THỜ Ơ DỄ BỊ TIÊU DIỆT BẤT NGỜ
Ba thành ven biển Ti-bê (ri-a)
Chứng kiến phép lạ chớ hề ăn năn.
Vì thế Chúa mới quát răn:
Các ngươi cứ tưởng thông minh nhất à?
Rồi ngày phán xét diễn ra,
Các ngươi bị phạt phải sa hỏa lò!
Nếu mà Si-đon, Ty-rô
Chứng kiến phép lạ chắc là họ tin.
Họ sẽ lánh việc kêu căng
Trở về đường sáng, bình an trong đời.
Các ngươi đừng có chối đôi
Ta không nhắc bảo, ban lời khuyên răn.
Hãy nhớ Chúa mãi từ nhân
Để mà thống hối khiêm nhường đổi thay.
Để được bình an đời này,
Đời sau tiến thẳng về ngay Thiên đàng.
TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EL, GÁP-RI-EN và PHA-RA-EL
Thiên Thần hữu thể thuần linh
Được Chúa tạo dựng phụng – vâng lệnh Ngài.
Ba vị Tổng lãnh thật oai:
Mi(ca-en), Gáp (ri-en), Ra-pha(en) được sai giúp đời.
Mi-ca (en): Ai bằng Chúa Trời!?
Ngài đã tuyên bố trước loài quỷ vương,
Dùng sức mạnh, vung thần gươm,
Tiêu diệt ác quỷ, nêu gương tín thành.
Gáp-ri-en: Truyền Tin Mừng,
Nhất là tin Đấng cứu tinh chào đời.
Tin vui rung chuyển đất trời,
Đấng là Thượng Đế làm người dương gian!
Ra-pha(en): Cứu người gian nan,
Thần lương Đức Chúa ủi an nhân loài.
Ngài cứu Tô-bít khỏi mù,
Chiếu soi ánh sáng cho người hiền lương.
Xin các ngài hãy đoái thương,
Gìn giữ nhân thế thoát cơn hiểm nghèo,
Tín trung với Đức Chúa Trời,
Để rồi sẽ được rạng ngời vinh quang!
——————–0O0))+((0O0———————
ƯU TIÊN SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

——————–0O0))+((0O0———————
THEO ĐƯỜNG TÌNH CHÚA
Chúa nhất quyết lên Giê-ru-sa-lem,
Ngài muốn dành tình yêu cho nhân thế,
Và hơn hết, Ngài muốn vâng Thiên ý:
Để hoàn thành kế hoạch cứu muôn dân
Hành trình Ngài gặp biết bao gian truân
Hôm nay đây là tình huống cụ thể:
Dân Sa-ma-ri chẳng hề vị nể
Ngăn lối đường chẳng cho Ngài băng qua
Ngài khiêm tốn nên chẳng tiếng quát la
Nhưng đồ đệ trào dâng cơn tức tối
Muốn khiến lửa đốt thiêu ai cảm lối
Chúa nặng lời trách móc đồ đệ ngay
Ngài như chấp nhận gạt “nước mắt cay”
Dẫn học trò đi vòng qua lối khác
Để dạy họ một tinh thần bát ngát
Cứ rộng tâm để cảm hoá người đời
Xin cho con luôn biết nở nụ cười
Dẫu cuộc đời gặp bao nhiêu gian khó
Xin cho con một tinh thần rộng mở
Trao tình yêu ngay cả lúc khổ sầu
——————–0O0))+((0O0———————
NÊN NGƯỜI TO LỚN NHẤT
Chúa truyền dạy các tông đồ:
Người nào nên nhỏ là to nhất đoàn.
Nhỏ đây khiêm tốn tâm hồn,
Nhỏ đây phục vụ triền miên, quên mình.
Nhỏ như thế, Chúa nhấc lên, 
Mọi người quý mến, ơn Trên đổ đầy.
Họ sẽ hạnh phúc đời này,
Ngày sau được Chúa đưa ngay vào Trời!
Nhỏ là không ganh với người,
Không chia bè nhóm, rẽ đôi cộng đồng.
Thấy điều tốt thì vui mừng,
Khích lệ, cổ vũ, góp phần phát huy.
Xin Chúa dẫn dắt con đi
Trong đường thơ bé, tâm tư ngay lành!
Cho con luôn sống chân thành,
Với Chúa chí thánh, với anh em mình!
——————–0O0))+((0O0———————
NẾU SỐNG HỮNG HỜ ĐỪNG MƠ THIÊN ĐÀNG
Trần gian bao nỗi nguy nan
Đói khổ, dịch bệnh lan tràn mọi nơi
Thiên tai, nhân họa không ngơi
Bất trắc, đột tử, thân phơi nọ này
Thời gian trôi đi từng ngày
Thấy đời vùn vụt tựa tày bóng câu
Trong lòng ta bao mong cầu
Khi lìa cõi thế tiến mau về trời
Một cách chiến thắng rạng ngời
Là hãy yêu mến bao người khổ đau
Hãy thật tình giúp đỡ nhau
Đừng có hờ hững kẻo sau khốn cùng
Xin giúp con sống Tin Mừng
Đừng như Phú hộ chẳng màng anh em
Nhưng cố tập sống làm quen
Môi trường đức ái ở trên Thiên đàng.
——————–0O0))+((0O0———————
THẬP GIÁ ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Thập giá đó, con đường Chúa chọn,
Để yêu thương, để cứu nhân loài;
Thập giá đó, tình yêu cao vời,
Chỉ ai yêu mới cảm nhận được!
Đường thập giá, Ngài đã báo trước 
Để tông đồ khỏi phải ngỡ ngàng.
Thập giá đó đưa tới vinh quang,
Lẽ công bằng và sự xứng hợp.
Tội nhân gian trùng trùng lớp lớp,
Chỉ có Ngài đủ giá đền thay!
Ngài dâng hiến với lòng hăng say,
Nên vinh quang phục sinh phải có!
Xin cho con yêu đường đau khổ,
Không phải vì bệnh tật lệch sai,
Nhưng chỉ vì muốn noi gương Ngài:
Sống yêu thương với tình cao nhất!
——————–0O0))+((0O0———————
THẦY LÀ ĐỨC KITÔ
Người ta nói Thầy là ai?
Anh em thuật lại đừng sai chút nào!
Thiên hạ bàn tán xôn xao:
Người nói Tẩy Giả ngày nao đó mà,
Người nói là Ê-li-a,
Tiên tri nào đó thời xa không chừng.
Chúa vẫn chưa được hài lòng:
Còn anh em nói từ trong tim mình?
Phê-rô được ơn thông minh:
Thầy là chính Đấng cứu tinh cho đời!
Anh em giữ kín mọi nơi,
Con Người đau khổ tơi bời tương lai,
Chết đi, trỗi dậy sống hoài.
Chúa đã lên tiếng công khai điều này.
Cho con tìm Chúa hăng say,
Để con biết rõ, từng ngày giảng rao.
Cho con lòng mến dâng trào,
Để con giới thiệu bằng đời chứng nhân,
Sau này Chúa sẽ thưởng ân,
Sau này sẽ được dự phần phục sinh.
——————–0O0))+((0O0———————
SỐNG NIỀM TIN ĐỂ NÊN NHÂN CHỨNG
Chúa nên dấu hỏi cho đời,
Chúa nên dấu hỏi cho người quyền cao,
Hê-rô-đê lòng xốn xao:
Ông này ai chứ, nơi nào cũng nghe?
Ta nên gặp để thực hư.
Rồi ông tìm cách để đi gặp Ngài.
Nhưng kìa, ông chỉ tính thôi,
Chứ nào có thực tìm Người ông mong!
Đôi khi ta muốn trong lòng, 
Nhưng lại chẳng muốn đến gần Giê-su.
Gặp Ngài gặp Đấng ngàn xưa,
Gặp Đấng hiện tại cũng vừa tương lai.
Khi đã gặp được Ngài rồi,
Ta phải nói được cho đời rõ hơn:
Ngài là Đấng từ cõi trên
Vì yêu nhân thế đã nên người phàm,
Để cứu nhân loại lầm than,
Để cứu ai biết kêu van danh Ngài,
Để cho nhân thế vui cười,
Một khi họ thực nên người tin yêu.
Lạy Chúa, cho con dám liều
Tìm Chúa với ngọn lửa thiêu tâm hồn,
Cho con yêu Chúa luôn luôn,
Để giữa thế giới con nên chứng từ!
——————–0O0))+((0O0———————
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,21.09.2022 Mt 9,9-13
CÙNG MÁT-THÊU ĐI THEO CHÚA
Hôm nay Tôi đến gọi mời,
Những người tội lỗi đổi đời hối tâm.
Điều Tôi cần nhất: Lòng nhân,
Đâu phải lễ tế thêm phần rình rang!
Bệnh nhân cần đến thầy lang,
Các ông nếu khoẻ tìm đàng mà đi!
Đừng nên đứng đó xầm xì,
Tôi nay đón nhận Lê-vi trở về.
Lê-vi hạnh phúc tràn trề, 
Mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân nhân.
Từ nay của cải phù vân,
Lê-vi từ bỏ theo chân Thầy mình.
Ra đi rao giảng ân tình,
Ra đi để biết địa hình đó đây,
Sau này còn viết về Thầy,
Sau này còn phải trình bày Phúc Âm.
Lê-vi thay đổi tận căn,
Nên Chúa đã đổi tên thành Mát-thêu.
Gương sáng Lê-vi đã nêu,
Ta hãy bắt chước noi theo trong đời.
Luôn luôn tin tưởng Chúa Trời,
Ý thức tiền của kẻo rồi vong thân!
Cố gắng trở nên chứng nhân,
Sau này Chúa sẽ thưởng phần vinh quang!
——————–0O0))+((0O0———————
NÊN NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚA
Ta muốn mình trở nên bạn hữu
Với những người đạo đức, cao sang,
Ta muốn mình trở nên người thân
Với những người tài năng, thành đạt…
Chúa ở đó, Ngài thật bát ngát,
Mở tương quan cho hết mọi người
Ai thi hành ý Cha trên trời
Ngài nhận ngay anh em, thân hữu
Hơn ai hết, đó là thân Mẫu
Sinh ra Ngài, và tuân ý Cha!
Mọi phàm nhân phải biết ngợi ca:
Mẹ có phúc, Mẹ thật có phúc!
Xin cho ta luôn biết khao khát
Nên người thân của Chúa quyền năng…
Xin cho ta luôn biết chuyên chăm,
Lắng nghe Chúa, thi hành luôn mãi!

LÀM BỪNG ÁNH SÁNG CHÚA ĐÃ CHIẾU SOI
Thắp đèn tất để chiếu soi,
Chẳng ai lại để trong nơi gầm giường.
Thậm chí tìm cách khuếch trương,
Để ánh sáng chiếu nẻo đường dương gian.
Chúng ta con Đấng từ nhân,
Là con ánh sáng muôn phần tinh trong.
Hãy chiếu ánh sáng từ lòng!
Hãy chiếu ánh sáng nơi công việc mình!
Hãy chiếu ánh sáng bằng tình!
Hãy chiếu ánh sáng hy sinh lặng thầm!…
Chúng ta sẽ nên vong thân,
Khi để bóng tối bao quanh đời mình.
Lạy Chúa ngự chốn Thiên Đình,
Xin chiếu ánh sáng uy linh rạng ngời,
Chiếu qua con mọn trên đời,
Để nhân thế thấy Mặt Trời chính tâm!
——————–0O0))+((0O0———————
KHÔN NGOAN LÀ NHẮM THIÊN ĐÀNG
“Không lo xa ắt sẽ buồn gần!”
Người quản lý bất tín, hư thân
Đã phung phá tiền tài của chủ,
Nay xoay xở để có hậu phần.
Ông tìm gặp con nợ nhiều năm,
Và bày tỏ cho họ lòng nhân:
Bằng cách sửa biên lai nợ chủ,
Giảm cho họ được nhiều phần trăm.
Ông làm thế với sự ngóng trông
Họ đón ông lúc gặp long đong.
Chúa khen ông thật biết lo liệu,
Để dạy ta tính đến ngày cùng.
Khi lìa thế ta đến Thiên đàng
Hay hỏa ngục do bởi tấm lòng.
Nếu ta biết chia san của cải,
Các thiên thần đón chào hoan nghênh.
Xin Chúa cho con biết hy sinh,
Sống với Chúa, với người bằng tình,
Trước thế gian con như người dại,
Nhưng con được Chúa khen thông minh!
——————–0O0))+((0O0———————
CHÚA BÁT NGÁT KHI GIEO HẠT
Thiên Chúa quyền phép vô cùng,
Ngài nhìn thấu suốt tâm hồn người ta.
Dẫu thế Ngài vẫn bao la,
Gieo hạt giống tốt, chẳng xa người nào,
Vì Ngài vẫn tin tưởng hoài
Con người sẽ biết đổi đời hối tâm,
Làm cho hạt giống nảy mầm,
Để trổ bông hạt gấp trăm, nhiều lần.
Ai không sám hối ăn năn,
Thì hạt hư mất, hoại băng tâm hồn.
Ai làm cho hạt tốt lên,
Thì thu gấp bội lại thêm an bình.
Cho con biến đổi lòng mình,
Để lời của Chúa trổ sinh dồi dào,
Cho con luôn biết cao rao,
Tình thương của Chúa ngọt ngào thiết tha!
——————–0O0))+((0O0———————
MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI CỘNG TÁC VỚI CHÚA
Thiên Chúa đã dựng loài người
Có nam có nữ để đời vui hơn.
Con Chúa đã xuống trần gian,
Thực thi cứu độ chương trình Chúa Cha.
Chúa cứu đàn ông, đàn bà,
Chúa cứu nhân thế không trừ một ai.
Chương trình Chúa cần tiếp tay,
Vì thế nam nữ sum vầy góp công.
Các bà cũng rất rộng lòng,
Lấy tài sản quý góp phần dưỡng nuôi,
Thầy trò đủ sức ngược xuôi,
Giảng dạy đạo lý, truyền rao Nước Trời.
Chúa tôn trọng hết mọi người,
Vì mang hình ảnh Chúa Trời vinh quang.
Cho con cũng luôn sẵn sàng,
Cộng tác với Chúa mở mang Tin Mừng.
Cho con tôn trọng phẩm quyền,
Từng người con Chúa chẳng thiên phái nào.
Ai sống tốt đều thanh cao,
Cho con yêu quý, học theo trong đời.
Để khi mãn kiếp làm người,
Chúa cho con được ở nơi thanh nhàn.

MẸ CÙNG VUI BUỒN VỚI CON
Lòng mẹ như biển mênh mông,
Lòng mẹ đồng cảm tim hồng con yêu.
Con vui, mẹ vui thật nhiều,
Con mà gian khổ trăm chiều mẹ đau.
Thánh Tâm Chúa bị đâm thâu,
Trái tim Thánh Mẫu u sầu nát tan.
Dưới Thánh Giá, Mẹ kiên gan,
Như thêm sức mạnh cho Con hiến mình;
Mẹ đứng đó cùng hy sinh,
Hiệp công cứu chuộc nhân trần tội khiên.
Mẹ nhận lời Chúa trối trăn,
Đón nhận môn đệ Gioan – con mình.
Người môn đệ được tượng trưng,
Các tín hữu Chúa trong dòng thời gian.
Mẹ che chở và bảo ban:
Hãy nghe lời Chúa, bình an ở cùng!
Cám ơn Mẹ đã góp phần
Hiến lễ thập giá, hồng ân cứu đời.
Xin Mẹ gìn giữ loài người,
Thoát cơn thù hận, lệ rơi khổ sầu,
Xin Mẹ thương cảnh đói nghèo,
Cùng bao bệnh tật, gian lao trên đời…
Để cuộc sống thêm vui tươi
Để niềm hy vọng Nước Trời rõ hơn!
THẬP GIÁ TÌNH YÊU
Tặng phẩm diễn tả tình yêu
Yêu nhiều chắc sẽ tặng điều quý cao.
CHA yêu nhân trần dường bao,
Ban chính Con Một thước nào đo xong!?
Người Con xuống thế yêu thương,
Đến độ chịu chết mở tuôn suối nguồn,
Ban ơn cứu độ muôn phương,
Ban ơn giải thoát, dẫn đường trường sinh.
Đường thập giá, đường điêu linh,
Nhưng Chúa yêu mến làm nên duyên tình.
Cho con say đắm thập hình,
Theo tâm tư Chúa để mình biết yêu.
Yêu càng nhiều, khổ càng nhiều,
Nhưng khổ tình mến đáng yêu vô cùng.
Con muốn được nên người hùng,
Trong đường thập giá trong từng bước chân!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,13.09.2022 Lc 7,11-17
CHÚA THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI SẦU KHỔ
Chúa đến cổng thành Na-in,
Thấy dân khiêng xác đi chôn một người.
Đây là con một mà thôi,
Bà mẹ lại goá mới thời xót xa!
Chúa liền an ủi: Hỡi bà!
Bà đừng khóc nữa, thật là đáng thương!
Chúa lại sờ quan tài luôn,
Người khiêng đứng lại, Chúa lên tiếng liền:
“Nghe đây hỡi chàng thanh niên,
Tôi truyền lệnh đó: Trỗi lên đi nào!
Người chết nhấc đầu lên cao,
Từ từ trỗi dậy, xôn xao mọi người,
Anh lên tiếng nói đôi lời;
Chúa trao anh lại cho người mẹ yêu.
Mọi người phách lạc hồn xiêu,
Tôn vinh Thiên Chúa vì điều cao quang
Vị ngôn sứ bao huy hoàng,
Nay đã xuất hiện giữa làng chúng ta,
Và Chúa thăm dân thật mà,
Dân riêng của Chúa thật là phúc thay!
Lời này đồn khắp đó đây,
Các vùng lân cận, Giu-đê luôn mà.
Cho con chút tình thiết tha,
Luôn biết chạnh cảm xót xa với người
Khi họ phải cảnh lệ rơi;
Thương người rồi Chúa mỉm cười với con.
Riêng con về phần linh hồn,
Cũng nhiều lần chết, Chúa buồn nhiều khi.
Xin Chúa cũng tỏ quyền uy,
Phục sinh, cứu chữa con thì lành an!
Để rồi con sẽ truyền loan,
Tình thương, quyền Chúa vô vàn, vô biên.
Người người trở về trung kiên,
Để được hạnh phúc bình yên trong đời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 12.09.2022 Lc 7,1-10
CÓ LÒNG NHÂN CHÚA NHẬN LỜI NGAY
Con người hình ảnh Chúa Trời, 
Nên ai cũng có tình người, tình thân.
Viên đại đội trưởng từ nhân,
Thương người nô lệ như anh em mình.
Nhờ người Do Thái ngỏ tình
Xin Chúa mau đến nhà mình cứu nhân.
Ông cũng là người rộng lòng,
Xây căn nhà hội cho dân trong vùng.
Biết thế, Chúa vội lên đường,
Đáp lòng ước nguyện của viên tướng hiền.
Chúa mới tới đầu khuôn viên,
Ông sợ Chúa phải lụy phiền uế nhơ,
Nên ông xin Chúa từ xa
Cứu tên đầy tớ trong nhà của ông.
Ông lý luận thật hợp lòng,
Ông sai binh lính họ nhanh chân liền,
Cũng thế, Chúa ra uy quyền
Tức thì bệnh tật phải tuân theo lời.
Đức tin ông thật tuyệt vời,
Chúa khen và cứu ngay người gia nô.
Xin đừng để con những hờ,
Với người chung sống, bạn bè, anh em;
Xin cũng ban thêm đức tin,
Để khi cầu nguyện, Chúa liền lắng nghe.
——————–0O0))+((0O0———————
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XXIV năm C, 11.09.2022 Lc 15,1-32
LÝ LẼ TÌNH YÊU
Tình yêu thương có lý lẽ riêng biệt,
Chẳng bao giờ tính toán chuyện thiệt hơn,
Càng cho đi, lòng càng trào hân hoan,
Có gian khổ cũng cảm thấy hạnh phúc.
Người ta nói: Sao Thiên Chúa trái ngược:
Bỏ cả đàn để chỉ tìm một con,
Mất một quan, đốt đèn kiếm mỏi mòn
Thấy được rồi, mở tiệc to khoản đãi!?
Lại còn chuyện thật vô cùng vĩ đại:
Đứa con hoang tiêu phá hết gia tài,
Trở về nhà, cha chẳng trách một lời,
Lại hạ bê, làm tiệc mời thiên hạ!!!
Chúa tình yêu nên sống vì lòng dạ,
Thấy tội nhân hoán cải, vội xót thương.
Ngài luôn muốn con người được bình an,
Ngài thứ tha chẳng để tâm quá khứ.
Xin cho con một lòng tin vào Chúa,
Ngài là Cha, là Đấng Thánh từ nhân,
Để đời con dù con bao lỗi lầm
Cũng được Chúa luôn đợi chờ, tha thứ.
——————–0O0))+((0O0———————
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7, 10.09.2022 Lc 6, 43-49
XÂY ĐỜI TRÊN LỜI BỀN VỮNG MUÔN NĂM
Xem trái thì sẽ biết cây,
Nhìn vào hành động biết ngay tâm hồn.
Người mà yêu Chúa chí tôn,
Sẽ nghe lời Chúa luôn luôn trong đời,
Rồi đem hành động không ngơi,
Tựa người khôn đã xây ngôi nhà mình
Trên nền đá tảng vững vàng,
Mưa tràn bão đến vẫn hằng bình yên.
Lạy Chúa, giúp con trung kiên,
Trong đời sống đạo, làm chiên Chúa Trời.
Cho con luôn sống theo Lời,
Để được ánh sáng chiếu ngời đường đi;
Khi con gặp nỗi gian nguy,
Lời Chúa nâng đỡ con thì vượt qua.
Lữ hành trần thế phù hoa,
Tiến về Thiên quốc ngôi nhà muôn năm.
“CHÁY” HẾT MÌNH VỚI HỘI TRĂM RẰM
Nhớ Trung Thu năm trước
Con mất khiếp Chúa ơi
Dịch tràn lan mọi nơi
Ai ai cũng lo trốn
Vượt qua thời nguy khốn
Nay an lành trở về
Cho con đừng làm ngơ
Dâng Chúa lời cảm tạ
Cho con biết vui vẻ
Với bạn bè đêm nay
Dù trăng sáng quang mây
Hay mưa sa bão tố
Niềm vui vẫn có đó
Đừng ngồi chờ đợi nghe
Hãy gọi chị Hằng Nga
Mang xuống nhiều bánh kẹo
Hãy quên đi mệt mỏi
Vui nhảy cùng chú lân
Cầm đèn lồng tung tăng
Đón Tết mùa trăng sáng
CHÚC MỪNG TRUNG THU TỚI CÁC BẠN NHỎ LƯU MỸ VÀ MỌI THIẾU NHI
TRONG VĂN HOÁ VUI TẾT TRĂM RẰM!
CẦN MẮT SÁNG TỎ ĐỂ DỄ GIÚP NGƯỜI
Chúa kể dụ ngôn như sau: 
Hai người mù mắt, dắt nhau thế nào?
Hẳn là dễ lăn xuống ao!
Học trò có thể trỗi cao hơn thầy?
Học hết kiến thức hằng ngày,
May ra có thể hơn thầy là hên.
Anh em thật lạ khi nhìn
Thấy rác trong mắt anh em rõ ràng
Còn trong mắt mình có cái xà
Thì lại chẳng thấy thật là khó coi!
Lấy xà ra khỏi mắt rồi,
Thì mới sáng mắt mà lôi rác dùm.
Lạy Chúa, giúp con sửa mình!
Thói đời là thế dễ khinh thường người,
Cho họ tội lỗi trên đời,
Còn mình trong sạch, chẳng hôi mùi trần.
Ai ngờ con bao tối tăm,
Tội hơn thiên hạ trăm lần cũng nên.
Con cần sám hối ngày đêm,
Để rồi có thể góp phần chỉnh sai,
Giúp nhau đi trong cuộc đời,
Ngày một tốt đẹp, sáng tươi ân tình.
——————–0O0))+((0O0———————
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ – 8/9 Mt 1, 1-16. 18-23
CA KHEN MẸ HIỀN, ƠN TRÊN TUÔN ĐỔ
Con khôn đẹp mặt mẹ cha,
Con nên cao trọng mẹ cha vui mừng.
Mẹ sinh ra Đấng lẫy lừng,
Đánh tan thần chết, phục sinh khải hoàn.
Vì thế Mẹ cũng vinh quang,
Vì thế Mẹ đáng trần gian chúc mừng.
Mừng Mẹ ngày được hạ sinh,
Một thiên thần nhỏ tuyền trinh trọn đời.
Mẹ đã cất tiếng: Vâng lời,
Để rồi Thiên tử chào đời cứu tinh.
Mẹ đã chịu bao hy sinh,
Bảo vệ Thiên tử, quên mình dưỡng nuôi.
Khi Con rao giảng ngược xuôi,
Mẹ luôn dõi bước, đồng thời viếng thăm.
Mẹ cũng luôn sống tình thân,
Với người làng xóm, anh em xa gần.
Khi Con đi đường thập hình,
Mẹ đã anh dũng bước chung hành trình.
Khi Con trăn trối môn sinh,
Mẹ đã đón nhận gia đình thế gian;
Mọi người từ nay là con,
Mẹ đã che chở, bảo ban ân cần.
Mẹ đáng chúng con ca mừng
Trong ngày sinh nhật, và từng ngày luôn.
Xin Mẹ cầu cho đoàn con,
Yêu thương, hiệp nhất, xác hồn an khang!
MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MARIA – 08/09
Mừng ngày sinh nhật Mẹ yêu,
Con dâng lên Mẹ thật nhiều mến thương:
Dâng Mẹ ánh nến làn hương,
Dâng Mẹ lời hát du dương điệu đàn,
Dâng Mẹ lối sống con ngoan,
Dâng Mẹ khao khát nẻo đường hiến dâng,
Dâng Mẹ bao nỗi gian truân,
Dâng Mẹ cả những hy sinh lặng thầm,
Dâng Mẹ tấm lòng ái nhân,
Dâng Mẹ cả những lỗi lầm của con.
Cho con mãi thắm tình son,
Dù đời dâu bể chẳng mòn tín trung;
Cho con say kinh Kính Mừng,
Ngày đêm khuya sớm tôn sùng, chúc khen.
Mẹ như bạch huệ, đoá sen
Giữa nơi bùn bụi chẳng vương lỗi lầm.
Mẹ là Đấng đầy phúc ân,
Xin Mẹ thương đoái thế nhân khổ sầu,
Tuôn đổ phúc lộc nhiệm mầu
Để đoàn con cái quyết theo Mẹ hiền,
Ra đi đến khắp mọi miền
Rao truyền danh Chúa uy quyền cao quang.
Sau này khi rời trần gian,
Chúa thương ban phúc Thiên đàng muôn năm.
——————–0O0))+((0O0———————
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4, 07.09.2022 Lc 6, 20-26
PHÚC – HOẠ
Chúa nay giảng dạy cho đời
Bốn điều phúc thật, bốn điều hoạ tai:
Đầu tiên là phúc khó nghèo,
Nghe sao lạ thật, đói nào có vui?
Nghèo đây không chỉ tiền thôi,
Mà nghèo thái độ, biết ai cậy nhờ.
Chúa là Đấng đáng tôn thờ,
Chỉ cậy vào Chúa, đừng lơ tin Ngài.
Tiền của rồi cũng tàn phai,
Nhất là khi chết nào ai đem cùng!
Đôi khi sử dụng lung tung,
Ăn chơi trác táng trở thành họa cho!
Nghèo vật chất, đừng có lo!
Tìm kiếm Chúa trước, Ngài cho mấy hồi.
Đến lượt mối phúc thứ hai:
Anh em hiện đói, tương lai no lòng.
Con người đói nhất là tình,
Đói sự công chính, đói mong Thiên đàng.
Nếu mà lòng hằng nài van:
Thỏa mãn chân lý, Chúa ban no đầy!
Mối phúc thứ ba là đây:
Anh em hiện khóc mai này cười vui.
Những người này, thấy cuộc đời,
Bao nhiêu lỗi tội, sụt sùi ăn năn,
Khóc cho mình, cho tha nhân,
Cải tà quy chánh, Chúa ban an bình.
Thư thản nơi chốn dương trần,
Mai sau hạnh phúc Thiên đình vô biên.
Phúc thứ bốn được gọi tên:
Ai bị bách đạo thật hên (may) vô cùng!
Chúa sẽ thưởng phúc Thiên đàng,
Vì họ đã dám tuyên xưng danh Ngài.
Vì đạo mà bị người đời,
Ghét ghen, bách hại, vui cười đi nghe!
Chúa sẽ ban ơn chở che,
Và Chúa ban phúc vỗ về ủi an!
Ngược với phúc là họa phiền:
Giàu có mà chẳng có lòng ái nhân,
Đôi khi dựa giàu làm càn,
Như thế thử hỏi ai ban phúc lành?
Họa nữa là lòng no kềnh,
Ham mê ăn uống, chẳng thèm kiêng khem,
Cũng chẳng chia sẻ anh em,
Nên ai chúc phúc, ca khen người này?
Cái họa này mới sợ đây:
Ai cười vui thú đời này đó nghe,
Tức là vui theo quỷ ma,
Xác thịt lạc thú thoả thuê, tự hào…
Những kẻ này đáng tù lao,
Trong chốn hỏa ngục đời nào được ra!
Những kẻ được người ngợi ca
Vì sống gian xảo, mưu mô lừa người,
Tựa như ngôn sứ giả thôi,
Tránh sao cho khỏi lưới trời mênh mông?
Lạy Chúa, giúp con khát mong,
Phúc thật nơi Chúa, để lòng uốn ngay.
Cho con theo Chúa từ nay,
Sống sao để có phận may sau này.
__________+__________
Trên đời phúc họa trái nhau,
Ai cũng mong phúc chẳng cầu họa đâu!
Thế nào là phúc bền lâu?
Thế nào là họa sẽ mau lãnh phần?
Đôi khi sống tốt, hiền lành,
Thành ra thua thiệt, kẻ gian chê cười.
Kẻ xấu thì sống phơi phơi,
Ăn trên xương máu bao người anh em;
Xem ra họ được bình yên,
Bất công, tội ác, dùng tiền vượt qua;
Ăn chơi, trác táng, ba hoa,
Bẻ cong chân lý, ném xa luật trời.
Nhưng rồi ai ngờ được đời,
Có lúc họ bị luật moi tội tình,
Rồi khi rời khỏi cõi trần,
Chịu Chúa phán xét muôn phần đau thương.
Ngay chính thì bình an luôn,
Chẳng sợ luật pháp, lương tâm vui mừng.
Và khi rời khỏi dương trần,
Hân hoan vì được nhận phần phúc vinh.
Lạy Chúa giúp con vững tin,
Tội ác lãnh hoạ, sống hiền lãnh ân.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,06.09.2022 Lc 6,12-19
CẦU NGUYỆN ĐỂ VIỆC ĐƯỢC THÀNH
Ngài là Thiên tử toàn năng,
Thấy tận lòng dạ, biết thông mọi điều.
Nhưng trước khi cất tiếng mời
Mười hai môn đệ lên ngôi tông đồ,
Chúa đã cầu nguyện vô bờ,
Thức suốt đêm đó, ngõ hầu không sai.
Chọn xong các tông đồ rồi,
Chúa đi xuống núi, bao người chờ mong,
Họ đến nghe giảng đã đành,
Còn để được Chúa chữa lành ốm đau.
Cả quỷ gây bao khổ sầu,
Chúa cũng cứu chữa, quỷ mau vâng lời.
Bao người nghĩ cách tuyệt vời,
Cố sờ được Chúa tức thời hết đau.
Lạy Chúa, nghĩa nặng ân sâu,
Chúa ban ơn gọi muôn màu, muôn nơi,
Mỗi người mỗi kiểu tuyệt vời,
Chúng con cần biết để rồi tri ân.
Noi gương Chúa, sống tình thân
Cùng Cha chí thánh, ngày đêm nguyện cầu.
Giúp con theo Chúa bước mau,
Đến cùng nhân loại khổ đau mọi miền.
Sau này đi hết hành trình,
Chúa cho cập bến Thiên đình an vui.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,05.09.2022 Lc 6,6-11
GIỮ LUẬT CHỚ TRẬT TÌNH THƯƠNG
Lề luật Chúa đã truyền ban
Là để nhân loại biết đàng mà đi.
Làm việc, nghỉ ngơi có kỳ,
Chúa muốn nhân loại thực thi quân bình.
Giữ luật phải có cái tình,
Luật chỉ vì luật, như hình phạt thôi!
Ngày sa bát để nghỉ ngơi,
Nhưng có việc tốt tức thời làm ngay,
Như việc Chúa chữa bại tay,
Vậy mà biệt phái nói này nói kia.
Nhân họ dòm ngó, hăm he,
Chúa đã khai mở tâm tư con người:
Ngày của Chúa tất nhiên rồi,
Chỉ làm điều tốt, ai đời làm gian!
Thấy người khổ, đừng vô can,
Cho rằng giữ luật, chẳng làm giúp đâu.
Nghĩ thế thật đáng buồn sầu,
Luật để thúc đẩy ta mau giúp người.
Hôm nay con hiểu luật rồi,
Luật để nên tốt, chứ tồi là sai.
Yêu thương trợ giúp đồng loài,
Chu toàn lề luật chẳng sai chút nào!
Giúp con đừng có nôn nao,
Lấy luật yêu mến làm sào đếm đo.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CNXXIII năm C, 04.09.2022 Lc 14,25-33
CÙNG VÁC THẬP GIÁ ĐỂ CÙNG HIỂN VINH
Theo Chúa để được gì đây?
Theo Chúa để được mai ngày phúc vinh:
Phúc vinh ở chốn Thiên đình,
Phúc vinh là được phục sinh với Ngài.
Nếu thế phải suy nghĩ thôi!
Chúa nói theo Chúa bỏ tôi nơi mình,
Bỏ cả cha mẹ, gia đình,
Sẵn sàng vác lấy thập hình cùng đi.
Từ bỏ đây nghĩa là gì?
Là Chúa trên hết, thực thi ý Ngài.
Cha mẹ, người thân, nhân loài,
Không được chiếm lấn Chúa Trời trong tim!
Cho con một dạ trung kiên,
Bước đi cùng Chúa tiến lên cõi trời.
Đường đời nếu có lệ rơi,
Thì hãy tin tưởng vui cười mai sau!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,03.09.2022 Lc 6,1-5
ĐẠO ĐỨC ĐỪNG TỨC LUNG TUNG
Vào ngày hưu lễ năm kia,
Thầy trò của Chúa đi qua cánh đồng,
Một số môn đệ đói lòng,
Bứt lúa vò vỏ rồi ăn gạo liền.
Thấy thế Biệt phái tức điên:
“Ông coi đồ đệ có nên thế này!?”
Chúa trả lời cho họ ngay:
“David đã chẳng làm này hay sao?
Khi ông đói bụng cồn cào,
Đã vào nhà Chúa, bánh nào ông ăn:
Đó là bánh đã tiến dâng,
Loại bánh tư tế được ăn thôi mà!
Ông còn cho cả thuộc hạ.
Các ông chưa đọc thật là tiếc thay!?”
Con Người làm chủ cả ngày
Sabat đó nhé, từ nay nhớ dùm!
Xin giúp con rộng tấm lòng,
Đừng quá xét nét, cảm thông cho người.
Mỗi người mỗi cảnh tuỳ thời,
Có ai lại muốn cuộc đời lầm sai.
Giúp con cũng thấy niềm vui,
Chúa luôn tha thứ lỗi đời cho con.
Điều cần, con phải ăn năn,
Điều cần con biết mến thương đồng loài.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,02.09.2022 Lc 5,33-39
ĂN CHAY ĐỔI THAY TÌNH THẦN
Biệt phái, luật sĩ hỏi rằng:
Môn đệ biệt phái, cộng đoàn Gioan
Ăn chay, cầu nguyện thường xuyên,
Sao trò Thầy đó chẳng thèm ăn chay?
Chúa trả lời cho họ ngay:
Chẳng lẽ khách đến mừng ngày tân hôn,
Các ông bảo họ ăn kiêng
Đang khi chàng rể còn bên họ kìa!
Một ngày chàng rể sẽ đi,
Lúc đó chay tịnh thực thi đó mà!
Chúa lấy ví dụ rõ ra:
Vải mới ai lấy vá vô áo sờn?
Áo mới bị cắt rách luôn,
Vải mới đâu hợp với phần vá vô!
Rượu mới phải đổ vô vò
Mới y như thế để cho an toàn.
Rượu mới đổ vô bình mòn,
Bình vỡ, rượu đổ đâu còn chút chi!
Rượu mới có thể bị chê,
Rượu cũ càng uống càng mê hơn nhiều.
Người ta nói biết bao nhiêu:
Rượu cũ chất lượng hơn nhiều rượu nay.
Lạy Chúa, xin dạy con hay:
Chay tịnh là để con đây gặp Ngài.
Gặp Ngài thì phải đổi thay,
Tinh thần con Chúa, hăng say nhiệt tình.
Hơn là chay tịnh kiêng khem,
Nhưng lại xa Chúa, anh em hững hờ.
Cho con đừng có làm ngơ,
Chúa đang ngự đó nhà thờ, người đau…
Cho con tìm đến mau mau,
Tôn thờ chính Chúa, chia đau bao người;
Cho con chia sẻ nụ cười,
Cùng với tài trí, cuộc đời của con,
Chia sẻ trong tình yêu thương,
Sau này Chúa thưởng Thiên Đường vinh quang.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,01.09.2022 Lc 5,1-11
THEO THẦY NÊN TAY LƯỚI NGƯỜI
Dân chúng chen lấn lại gần
Nên Chúa đã phải mượn thuyền Simon,
Nhờ ông chèo ra xa hơn,
Chúa ngồi trên đó giảng truyền cho dân.
Khi Chúa giảng giải vừa xong,
Ngài nói thuyền chủ ra vùng biển sâu,
Thả lưới bắt cá mau mau!
Simon đáp vội suốt thâu đêm rồi,
Nhưng đã trắng tay, Thầy coi,
Vâng lời thôi nhé, con chèo ra ngay.
Ô kìa hai thuyền cá đầy,
Bạn bè đã phải chung tay kéo dùm.
Thấy vậy Simon sấp mình:
“Lạy Chúa, xin tránh – đừng gần con đây,
Một kẻ tội lỗi, thưa Thầy!”
Thấy mẻ cá đó người người ngạc kinh,
Cả Gia-cô-bê, Gio-an,
Con Giê-bê-đê trong đoàn thế luôn.
Bấy giờ Chúa bảo Simon:
“Đừng sợ chi nhé! Nay con lưới người!”
Đưa thuyền vào cất xong xuôi,
Bỏ hết mọi sự thảnh thơi theo Thầy.
Lạy Chúa, này chính con đây,
Xin hãy dẫn bước từng ngày đời con!
Cho con nhận thấy hồng ân,
Trong ơn gọi Chúa hằng ban mỗi ngày.
Để rồi trên thế gian này,
Con nên nhân chứng Nước Trời vinh quang.
Sau này kết thúc trần gian,
Chúa ban ơn phúc linh hồn thoát siêu.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,31.08.2022 Lc 4,38-44
SỨ MẠNG KHÔNG GIỚI HẠN
(Họ kéo Chúa lên đồi cao
Để xô Chúa xuống nhưng nào được chi).
Ra khỏi đó, Chúa bước đi,
Đến nhà môn đệ Phê-rô thăm mừng.
Bà nhạc ông sốt bừng bừng,
Họ trình xin Chúa tỏ lòng yêu thương.
Chúa liền đi đến bên giường,
Truyền cho cơn sốt tìm đường mà đi.
Bà hết sốt ngay tức thì,
Và dậy dọn bữa như tri ân Ngài.
Khi mặt trời xuống sau đồi,
Người ta đem đến bao người ốm đau.
Chúa chẳng ngại phải chữa lâu,
Lần lượt chữa hết người đau kẻ buồn,
Quỷ xuất khỏi nhiều người luôn,
Và kêu lớn tiếng: “Ông Con Chúa Trời!”
Chúa truyền lệnh: Phải im lời,
Không được tỏ lộ Người là Kitô!”
Hôm sau trời còn tờ mờ
Ngài đã chuỗi dậy đi vào đồi hoang,
Dân chúng kéo đến từng đoàn,
Muốn giữ Ngài lại tại làng nơi đây.
Nhưng bỏ họ, Ngài đi ngay,
Ngài còn rao giảng nơi này chốn kia,
Đó là sứ mạng phải lo,
Tại nhiều nhà hội Giu-đê Ngài làm.
Cho con theo Chúa nhân hiền,
Luôn lo sứ mạng Bề trên trao truyền,
Không vì tình cảm thân quen
Không sợ mệt nhọc, ưu tiên nọ này,
Tất cả vì Cha trên trời,
Làm được như thế thì đời con vui.
Mai sau con được về trời,
Ở bên Chúa mãi nghỉ ngơi không cùng.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,30.08.2022 Lc 4,31-37
LỜI QUYỀN PHÉP TẨY DẸP UẾ NHƠ
Tại phố Ca-phác-na-um,
Ngày Sa-bát, Chúa dạy dân vùng này,
Ai nghe đều phải vỗ tay,
Vì lời quyền phép, ý hay vô cùng.
Một người ở trong hội đường,
Bị quỷ uế nhập la lên thế này:
“Giêsu Naza(reth) có hay,
Chuyện chúng tôi đó can lây chi Ngài?
Ông tống chúng tôi ra ngoài,
Ông thật Đấng thánh Chúa Trời không sai!
Nhưng Chúa đã nghiêm nghị lời:
“Câm đi và hãy xuất rời người ngay!”
Quỷ vật người đó lăn quay,
Xuất khỏi người đó, không gây hại gì.
Mọi người hết sức sửng sờ:
“Lời uy quyền thế, quỷ thì phải nghe!”
Tiếng đồn lan khắp gần xa,
Trong vùng ai nấy, nhà nhà đều hay.
Chúa ơi! Chúa thật cao tay,
Cho con tin tưởng, từ rày cậy trông.
Những khi đường đời bão giông,
Cho con biết Chúa ở bên phù trì.
Nếu con theo đường Chúa đi,
Thì quỷ ô uế làm chi đến gần,
Tâm hồn sẽ nên trong ngần,
Được nhìn thấy Chúa cõi trần, đời sau.
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT, T2,29.08.2022
HY SINH CHO TIN MỪNG TOẢ SÁNG
Thánh Gio-an tẩy giả
Ôi cao cả vô cùng
Làm công việc “anh hùng”
Can nhà vua vô đạo:
Chỉ vì tâm gian xảo,
Chỉ vị dạ đam mê,
Vua chẳng sợ đời chê,
Cướp luôn vợ anh ruột.
Gio-an đang trong ngục,
Trong dịp sinh nhật vua,
Mụ nhân tình mưu mô,
Dùng con gái gài bẫy;
Cô ca hát múa nhảy,
Thật đẹp lòng nhà vua,
Vua hứa liều cùng cô,
Ưng nửa nước vẫn thưởng!
Cô ta bao vui sướng,
Hỏi ý kiến mẹ mình.
Đầu Gio-an trên mâm,
Mang về đây cho mẹ!
Vua nghe lòng như xẻ,
Nhưng lỡ hứa mất rồi,
Đầu Gio-an đã rơi,
Chỉ vì vua vô lại!
Đừng để con sợ hãi,
Nhưng lên tiếng khi cần,
Cho con nên chứng nhân,
Để Tin Mừng tỏa sáng.
Xin Chúa thương ban giáng
Muôn ân phúc cho đời,
Để cuộc sống đẹp tươi
Người người tuân lẽ đạo.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XXII năm C, 28.08.2022 Lc 14,1.7-14
KHIÊM TỐN, YÊU THƯƠNG, THIÊN ĐƯỜNG CHÚA THƯỞNG
Khiêm nhường nhân đức tuyệt vời,
Để rồi chính đó Chúa Trời cảm thương:
Ngài nâng cao đến Thiên đường!
Ngài ban muôn phúc, tâm hồn bình an!
Tất cả do Chúa thương ban,
Ta chỉ nhận lãnh sao còn kiêu căng?
Chính Chúa ở trong anh em,
Biết được như thế, sống hiền dễ hơn;
Biết thế ta dễ chia san
Cho người nghèo khó, chẳng còn đắn đo.
Một khi sống đẹp lòng Cha,
Ngài sẽ ban tặng bao la ân tình!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,27.08.2022 Mt 25,14-20
HỒNG ÂN CHÚA BAN PHẢI LÀM GIA TĂNG
Nước Trời tựa chủ đi xa,
Gọi đầy tớ lại để mà giao công,
Có người ông giao năm đồng,
Người hai, kẻ một, tuỳ từng khả năng.
Giao xong, họ đi làm ăn,
Người có năm đồng lời năm rõ ràng.
Người lãnh hai đồng vội vàng,
Làm lời từng đó, sánh hàng người kia.
Còn người một đồng thì lo,
Đào dấu thật kỹ kẽo mà mất đi.
Hết hạn kỳ, ông chủ về,
Gọi đầy tớ lại lắng nghe từng người.
Người năm đồng nở nụ cười,
Thưa ông, tôi đã gây lời được năm.
Ôi đầy tớ thật tín trung,
Việc nhỏ ngươi đã hoàn thành đáng khen,
Ta trao công việc lớn hơn,
Hãy vào cùng chủ hỷ hoan phúc lành!
Người hai nén tiến lại nhanh,
Thưa ông tôi đã nhân lên hai đồng.
Ngươi thật đầy tớ tốt lành,
Ta trao việc lớn thỏa lòng của anh.
Anh hãy tiến vào bên trong,
Hưởng phúc với chủ, thành công thật mừng!
Người lãnh một đồng ngập ngừng,
Thưa ông tôi biết tính tình của ông:
Người keo kẹt, đâu rộng lòng,
Thu nơi không phát, gặt phần không gieo.
Tôi sợ, đào chôn thật sâu,
Của ông tôi trả, chứ đâu thêm gì!
Tên đầy tớ, nhác quá đi!
Ngươi đã biết rõ tính ta thế nào:
Thu chẳng phát, gặt chẳng gieo,
Thì ngươi lấy bạc đi giao ngân hàng,
Khi về ta thu cả luôn,
Vốn lời một lượt còn hơn chôn vùi!
Lấy lại đồng bạc cho tôi,
Trao người đã có làm lời gấp năm.
Người có thì càng cho tăng,
Còn kẻ không có lấy luôn mọi đồng.
Còn tên đầy tớ hết dùng,
Trói tay chân lại và quăng ra ngoài,
Ở đó tối tăm đời đời,
Ở đó khóc lóc đồng thời nghiến răng.
Chúa dạy con dùng tài năng,
Ân ban của Chúa phải tăng, phải lời.
Nếu mà biếng nhắc ươn lười,
Thì rồi Chúa sẽ đòi lôi ra toà.
Cho con thấy thế mà lo,
Dùng mọi cơ hội nhân to ơn trời.
Chúa đòi con cố gắng thôi,
Lời nhiều lời ít tuỳ nơi mỗi người.
Có lời là Chúa mỉm cười,
Chúa sẽ cho cả đồng thời thưởng thêm.
Vì thế con phải vui lên,
Miệt mài chăm chỉ để thêm phúc lành.
MỪNG LỄ THÁNH MONICA – BỔN MẠNG CÁC HIỀN MẪU
Mừng lễ kính thánh nữ Mô-ni-ca,
Một vị thánh bao nước mắt chan hoà,
Bởi vì đã vâng theo lời mẹ cha,
Lên xe hoa với một người khác đạo.
Mô-ni-ca luôn giữ đức hiếu thảo
Sống đức tin để cải hoá gia đình,
Rèn tính nết mến yêu và hiền lành…
Và quả thật đức tin đã tỏa chiếu:
Pa-tri-xi-us đã tin theo Chúa,
Nhờ lời cầu, hy sinh của vợ yêu;
Mô-ni-ca cũng cầu nguyện thật nhiều,
Nên mẹ chồng cũng được ơn trở lại.
Vợ chồng bà có ba con thơ dại,
Cậu Âu-tinh là quý tử đầu lòng,
Cậu thông minh nhưng lại rất hoang đàng,
Chối niềm tin, đắm chìm trong lạc thú.
Bà một lòng cậy trông vào Thiên Chúa,
Bám theo con khuyên dạy và động viên
Mười bảy năm cầu nguyện lòng không sờn,
Và cuối cùng Âu-tinh đã sám hối.
Chính Âu-tinh đã nên thánh vĩ đại,
Một chủ chăn tài đức thật vẹn toàn,
Thành quả này do ơn Chúa thương ban,
Nhưng công lao của thánh nữ thật lớn.
Mô-ni-ca được đặt làm bổn mạng,
Các hiền mẫu trong Giáo Hội mọi nơi.
Ta chúc mừng ngày đại lễ thật vui,
Và hy vọng hiền mẫu thêm thánh thiện!
KHÔN NGOAN LÀ MANG ĐÈN VÀ MANG CẢ DẦU
Nước Trời như mười nữ trinh
Cầm đèn đi đón chính chàng rể yêu.
Năm cô khôn tính toán nhiều,
Cầm đèn còn có cả dầu đem theo.
Năm cô dại không cần lao,
Có đèn mà chẳng mang theo bình dầu.
Chờ rể lâu, nên buồn rầu,
Rồi thiếp ngủ cả châu đầu vào nhau.
Nửa đêm có tiếng đoàn hầu
Giục giã chối dậy mau mau đón chàng.
Mười trinh nữ bỗng vội vàng,
Năm cô khờ dại đèn đang hết dầu,
Các cô cất tiếng kêu cầu:
Các chị thương giúp chút dầu được không?
Các chị xin hãy cảm thông,
Dầu may chỉ đủ đổ lòng đèn em.
Các chị ra quán nhanh lên,
Mua dầu cho đủ để còn đi theo.
Năm cô dại chạy một lèo,
Mua dầu cho đủ về theo rể mừng.
Nhưng chàng rể đã vào trong,
Năm cô khôn nữa hỷ hoan tưng bừng.
Các cô dại gọi ngập ngừng:
Chàng rể xin hãy mở dùm cửa đi!
Tiếng chàng rể đáp lâm ly:
Tôi dâu có biết các dì là ai.
Các con hãy học thuộc bài:
Hãy luôn tỉnh thức chớ mài ngủ quên.
Lo luôn có dầu có đèn,
Đừng để đến việc mới toan tìm dầu.
Lạy Chúa, cho con biết mau:
Tập luyện nhân đức, nguyện cầu luôn luôn.
Cho con thêm tuổi thêm khôn,
Sống cho xứng đáng là con của Ngài.
Lúc đó bất cứ đêm ngày,
Chúa đến con cũng bước ngay theo Ngài.
Theo Ngài để đi vào Trời,
Để mừng tiệc cưới đời đời thiên thu.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,25.08.2022 Mt 24,42-51
TỈNH THỨC KẺO BỊ MẤT CHỨC
Chúa thương nên nhắn nhủ rằng:
“Anh em canh thức kẻo xong cuộc đời!
Ông chủ nếu biết mùa thời,
Kẻ trộm khoét vách hẳn coi gác liền.
Anh em hãy tỉnh thức luôn,
Vì giờ không biết, bước chân Thầy về.
Ai là đầy tớ đáng nhờ,
Để chủ sắp đặt lo cho gia đình,
Phân phát lương thực phân minh,
Cho người giúp việc không chênh ngày giờ?
Đầy tớ mà biết chăm lo,
Khi chủ trở về thật là phúc thay!
Chủ sẽ cất nhắc lên ngay,
Coi giữ tài sản dư đầy của ông.
Đầy tớ nghĩ xấu trong lòng,
Cho rằng ông chủ loanh quanh chưa về,
Bắt đầu đánh đập bạn bè,
Còn thêm say sỉn rượu chè lung tung.
Chủ về thật bất thình lình,
Hắn đâu có biết, giật mình quýnh lên.
Ông loại hắn ra một bên,
Bắt chung số phận những tên giả hình,
Ở đó khóc lóc lôi đình,
Nghiến răng cót két rùng mình, khổ đau.
Lạy Chúa, giúp con tránh mau,
Thái độ biếng nhác, càu nhàu anh em.
Giúp con biết tỉnh thức luôn,
Đừng theo ma quỷ vào đường đam mê,
Thế gian, xác thịt phải ghê,
Nó sẽ đưa đến ê chề tâm thân.
Cho con đi theo bước chân,
Hy sinh, cầu nguyện Thầy mình thực thi.
Để con tránh được gian nguy,
Và được Thiên Chúa quang huy chúc lành!
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ THÁNH BATOLOMEO TÔNG ĐỒ, 24.08.2022 Ga 1,45-51
THÀNH THẬT KHIÊM TỐN, CHÚA BAN MUÔN ƠN
Phi-líp-phê nói về Chúa Ki-tô,
Ba-tô-lô-mê-ô hơi nghi ngờ:
Có điều gì hay đến từ nơi đó?
Na-za-rét chỉ là chốn thôn quê!
Nhưng ông cũng mau mắn cất bước đi
Cùng Phi-líp-phê đến để gặp Chúa.
Nghe lời Ngài, ông không nghi ngờ nữa:
“Thầy là con Thiên Chúa, vua Ích-diên!”
Ba-tô-lô-mê-ô được ơn Trên,
Bởi đã từng miệt mài dưới cây vả,
Ông ở đó đọc Lời Đấng cao cả,
Lời nhập thể, nay đang nói cùng ông.
Xin cho con một tâm hồn cậy trông
Chúa chính là Đấng muôn dân mong đợi.
Xin cho con luôn luôn bước thật vội,
Đến gặp Ngài để biết Ngài, biết con!
Biết được Ngài là Đấng thật chí tôn
Để con đây luôn sấp mình thờ kính,
Biết con là thụ tạo để khiêm tốn
Để được Ngài mạc khải, ban muôn ơn.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,23.08.2022 Mt 24,23-26
SẠCH SẼ TÂM HỒN ĐỂ SẠCH LUÔN CUỘC SỐNG
Biệt phái, luật sĩ các người
Sao mà khốn nạn cho đời các ông!
Giả vờ đạo đức phân minh,
Thập phân rau cỏ nộp dâng rõ ràng,
Nhưng lại bất công tràn lan
Nơi lòng nhân nghĩa, đức tin luật truyền.
Lẽ ra điều này giữ nghiêm,
Và điều kia cũng giữ yên không dời.
Hỡi kẻ dẫn dắt mù đui,
Lọc bỏ con muỗi, nuốt trôi lạc đà!
Rửa sạch bát chén, ấm trà,
Nhưng lòng tất cả đều là điều gian.
Hãy rửa cho sạch tâm can,
Thì rồi bát chén sạch trơn bên ngoài!
Chúa ơi, ai dấu được Ngài,
Tốt nhất sám hối đổi thay trở về.
Xin Chúa tẩy rửa tâm tư,
Cho con liêm chính đừng đi đường tà.
Cho con khiêm tốn thật thà,
Những gì gian dối tránh xa đừng gần.
Cho con sống theo Tin Mừng,
Để nên chứng tá an bình Nước Cha!
LỄ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG, T2,22.08.2023 Chúc mừng Bổn mạng Ca đoàn Lưu Mỹ Lc 1,26-38
NỮ VƯƠNG YÊU THƯƠNG VÔ CÙNG
Mừng lễ Mẹ, Trinh Nữ Vương trời đất!
Mẹ uy quyền để thương mến nhiều hơn,
Mẹ hiển trị cùng với Đức Chúa Con,
Mẹ chia sẻ vinh quang Đấng toàn thắng.
Mẹ Nữ Vương, đừng có vội kết án!
Mẹ sinh Chúa là vua cả đất trời,
Ngài được báo là Con Đấng cao vời,
Con như thế, Mẹ cũng tất như thế!
Xin Mẹ thương luôn phù trì che chở,
Giúp chúng con sống đúng con Mẹ yêu,
Để mai sau cũng được về Thiên triều,
Chung hưởng phúc đến muôn đời muôn kiếp.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XXI năm C, 21.08.2022 Lc 13,22-39
THEO LỐI ĐƯỜNG HẸP ĐỂ NHANH VỀ TRỜI
Cha nào mà chẳng thương con!
Là Chúa thì tất Ngài mong điều lành
Cho đoàn con Chúa tạo thành,
Điều cao đẹp nhất được nhanh về trời.
Nhưng để vào chốn đời đời
Lối đường chật hẹp cố theo đến cùng!
Chẳng phải dân tộc, họ hàng
Mà được cứu độ dễ dàng đâu nghe!
Dù là người lạ, khác quê
Nhưng sống công chính sẽ về Thiên cung
Dự tiệc cùng Áp-ra-ham
Cùng các tổ phụ, sứ ngôn Chúa Trời;
Con cái bị loại ra ngoài
Chỉ vì không sống lời Ngài truyền ban.
Cho con luôn biết chăm ngoan,
Theo đường thập giá, trần gian khước từ;
Cho con đừng có hững hờ,
Lời Ngài truyền dạy khắc ghi, thi hành.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,20.08.2022 Mt 23, 1-12
CHỈ CHÚA LÀ CHA, TA LÀ ANH EM
Yêu thương Chúa dặn mọi người,
Biệt phái, luật sĩ dạy đời cứ nghe.
Đừng nhìn họ sống mà ghê,
Họ nói, nhưng họ chẳng hề thực thi.
Họ bó gánh nặng kéo ghì,
Mà chất lên cổ nặng đè người ta.
Đụng tay một chút gọi là,
Họ cũng không chạm, xuýt xoa gì nào!
Mọi việc họ làm cốt sao,
Thiên hạ nhận thấy, hô hào tiếng khen.
Họ đeo bài thẻ nghênh ngang,
May dài tua áo, vãn than kinh cầu.
Họ thích chiếm ghế hàng đầu,
Thích được thiên hạ chào tâu ngoài đường,
Thích người khúm núm nhún nhường,
Thưa thầy bẩm cụ, quý thương nọ này.
Anh em đừng để gọi thầy,
Chỉ có một Đấng là Thầy mà thôi.
Không ai là cha trên đời,
Chỉ có Cha thật trên trời cao sang.
Đấng Kitô lãnh đạo anh em,
Còn lại không có xứng tên người nào.
Anh em muốn chức vụ cao,
Hãy lo phục vụ chứ nào tính công.
Có người chức trọng tự tôn,
Sẽ bị hạ xuống thấp hèn, nhục thân;
Có người tự hạ khiêm cung,
Sẽ được cất nhắc oai hùng, đáng yêu!
Giúp con sám hối thật nhiều,
Bao lần lời Chúa đốt thiêu tấm lòng,
Nhưng con cứ mãi lòng vòng,
Thi hành hình thức, bên trong nhạt nhoà.
Cho con đức tính thật thà,
Dẫu cho lỗi tội nhưng mà thật tâm.
Cho con thể hiện lòng nhân,
Bác ái phủ lấp muôn phần tội nhơ.
Thực thi bổn phận chớ chờ,
Từng ngày cố gắng bất ngờ thành công.
YÊU CHO ĐÚNG MỨC ĐỂ TÌNH MÃI XANH
Cuộc đời này có gì kỳ diệu hơn
Như tình yêu Chúa đặt trong tim nhỉ!?
Yêu mến Chúa với trọn cả tâm trí,
Thương quý người như thương chính thân ta.
Đó là điều tình yêu nở sắc hoa,
Là nẻo đường tình không lo lạc lối,
Là ánh sáng để tình qua đêm tối,
Là đích đến, là trường cửu của tình.
Xin cho con một quyết định liều mình:
Trao trái tim hàng đầu cho chính Chúa,
Trao yêu mến cho người không lần lữa,
Để tình con mãi ở tuổi xuân xanh.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 18.08.2022 Mt 22, 1-14
TIỆC NƯỚC TRỜI ĐỪNG ĐÁNH RƠI CƠ HỘI
Nước Trời ví chuyện nhà vua,
Tiệc cưới hoàng tử mời thưa nhiều người.
Ông sai sứ giả đến nơi,
Nhắc nhớ quan khách lời mời đã loan.
Nhưng họ rất đỗi bàn quan;
Chủ lại sai tiếp sứ đoàn đi thưa:
Tiệc cưới đầy thịt bò tơ,
Thú béo hạ sẵn, mâm chờ khách qua.
Kính mời các ông đến nhà,
Chung vui với chủ gọi là tình thân.
Nhưng họ chẳng thèm quan tâm,
Kẻ đi buôn bán, người thăm ruộng đồng.
Có kẻ còn cả ác ôn,
Bắt các sứ giả giam cầm, giết luôn.
Ông chủ thấy thế nổi điên:
Đi tru diệt hết những tên giết người,
Thiêu hủy thành trì cơ ngơi,
Hậu quả là thế của người vô ơn!
Ông chủ liền nói ôn tồn:
Ra mời mọi khách ngoài đường cho ta!
Mâm bàn sẵn sàng bao la,
Đám kia bất xứng thì ta thay liền.
Lệnh ông tức được làm nghiêm,
Rạp tiệc đầy khách mọi miền mọi nơi.
Rồi vua quan sát khách mời,
Thấy một thực khách tả tơi áo quần.
Vua hỏi: anh chẳng chung phần
Y phục lễ cưới sao không mặc vào?
Anh ta chẳng thể nói sao,
Vua ra lệnh trói, tống ào khỏi sân,
Ở đó khóc lóc nghiến răng
Cũng chẳng ai đoái, rủ tình xót thương.
Kẻ được gọi thật khôn lường,
Được chọn thì ít, con đường huyền siêu.
Chúa ơi, cho con nghe nhiều
Lời Chúa mời gọi con theo lối Ngài.
Theo Ngài dự tiệc Nước Trời,
Con phải thấy quý, dâng lời tạ ơn,
Và phải đáp trả luôn luôn,
Áo cưới phù hợp – tâm hồn đổi thay.
Trở về với Chúa mỗi ngày,
Giữ gìn ơn Chúa, hăng say rao truyền.
Theo Chúa để được bình yên,
Theo Chúa rồi được ở trên Thiên Đàng.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,17.08.2022 Mt 20, 1-16a
TÌNH CHÚA VÔ BỜ, ÂN BAN BẤT NGỜ
Nước Trời như một chủ ông
Sáng sớm thuê thợ làm công cho mình;
Thỏa thuận mỗi ngày một đồng,
Ông bảo họ đến làm trong nho điền.
Giờ ba ông lại ra thêm,
Thấy người đứng đó, ông liền gọi vô:
Các anh cứ làm vườn nho,
Tôi trả cân xứng lương cho từng người.
Giờ sáu ông lại ra ngoài,
Giờ chín cũng vậy, gọi mời đông hơn.
Giờ mười một – gần hoàng hôn,
Thấy người còn đó thì ông hỏi liền:
Sao lại cả ngày ở yên?
Họ nói cho biết: Ai thèm thuê đâu!
Ông nói hãy đi mau mau,
Tiến vào trong đó, cùng nhau làm vườn!
Chiều đến ông nói quản viên:
Anh gọi thợ lại trả tiền công đi.
Người sau, trả trước đó nghe,
Người làm sáng sớm trả về muộn hơn.
Người chót nhận được một quan,
Đến người làm sớm tưởng thêm được nhiều,
Nhưng cũng chỉ được bấy nhiêu,
Nên họ bàn tán nhiều điều về ông:
Một giờ mà cũng một đồng,
Bằng lương tôi đó nắng hong cả ngày!
Chủ nói: cầm tiền về ngay,
Tôi đã thỏa thuận thế này với anh,
Tôi nào có chút bất công!
Há tôi chẳng được tỏ lòng từ nhân,
Với người đến chót làm công,
Bằng như anh đó, anh không chịu à?
Lòng tôi quảng đại bao la,
Anh ghen tức chắc, thật là khó coi!
Người chót lên nhất mất rồi,
Còn người đứng nhất lại lùi hàng sau!
Lạy Chúa, giúp con hiểu sâu,
Lòng nhân từ Chúa, con sao thấu tường!?
Cho con sống đức khiêm nhường,
Quảng đại, chia sẻ, yêu thương kẻ nghèo.
Đời họ thua thiệt thật nhiều,
Một ngày nào đó, tình yêu Chúa bù.
Chỉ có tấm lòng vô bờ,
Mới làm cho họ bất ngờ sướng vui.
Với con hiện tại đủ rồi,
Chỉ còn chờ đợi Nước Trời Chúa cho.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,16.08.2022 Mt 19, 16-22
THEO CHÚA TÌM LỐI VÀO TRỜI
Thanh niên giàu có bỏ đi,
Chúa liền nói rõ chuyện như thế này:
Lạc đà qua lỗ kim may,
Dễ hơn giàu có vào ngay Nước Trời!
Thế ai được cứu Thầy ơi?
Môn đệ liền hỏi để rồi nghĩ suy.
Loài người chẳng thể làm chi,
Nhưng với Thiên Chúa điều gì khó đâu!
Phê-rô lên tiếng hỏi tâu:
Chúng con bỏ hết còn đâu điều gì,
Theo Thầy sẽ được những chi?
Thầy nói cho rõ khắc ghi trong lòng.
Chúa nói: Vào thời tái sinh,
Con Người ngự đến hiển vinh uy quyền,
Anh em sẽ được ngôi trên
Mười hai toà xử Ích-diên đó mà.
Anh em từ bỏ cửa nhà,
Họ hàng, con cái, mẹ cha, ruộng vườn,
Theo Thầy trên mọi nẻo đường,
Thì được gấp bội và thêm sống hoài.
Có người đứng ở hàng đầu
Sẽ xuống hàng chót vì đâu có ngờ!
Có người hàng chót bây giờ,
Rồi lên hàng nhất, sững sờ mọi dân.
Xin giúp con đừng phân vân,
Từ bỏ tất cả hiến thân theo Ngài.
Cho con niềm tin Nước Trời,
Để con vui sướng cất lời truyền rao,
Tôn vinh Chúa Đấng Tối Cao,
Tuyên xưng Chúa Đấng thỏa bao mong chờ!
CHÚC MỪNG LỄ QUAN THẦY GIÁO PHẬN VINH
CHÚC MỪNG LỄ QUAN THẦY GIÁO XỨ LƯU MỸ
CHÚC MỪNG NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN THÁNH MARIA
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI
Mừng Mẹ được cất lên nơi vinh hiển!
Bởi Mẹ là Đấng vô nhiễm tội truyền,
Và đức tin của Mẹ thật trung kiên,
Dẫu muôn vàn khó khăn vẫn tín thác.
Mẹ lên trời cả linh hồn lẫn xác,
Đặc ân này là hoa quả Con yêu,
Đức Kitô được cung rước Thiên triều,
Ngài mở đường cho những ai nối bước.
Mẹ tột đỉnh trong noi gương bắt chước
Chính Ngôi Lời nhập thể đã thực thi,
Mẹ theo Con trên mọi nẻo đường đi,
Từ phút giây xuống trần đến lìa thế.
Và đời Mẹ dầu trải qua dâu bể,
Vẫn luôn luôn tấu khúc nhạc Xin Vâng,
Đời Mẹ hằng toát lộ tấm lòng nhân,
Mẹ hưởng phúc không chỉ vì thiên mẫu.
Nay đoàn con tay chắp và đầu khấu,
Nguyện xin Mẹ hằng soi lối dẫn đường,
Sống thánh thiện và luôn biết yêu thương,
Để ngày sau được sống bên toà Chúa!
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XX năm C, 14.08.2022 Lc 12,49-53
LỬA TÌNH BỪNG CHÁY CHIẾU SÁNG TRẦN GIAN
Thầy đã đến ném lửa vào trần thế,
Và mong muốn lửa ấy bừng cháy lên,
Để xua đi bao tội lỗi bóng đêm,
Để rạng ngời tình yêu từ thiên giới.
Thầy khắc khoải chờ đợi một phép rửa
Là của dâng thực hiện trên thập hình,
Để từ đó máu thánh chảy thành dòng,
Tuôn ân phúc, tuôn nguồn ơn cứu độ.
Hãy can đảm đừng sợ những chia rẽ,
Vì chân lý hãy chấp nhận cô đơn!
Hãy làm cho thế giới được bình yên,
Bằng cuộc chiến nơi chính lòng mình đó!
Cho con dùng cuộc đời để chiếu tỏ:
Lửa yêu thương qua những gì hiến trao.
Cho con theo đường Chúa chẳng xuyến xao,
Có được Chúa, có tất cả hạnh phúc!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,13.08.2022 Mt 19,13-15
KHIÊM TỐN, CẬY TRÔNG, CHÚA KHÔNG BỎ MẶC
Người ta dẫn trẻ đến gần,
Để Chúa thương mến chúc lành các em.
Đường đời cần được ơn trên,
Nhưng các môn đệ muốn yên, cản đường.
Chúa liền cất tiếng bảo khuyên:
Cứ để trẻ nhỏ ở bên với Thầy!
Nước Trời cho ai thế này,
Tâm hồn khiêm tốn, từng ngày cậy trông.
Chúa đặt tay ban hồng ân,
Phúc lành của Chúa đổ tuôn dồi dào.
Xin giúp con luôn ước ao:
Khiêm nhường, tín thác, ngọt ngào tiếng ca,
Cho con trái tim bao la,
Mở ra với Chúa, thiết tha với người.
Cho con trao tặng nụ cười,
Những gì có thể và đời con đây.
Cho con trong suốt đời này,
Hăng say phục vụ, mai ngày hưởng công!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6, 12.08.2022 Mt 19, 3-12
THUỶ CHUNG HÔN NHÂN
HIẾN THÂN NƯỚC TRỜI
Biệt phái hỏi thử Chúa rằng:
Có được rẫy vợ lằng nhằng khó ưa?
Chúa biết họ hỏi vì lừa:
“Lời xưa đã chép chớ hề đổi thay!
Tạo Hoá dựng nên thật hay
Từ đầu nam nữ ngất ngây hợp quần,
Hai người nên một xác thân,
Tách cha tách mẹ làm phần riêng tư;
Vì thế, không thể chối từ,
Mãi mãi là một dẫu như thế nào!
Họ vặn hỏi lại tại sao:
Mô-sê cho phép viết vào ly hôn?
“Do họ chai cứng tâm hồn,
Mô-sê cho phép chứ còn đâu ra.
Ai rẫy vợ trừ lý do:
Gian dâm sai trái, còn là rất sai.
Ly dị kiểu đó trượt dài,
Đi cưới vợ khác là sai đường mình,
Ai cưới người vợ dứt tình,
Cũng mang lấy tội ngoại tình thế luôn!
Chúa nói cho họ như trên,
Để họ hiểu đúng hôn nhân là gì.
Môn đệ chăm chú lắng nghe,
Nên mới bày tỏ tâm tư thế này:
Vậy không vợ thì càng hay,
Bởi vì như thế căng cay có lần!?
Ơn hiểu điều này có ngần,
Chỉ ai có phúc có phần mới thông.
Có người không sống hôn nhân,
Vì sinh ra đã đàn ông không đầy.
Có người bị hoạn nào hay,
Hôn nhân với họ chẳng tày chức quan.
Có người thật là kiên gan,
Dâng hiến tất cả để làm chứng nhân.
Lạy Chúa, xin giúp hôn nhân,
Cuộc đời nhân thế muôn phần gian lao!
Xin Chúa cũng giúp những ai,
Dâng hiến cho Chúa đừng xao xuyến lòng,
Nhưng mãi giữ chữ tín trung,
Thuộc trọn về Chúa, trao ban cho đời.
Sau này sẽ được về Trời,
Sống như thiên sứ rạng ngời trinh trong!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,11.08.2022 Mt 18, 21 – 19, 1
THỨ THA BAO LA ĐỂ CHA THA TỘI
Thưa Thầy tha thứ bao nhiêu:
Bảy lần đã đủ hay nhiều lần hơn?
Thầy đâu nói với anh em,
Phải tha bảy lượt mà thêm nhiều lần,
Bảy mươi lần bảy trọn tình,
Anh em nhớ lấy thực hành luôn luôn!
Tha thứ như chuyện dụ ngôn,
Đầy tớ mắc chủ mười ngàn yến cơ,
Vàng ròng chất lượng đầy dư,
Chủ đòi trả nợ mà y van nài:
Xin hãy rộng lượng thưa ngài,
Tôi sẽ tìm trả, chớ đòi vợ con,
Bán họ thì thật là thương,
Chắc chắn tôi sẽ tìm đường trả ngay!
Nghe thế ông chủ mắt cay,
Thương tha hết nợ cho ngay hắn về.
Vừa ra khỏi cửa đầu hè,
Hắn gặp đồng bạn nợ vừa một trăm,
Chỉ là tiền lẻ tiền quan,
Mà hắn túm cổ hằm hằm dọa đe:
Trả mau hết nợ đi nghe,
Không thiếu một cắc, đừng chê tôi tồi!
Người bạn sấp mình van nài:
Anh cho tôi khất, sớm hồi trả cho!
Mi đúng là kẻ không lo:
Bán ngay người vợ, con to, nhỏ cùng,
Xin mấy cũng đừng có hòng,
Trả mau, trả hết, trả xong mới về.
Chứng kiến cảnh tượng bạn bè,
Người ta thuật lại chủ nghe rõ ràng.
Ông chủ tức bầm ruột gan,
Đòi ngay hắn đến và dằn đến nơi,
Cho lính đánh đập tơi bời,
Đến khi trả hết mới thôi hành hình.
Cứ thế Cha Thầy thi hành,
Nếu anh em chẳng hết mình thứ tha.
Chúa ơi, lòng Chúa bao la,
Cho con cảm nhận để mà mến yêu,
Và biết tha thứ thật nhiều,
Để rồi được Chúa xoá tiêu lỗi lầm.
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ THÁNH LAURENSO, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, T4,10.08.2022 Ga 12, 24-26
HY SINH ĐỂ VÀO THIÊN ĐÌNH
Lúa mì gieo xuống thối đi, Thì mới sinh hạt xanh rì mạ cây, Nếu không nó chỉ nguyên thây, Ích gì một kẻ trước nay nguyên hình! Cuộc đời chỉ biết riêng mình, Thì đã giết chết mối tình nhân sinh. Muốn được lên chốn Thiên đình Ta hãy can đảm coi khinh xác phàm. Phục vụ Chúa chốn trần gian Mai sau ta được hát vang trên trời. Chúa mong muốn tựa biển khơi Những người theo bước hưởng vui với Ngài. Ai luôn phục vụ đêm ngày, Chúa Cha quý trọng đón mời hỷ hoan. Lạy Chúa, cho con nát tan, Để sinh trái tốt thơm ngon cho đời. Ngày sau Chúa thưởng Nước Trời, Con sẽ hạnh phúc đời đời thiên thu! SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,09.08.2022 Mt 18, 1-5.10,12-14
MUỐN VÔ NƯỚC TRỜI, ĐÓN MỜI TRẺ NHỎ.
Môn đệ tiến lại hỏi Thầy:
“Ai người lớn nhất Nước Trời”, thầy ơi?
Chúa gọi em nhỏ tới nơi,
Tận dụng cơ hội giảng lời khai tâm:
“Anh em muốn lên Thiên đàng,
Phải nên trẻ nhỏ, trí tâm hiền hoà
Tự hạ, khiêm nhu, vị tha,
Sẽ nên lớn nhất trong nhà Chúa Cha.
Ai mà mở rộng tay ra,
Đón tiếp em nhỏ như là Thầy đây,
Thầy sẽ ban phúc dư đầy,
Bởi người bé nhỏ hình Thầy ở trong.
Đừng khinh trẻ nhỏ trong lòng,
Thiên thần của họ vẫn hằng ngắm Cha”.
Anh em trả lời cho Ta:
Khi chiên bị lạc, người nhà kiếm không?
Hẳn bỏ cả đàn trên đồng,
Mà đi tìm kiếm khi xong mới về.
Chiên này làm chủ thỏa thuê,
Hơn chín mươi chín con kia ở nhà.
Điều này tựa y như Cha,
Không muốn ai đó lạc xa hư hoài.
Đời con nhắm tới Nước Trời,
Đòi con ghi khắc những lời hôm nay.
Giúp con khiêm tốn từ nay,
Giúp con đón tiếp trẻ này bé kia.
Thiên thần bên cạnh chẳng lìa,
Nên con càng phải sẻ chia, giúp người.
Sau khi đi hết cuộc đời,
Chúa thương mở của Nước Trời cho con!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,08.08.2022 Mt 17,21-26
CHU TOÀN ĐẠO ĐỜI CHO NGỜI CHÂN LÝ
Họp nhau ở Ga-li-lê,
Chúa cho môn đệ được nghe điều này:
Con Người bị nộp gần đây,
Rồi bị giết chết nhưng này đừng lo,
Chỉ sang đến ngày thứ ba,
Thầy sẽ trỗi dậy hoan ca tưng bừng.
Môn đệ nghe vậy chẳng mừng,
Mà lòng phiền muộn rưng rưng lệ sầu.
Đi đến Ca-phác-na-um,
Có người thu thuế hỏi cùng Phê-rô:
Thầy trò hãy nộp thuế đi?
Phê-rô đáp trả: Nộp y luật truyền!
Phê-rô về đến đầu thềm,
Chúa liền hỏi chặn: Ta nên thế nào?
Vua chúa bắt ai thuế sao?
Con cái hay chỉ người ngoài mà thôi?
Phê-rô nhanh nhẹn đáp lời:
Chỉ có thu thuế người ngoài, người dưng.
Như vậy thì ta hãy đừng,
Nhưng tránh gây cớ ta nhanh nộp nào.
Con đi ra ngoài hồ ao,
Con cá bắt trước thò vào lấy ra,
Bốn quan là đủ cho ta,
Nộp thuế đầy đủ, lo nhà Gia-vê.
Lời Chúa, con xin lắng nghe,
Theo Chúa, thánh giá vác đi mỗi ngày.
Chu toàn luật lệ nọ này,
Cũng là thánh giá, hăng say thực hành
Sau này lên chốn Thiên đình
Mới hiểu đau khổ trổ sinh quả nào.
Xin Chúa ngự chốn trời cao,
Tuôn đổ ân phúc dồi dào giúp con!
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ CHÚA HIỂN DUNG, T7, 06.08.2022 Mc 9, 1-9
VINH QUANG THIÊN ĐÌNH CHO MÌNH VỮNG BƯỚC
Chúa đưa ba đệ đi riêng,
Lên núi cao thẳm, bình yên vô cùng.
Nhưng bỗng cảnh tượng hãi hùng,
Chúa biến hình dạng sáng trưng diệu kỳ,
Nhìn vào hết sức mê li,
Đúng cảnh thiên giới bây giờ mới hay!
Mô-sê, Ê-li (a) hiện ngay,
Đàm đạo với Chúa đắm say, nhiệt tình.
Phê-rô sung sướng trong mình,
Xin Chúa cho dựng rất nhanh ba lều,
Dùng cho ba Đấng mà thôi,
Còn riêng ba đệ thảnh thơi ngắm nhìn.
Phê-rô thẩn thờ cảnh tiên,
Mình nói mà chẳng rõ ràng chuyện chi.
Bấy giờ mây phủ gió rì,
Tiếng Chúa Cha phán: Đây thì Con Ta;
Ta đây thỏa mãn tâm mà,
Các ngươi phải biết lắng nghe lời Người!
Cảnh tượng biến đi mất rồi,
Chỉ còn Thầy với ba người môn sinh.
Thầy trò hạ sơn đăng trình,
Chúa liền căn dặn: “lặng thinh trong lòng,
Không nói chuyện này linh đình,
Mãi khi Thầy đã phục sinh rồi bàn!”
Các ông vâng nghe rõ ràng,
Nhưng vẫn bàn luận: “Phục sinh là gì?”.
Hôm nay con xin lắng nghe,
Lời Chúa phán dạy khắc ghi trong lòng.
Niềm tin vào cõi Thiên đình,
Giúp con kiên vững hành trình đức tin.
Muốn đời sau được hiển vinh,
Đời này can đảm theo đường Giêsu!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,05.08.2022 Mt 16, 24-28
HỌC TRÒ ĐÂU LO THẬP TỰ
Vì yêu Chúa nói tự tình:
Theo Thầy thì vác thập hình mà theo.
Muốn mình được sống ngàn thu,
Thì hãy can đảm khước từ bản thân.
Được lời lãi cả thế trần,
Mà mất mạng sống, phàm nhân ích gì!
Một ngày, Chúa đến uy nghi,
Thần sứ Thiên quốc cùng đi với Người;
Chúa sẽ xét xử sự đời
Ai nấy xứng việc làm nơi thế trần.
Có người đang làm chứng nhân
Sẽ không bị chết trước lần Chúa thăm.
Con đây xin nguyện ăn năn,
Trở về cùng Chúa, sống tình mến yêu;
Cho con can đảm sáng chiều,
Vác cây thánh giá, hiến trao đời mình.
Vượt qua kiếp sống điêu linh,
Ngày sau Chúa thưởng quang vinh với Ngài.
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ THÁNH GIOAN MARIA VIANEY, 04.08.2022 Mt 9, 35-10,1
CÙNG THÁNH VIANNEY, ĐÁP LỜI THẦY MỜI GỌI
Chúa đi khắp xóm khắp thành, Rao giảng Chân Lý, chữa lành bệnh nhân. Khi thấy dân chúng quây quần, Ngài chạnh thương họ như chiên giữa rừng Không người canh giữ dắt chăn, Khiến họ không được bình an, no đầy! “Chúng ta hãy cầu nguyện ngay, Để Chủ sai những thợ tay lành nghề, Lúa chín bao la vô bờ, Mà thợ thì ít, biết nhờ đến ai?” Và Chúa sai Nhóm Mười Hai, Ban quyền trừ quỷ, ban tài cứu thương. Các ông vội vã lên đường, Chữa người đau yếu, rao truyền Phúc Âm. ***
Hôm nay mừng kính thánh nhân
Vianey xứ Arc, quan thầy quý cha,
Các cha coi xứ gần xa,
Bên đoàn chiên Chúa, thiết tha, thân tình.
Như thánh Quan thầy của mình,
Chúa giúp cha xứ tận tình, hy sinh;
Lòng luôn hướng về Thiên đình,
Và cũng dẫn dắt chiên mình tiến lên;
Giúp chiên luôn được bình yên,
Qua ban bí tích, giảng truyền Tin Vui.
Đêm ngày chiến đấu cái tôi,
Sống đời khiêm tốn, lỗi đời ăn năn,
Suy gẫm cầu nguyện chuyên chăm,
Ăn chay, đón khách, viếng thăm cộng đoàn.
Giữ lòng luôn được bình an,
Để cũng trao gửi tình thương cho đời!
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CÁC CHA QUẢN XỨ!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,03.08.2022 Mt 15, 21-28
KIÊN TRÌ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG
Chúa đến miền Tia – Sidon
Có người nữ Canaan khẩn nài:
“Lạy Ngài, hậu duệ nhà Vua
David cao cả, đến xua quỷ dùm,
Con gái tôi khổ vô cùng,
Quỷ hằng quấy phá, dủ lòng xót thương!
Ngài vẫn im lặng lên đường,
Môn đệ tiến đến sát gần bẩm thưa:
“Xin Thầy bảo bà ấy đi,
Cứ theo lãi nhãi ầm ì điếc tai!
“Thầy đây chỉ được truyền sai
Đến với chiên lạc Ích Diên thôi mà.”
Nhưng bà chẳng chịu rời xa,
Lại còn kêu tiếp: “xin ra tay dùm!”
“Chớ lấy bánh vứt lung tung,
Bánh cho con cái, chó đừng có mong!”
“Ngài nói thật đúng cõi lòng,
Nhưng mà lũ chó bé con vẫn chờ,
Bánh vụn rớt xuống hưởng nhờ,
Chắc Ngài biết đó, xin giơ tay dùm!”
“Đức tin bà thật kiên cường,
Bà muốn như thế, tất nhiên được mà!”
Chúa vừa đáp, thì ở nhà,
Con gái bà khỏi quỷ ma quấy rầy.
Bài học thật quý nơi đây,
Muốn có thành quả liên tay, kiên trì,
Nhiều lúc phải biết nhu mì,
Vì yêu thì chẳng quản chi tủi lòng.
Cho con kiên vững cậy trông,
Cho con khiêm tốn, để mong ơn Ngài!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,02.2022 Mt 12,22-36
CHÚA Ở BÊN MÌNH, COI KHINH SÓNG GIÓ
Hoá bánh cho dân ăn rồi,
Chúa lên trên núi và ngồi nguyện suy.
Và khi đêm vào canh tư,
Chúa đi trên nước tiến về thuyền nan.
Môn đệ vốn đã hoảng loàn,
Vì thuyền ngược gió, sóng cồn đẩy xô,
Lại còn thấy bóng lờ mờ,
Hô hoán to tiếng: Ma kìa, anh em!
Đừng sợ, hãy cứ bình yên,
Chính Thầy đây nhé, gần bên thuyền rồi!
Phêrô lên tiếng: Lạy Ngài,
Nếu thật là Chúa truyền lời cho con,
Cũng bước trên nước lon ton
Mà đến cùng Chúa thoả hồn ước mong!
Cứ đến! Đừng có phân vân!
Phê-rô sung sướng bước tùm xuống luôn.
Vừa đi được mấy bước tròn,
Gió thổi, hoảng sợ, ông chìm xuống ngay.
Kêu la và với bàn tay:
Lạy Thầy, xin cứu con ngay bây giờ!
Kẻ hèn tin, sao nghi ngờ!
Chúa cứu ông ấy, đỡ đưa lên thuyền.
Ngay lúc đó, gió lặng yên,
Các ông cúi lạy: Ngài con Thiên Hoàng!
Sống đời – vượt biển trần gian,
Tránh sao bão tố, nguy nan, hãi hùng.
Nhưng Chúa vẫn luôn bên mình,
Cho con nhận thấy để lòng bình an.
Cho con luôn biết kêu van,
Khi đời bất chợt bão càn quét qua.
Trong vòng tay Chúa là Cha,
Con đâu sợ hãi, chan hoà niềm vui!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 01.08.2022 Mt 14, 13-21
GÓP PHẦN VỚI CHÚA ĐỂ CÓ NIỀM VUI
Nghe tin Gio-an Tiền hô,
Đã bị bạo chúa Hero(de) chém đầu,
Tâm tư bao nhiêu nỗi sầu,
Chúa tìm chỗ vắng chìm sâu niệm đời:
Vua quan ôi sao thật tồi,
Ngôn sứ chân chính lại tiêu diệt ngài!
Tình trạng cứ như thế này,
Thì rồi vương quốc, có ai ngay lành!?
Tuy nhiên vừa ra khỏi thuyền,
Đã thấy dân chúng mọi miền tìm theo,
Nhiều người bị bệnh hiểm nghèo,
Chúa thương tất cả, chữa bao bệnh tình.
Chiều đến môn đệ kiến trình:
Xin Thầy giải tám cho dân vào làng
Tìm kiếm lương thực mà ăn,
Ở đây hoang địa vắng tanh quán hàng.
Họ chẳng phải đi lang thang,
Anh em cho họ bánh ăn bây giờ!
Lệnh Thầy nghe thật sững sờ,
Bánh chỉ năm cái, cá thì hai con,
Trong khi năm ngàn đàn ông,
Chưa kể phụ nữ, trẻ em, Thầy trò.
Anh em đừng có quá lo,
Từng đó là đủ những gì Thầy mong,
Ngước mắt lên chốn trời trong,
Dâng lời chúc tụng, rồi phân phát liền,
Môn đệ đón nhận rồi chuyền
Trao cho dân chúng hỷ hoan hưởng dùng,
No rồi dư mười hai thùng,
Ôi đây mới thực Người Hùng dân mong!
Con nay hiểu rõ trong lòng,
Chính Chúa là Đấng uy quyền toàn năng.
Nhưng Chúa lại muốn chia san
Công việc bác ái, ủi an, giúp người.
Yêu thương mang lại cười,
Chúa muốn môn đệ luôn vui với mình.
Một chút hy sinh góp phần,
Rồi Chúa thể hiện uy quyền cao sang.
Xin giúp con luôn sẵn sàng,
Thực thi bác ái để lòng hỷ hoan.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XVIII năm C, 31.07.2022 Lc 12,13-21
LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA
Có người xin Chúa Giêsu
Bảo người anh cả phải chia gia tài.
Theo luật, người anh được hai,
Người em chỉ một, đừng ai sai lầm.
Chúa trả lời nghe lạnh lùng:
Ai đặt Tôi phải xử dùm các anh?
Rồi Ngài nói rõ rành rành:
Anh em cẩn thận lòng tham của mình!
Ôi Chúa sao thật tài tình
Bắn mũi tên nhọn trúng lòng hai bên:
Phú hộ giàu có muốn thêm
Xây kho lẫm lớn, nằm đêm tự hào:
Ta nay của cải dồi dào,
Nghỉ ngơi thưởng thức cho đời an vui…
Nhưng Chúa trên cao “mỉa cười”:
“Đồ ngốc, đồ dại hơn người khùng điên!
Nếu ngươi chẳng sống qua đêm,
Thì của cải đó ai đem về nhà?
Ngươi chỉ vỏn vẹn là “ma”
Hai bàn tay trắng thật là đáng thương!
Chúa nói để mà chỉ đường,
Anh em nhà họ cần nhường nhịn nhau:
Nếu ai đã là người giàu
Thì nhường cho kẻ khổ đau hơn mình,
Tranh dành mà mất hết tình
Mất anh em ruột, an bình làm sao!?
Ta sống còn về trời cao,
Nên phải xử sự thế nào cho hay,
Để khi đến giờ “chia tay”
Anh em thương nhớ, Trời Mây đón chào,
Chứ đừng để nước mắt trào
Đời đời kiếp kiếp, hỏa hào bao quanh!
Cho con hiểu rõ gian trần
Chỉ là tạm bợ, đang dần trôi qua.
Cho con tấm lòng bao la
Để sống với Chúa, thiết tha với người.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,30.07.2022 Mt 14, 1-12
THEO GIOAN, CAN ĐẢM SỐNG CHỨNG NHÂN
Gioan Tẩy giả cao vời:
Dám đem lời Chúa trách người vô luân;
Dù đó là bậc thần quân,
Ông cũng chẳng sợ, lấy thân cản người.
Herode một kẻ tồi,
Cướp vợ anh lớn, giết người đó đây.
Lại còn bày đặt ta đây:
Quân tử đã nói, ra tay làm liền,
Nhưng nào có khác kẻ điên,
Giết vì ngôn sứ vì ham đàn bà.
Chúa ơi, xin kéo con xa
Lối đường tội lỗi, quỷ ma, dục tình.
Lương tâm sẽ trách móc mình,
Nếu con cứ mãi coi khinh lỗi lầm.
Tội lỗi như xích giam cầm,
Nếu con chẳng có quyết tâm trở về.
Con đã bao lần ê chề,
Chỉ vì không chịu lắng nghe lời Ngài.
Chúa ơi phù giúp con hoài:
Cải tà quy chính để đời an vui!
Để con còn nói cho đời,
Nẻo đường chân lý mọi người phải tuân.
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ BA THÁNH MATTA, MARIA VÀ LAZAZO, 29.07.2022 Ga 11,19-27
TIN ĐỨC KITÔ ĐỂ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Lazarô đã chết,
Chúa bước vội đến nhà
An ủi Maria
Và Mát-ta chị cả.
Nghe Chúa đang đến đó
Mátta ra đón Ngài
Bà mếu máo những lời:
Có Thầy, em chẳng chết!
Nhưng giờ đây con biết
Thầy xin gì được ngay,
CHÚA sẽ rộng đôi tay
Ban theo ý Thầy muốn.
Lazarô sẽ sống,
Chị có tin thế không?
Vâng, con tin trong lòng:
Ngày tận thế em sống.
Thầy là đường, sự sống,
Sự phục sinh đây mà!
Ai tin và vâng nghe,
Có chết cũng sẽ sống!
Vâng, Thầy thật là Đấng
Ki-tô đến trong đời,
Để cứu độ nhân loài,
Để Chúa Cha vinh hiển.
Xin cho con thành tín,
Sống theo đường Giêsu,
Để con đạt bến bờ
Hạnh phúc Nước Thiên Chúa.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 28.07.2022 Mt 13,47-53
LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG
Nước Trời như chiếc lưới to
Thả xuống biển cả gom vô mọi loài,
Ngư phủ chia cá làm hai,
Cá tốt bỏ giỏ, cá hôi đổ hầm;
Tận thế thì các thiên thần,
Tách người công chính khỏi dân lỗi lầm.
Người công chính thì hát mừng,
Kẻ tội lỗi, lửa phừng phừng đốt thiêu.
Chúa ơi, nghe sợ hồn xiêu!
Giúp con sám hối sớm chiều ngày đêm.
Thay đổi tội lỗi còn thêm
Sống tình bác ái để nên con Ngài.
Giữ mãi lối sống thế này,
Thì chắc Thiên quốc, chính Ngài sẽ ban.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,27.07.2023 Mt 13, 44-46
GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI
Nước trời giống gì dân làng?
Nước Trời như thể kho tàng chôn sâu.
Thương gia tìm thấy vội mau,
Về bán tài sản mua ngay cho mình.
Nước Trời như viên ngọc xinh,
Thương gia nhìn thấy giục mình mua ngay,
Dù bán tất cả, trắng tay,
Nhưng có ngọc đó ngất ngây hơn nhiều.
Đời ta xuôi ngược trăm chiều,
Một ngày nào đó đìu hiu lìa đời.
Nơi đâu để ta nghỉ ngơi?
Nơi đâu ta có niềm vui muôn đời?
Đồ quý không dễ mua hời,
Vinh quang thường đổ mồ hôi, lực mòn.
Trăm năm – vĩnh cửa, đâu hơn?
Ta phải cân nhắc để còn quyết tâm.
Chúa ơi, sống kiếp gian trần,
Lầm than, khốn khổ, tham sân si nhiều.
Giúp con hướng đến trời cao,
Tuân giữ luật Chúa, đời sau an bình!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,26.07.2023 Mt 13, 36-43
ĐẤNG NHÂN TỪ VÀ CHÍ CÔNG
Thiên Chúa rất đỗi từ nhân
Nhưng Ngài là Đấng vô cùng chí công.
Ơn Ngài đã rộng tay ban,
Nhưng người đón nhận làm càn, không xong!
Rồi sẽ đến ngày hoàn công,
Ngài sẽ xét xử gian trần chúng ta.
Chúa đã gieo hạt bao la,
Thế gian đồng ruộng thật là mênh mông,
Cỏ lùng – con cái ác ôn,
Hạt tốt – con cái Đấng trên cõi trời.
Ma quỷ gieo cỏ chớp thời,
Thợ gặt thần sứ Chúa Trời nhiệt tâm.
Trước ngai Ngài là muôn dân,
Ngài sẽ xét xử công minh rõ ràng:
Kẻ lành được lên Thiên đàng,
Kẻ dữ chịu cảnh hãi hùng lửa thiêu.
Lạy Chúa, Đấng rất cao siêu!
Xin hãy tha thứ, dắt dìu đời con,
Đưa con về với tình thương,
Giúp con sớm tối can trường đức tin.
Tỉnh thức, ma quỷ rình bên,
Tỉnh thức chiến đấu đi trên đường lành!
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ THÁNH GIACOBE – T2,25.07.2022 Mt 20,20-28
CHỨC CAO ĐỂ HIẾN TRAO NHIỀU HƠN
Chúa đến phục vụ mà thôi Chẳng đòi mình phải là người quyền cao, Tình yêu cốt ở hiến trao, Chứ đâu vì chức, tự hào kiêu căng .
Thế gian bao cuộc giao tranh Chỉ vì quyền bính, làm anh, làm đầu, Chẳng ai muốn nên người hầu, Chẳng ai lại muốn cúi đầu làm tôi.
Ta làm tôi Đấng trên cao, Phục vụ dân chúng, đồng bào, anh em. Khiêm tốn cho ta bình an, Tự hạ rồi Chúa sẽ ban Nước Trời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XVII Năm C, 24.07.2022 Lc 11,1-13
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN THEO KINH LẠY CHA
Cầu nguyện quan trọng vô cùng, Nó như hơi thở trong lòng người ta Hết cầu nguyện, trở thành “ma”, Cầu nguyện là sống với Cha trên trời.
Cầu nguyện ở khắp mọi nơi Bằng chính kinh đọc hay lời thân thưa, Kinh đọc thì lòng phải suy, Hay là trò chuyện tâm tư giải bày.
Lời Kinh Chúa dạy thật hay: Cầu danh – Nước Chúa, liền sau đến mình, Đến bánh, lương thực trường sinh, Đến việc tha thứ, tránh gần Sa-tan.
Cầu nguyện cũng phải trung kiên, Chúa sẽ ban tặng Thánh Thần tình yêu, Chúa ban ân phúc thật nhiều, Cho ai hằng biết cầu kêu danh Ngài
Cho con biết cầu nguyện hoài, Cầu cho danh Chúa rạng ngời vinh quang; Con cần hạnh phúc Thiên đàng Nên cần tìm kiếm ân ban từ Ngài.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7, 23.07.2022 Mt 13,24-30
YÊU THƯƠNG KHÔNG VỘI BỊT ĐƯỜNG
Nước Trời ví chuyện gieo trồng, Ông chủ tốt bụng gieo trong ruộng mình; Ông gieo với cả tâm tình, Gieo toàn hạt tốt, hạt xinh vẹn toàn. Đêm đến ông đang ngủ ngon, Ma quỷ lén đến gieo xen cỏ lùng. Đầy tớ phát hiện giật mình! Xin phép ông chủ đem liềm cắt ngay. Ông chủ thật quá cao tay: Anh em làm thế chẳng may diệt lầm. Cứ để đến khi chín vàng, Lúc đó ra gặt rõ ràng trắng đen. Cỏ lùng gom lại đốt luôn, Lúa mẩy đem cất vào trong kho mình.
Ông chủ sao thật tốt lành, Không diệt cỏ nhỏ, để còn ăn năn; Ông vẫn tin tưởng trong tâm, Con người vẫn có chút lòng thẳng ngay, Nên ông chậm trễ ra tay, Hết ngày không đổi, phạt ngay đó mà!
Cảm tạ Chúa thật là Cha, Thương yêu nhân thế bao la vô cùng. Ngài làm mọi việc tốt lành, Muốn cho nhân thế hưởng cùng vinh quang. Ma quỷ đầu mối ghen tuông, Tìm cách chia rẽ, chỉ đường lạc sai. Ai mà đi theo quỷ hoài, Thì chắc phải chịu khổ đau sau này. Nghe thế ta mau đổi thay, Để Chúa che chở, đổ đầy phúc ân!
SUY NIỆM TIN MỪNG-LỄ THÁNH M. MADALENA, 22.07.2022 Ga 20,1-2. 11-18
KIẾM TÌM THEO MAI ĐỆ LIÊN*
Sống là chiến đấu, kiếm tìm,
Sống là hướng đến cõi miền bình an.
Và kìa cô Mai Đệ Liên,
Đi tìm hạnh phúc dọc biên cuộc đời.
Có lúc cô tưởng được rồi,
Nhưng là đau khổ đánh lừa cô thôi.
Người đời gieo sự tệ tồi,
Trên thân châu ngọc của người nữ nhi.
Quá tủi nhục, quá ê chề,
Cô đi tìm Chúa, trở về đường ngay.
Cô đập bình bạch ngọc đầy,
Nước hoa hảo hạng, chân Thầy xức lên.
Mái tóc xinh đẹp, bóng huyền,
Cô lau chân Chúa nói lên ân tình…
Và cô cả vượt bóng đêm,
Ra mồ để viếng xác thân của Thầy.
Chúa Phục Sinh đứng đây này,
Mà cô không biết tưởng người canh cây.
Nơi đâu ông đặt xác thầy?
Nói đi tôi sẽ đến ngay đem về.
Mai Đệ Liên, tiếng gọi nè,
Cô vui sướng quá reo Rabbouni!
Thôi thôi, con hãy mau đi,
Báo cho huynh đệ được nghe tin Thầy!
Ôi hạnh phúc quá ngất ngây,
Thầy đã sống lại từ nay sợ gì!
Cuộc đời dù có gian nguy,
Vẫn quyết theo Chúa, ta đi về trời!
***************************************
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 21.07.2022 Mt 13,10-17
KHÍCH KHIÊU ĐỂ THẤY TÌNH YÊU
Yêu thì cho đòn cho vọt,
Đã ghét rồi thì cho ngọt cho bùi.
Chúa thương tất cả mọi người,
Ngài đã xuống thế từ trời cao sang.
Ngài đem Lời gieo dọc đàng,
Mong muốn ai nấy mở lòng lắng nghe.
Nhưng mà có kẻ khinh chê,
Không chịu đón nhận, tạo phe chống Ngài.
Không thể cam chịu được hoài,
Như cha mẹ thấy con sai xót lòng:
Chẳng hạn: có uống thuốc không?
Ép con uống hết: chết toi cho rồi!
Nói thế nhưng lòng bồi hồi:
Lo cho con quá, con ơi có tường?
Ta đây chuyên dùng dụ ngôn,
Vì họ trố mắt có nhìn gì đâu?
Bịt tai, bịt mắt, bịt đầu,
Kẻo họ hiểu thấu, Ta mau chữa lành!?
…
Anh em hạnh phúc vô cùng,
Được ơn hiểu biết, tâm lành mở ra.
Anh em càng hiểu bao la,
Ai có càng có, nhạt nhoà mất luôn.
…
Xin Chúa mở rộng tim con,
Khao khát lời Chúa sớm hôm học hành,
Xin cho con đức khiêm nhường,
Để Chúa dẫn dắt trên đường bình an!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4, 20.07.2023 Mt 13,1-9
NÁT ĐỜI ĐỂ LỜI TRỔ SINH
Lời Chúa hạt giống nhiệm mầu,
Chúa đem xuống thế gieo sâu lòng người.
Chúa mong đồng lúa tốt tươi,
Ba chục, sáu chục, hạt lời gấp trăm.
Cây tốt nhờ Chúa một phần,
Phần kia còn lại nhờ nhằm đất ngon.
Ân sủng đâu phá tự nhiên,
Nhưng chỉ ban xuống kiện toàn mà thôi.
Hãy làm hết sức con người,
Rồi phần còn lại ơn trời làm cho.
Tâm hồn mảnh đất bao la,
Làm thêm tơi tốt tha hồ bội thu.
Lời Chúa là bức tình thư,
Xin cho con biết khắc vô lòng mình!
Xin cho con sống vì tình,
Để lời hằng sống trổ dồi dào.
Trần thế nhiều lúc lao đao,
Sau về Thiên quốc ngọt ngào sướng vui!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,19.07.2022 Mt 12, 46-50
THỰC THI Ý CHA LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA THẦY
Thưa Thầy, Đức Mẹ đứng ngoài,
Cả anh em nữa, đợi Thầy hàn huyên.
Ai là mẹ, anh chị em?
Là người nghe kỹ, thi hành ý Cha.
Cha Ta Đấng ngự trên trời,
Đó mới đích thực là người Cha chung.
Chúng ta phải đồng chí – lòng,
Lắng nghe Ngài phán, rồi làm chớ sai!
Chính Đức Mẹ, không phải ai,
Đã từng đáp trả: “Vâng lời” truyền tin.
Dù đời đau khổ triền miên,
Mẹ vẫn gẫm lặng, thi hành ý Cha.
Như thế đúng là Mẹ Ta,
Cả phần thể chất, nhất là đức tin.
Cũng thế đối với anh em,
Nghe lời Thầy phán rồi đem thi hành,
Anh em mang Thầy trong mình,
Rồi sinh ra “Đấng Cứu Tinh” cho đời!
Anh em là người nhà thôi:
Là anh, là chị, đồng thời mẹ, em!
Ơn này anh em chớ quên,
Mà phải nắm giữ lâu bền trong tim!
Hãy nghe lời Chúa chuyên chăm,
Rồi đem áp dụng vào trong cuộc đời,
Ta sẽ sống xứng con người,
Mai sau hạnh phúc trên trời muôn năm.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,18.02.2022 Mt 12,18-42
THẤY PHÉP LẠ KHI DẠ MỞ RA
Kinh sư, Biệt phái đồng lòng
Xin Chúa dấu lạ để hòng tin theo.
Nghe thế lòng Chúa hắt hiu,
Bao nhiêu phép lạ cho người đó đây,
Phép lạ Chúa làm hàng ngày,
Vậy mà họ hỏi thế này là sao?
Họ muốn phép lạ trời cao,
Như Manna đó ngày nào nuôi dân.
Họ cần vật chất nuôi thân!?
Linh hồn bất tử quan tâm thế nào?
Nói chung chỉ vì tự cao,
Họ nhắm mắt lại chứ sao không tường!
Phép lạ và lời yêu thương,
Chúa làm, Chúa giảng nẻo đường khắp nơi.
Vậy mà còn hỏi khích khơi,
Chúa mới nói rõ những lời sau đây:
Thế hệ tâm ác, dạ thay,
Chỉ cho phép lạ như ngày Giô-na:
Ông từ bụng cá bước ra,
Ba ngày trong bụng tưởng là thối hôi;
Thành Ni-vê ông đến nơi,
Rao giảng sáng hối đổi đời mau mau;
Vua, dân mặc áo sẫm màu,
Chay tịnh, cầu nguyện, cúi đầu ăn năn.
Chúa thương tha thứ tội khiên,
Thành thoát án phạt, bình yên vui mừng.
Rồi nhớ đến chuyện nữ hoàng
Seba gặp Salomon nghe lời,
Bà cho ông khôn tuyệt vời,
Chỉ là người thế mà đời còn khen.
Này đây Tôi vượt lên trên,
Chết chôn ba bữa Tôi vươn lên liền!
Lời Tôi là lời thần tiên,
Vậy còn chưa đủ trí khôn thỏa lòng?
Khôn ngoan theo kiểu các ông,
Là khôn lợi lộc, thành công trên đời.
Còn Tôi khôn theo Nước Trời,
Thập giá tự hiến tuyệt vời làm sao!
Khôn thật nhắm đích cùng sau:
Khôn đưa đến chỗ đời đời an vui.
Tình yêu mới bất tử thôi,
Hiến dâng thập giá đủ lời yêu thương.
Các ông tặng Tôi giáo gươm…
Thì chẳng độc ác, bạo tàn đó sao!
Thôi thôi đừng có tầm phào,
Tôi đây là bánh trời cao cho đời.
Tin đi sẽ thấy tuyệt vời,
Sẽ đạt hạnh phúc đời đời thiên thu.
…
Chúa mong con đừng hững hờ,
Tin Chúa để đạt bến bờ an vui!
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XVI năm C, 17.07.2022 Lc 10, 38-42
LÀM VIỆC TRONG NGUYỆN CẦU, THÀNH QUẢ SẼ BỀN LÂU
Ở nơi làng Bê-ta-ni-a
Có Mát-ta và Ma-ri-a
Đã hân hoan vội vàng đón Chúa,
Cuộc gặp gỡ niềm vui chan hoà.
Cô Mát-ta chị cả trong nhà,
Chẳng thoái thác việc cho người ta
Đã sẵn sàng nhận làm tất cả,
Nhưng tình yêu mở rộng bao la:
Cô thưa Chúa về Ma-ri-a,
Mong rằng cô thấy việc không xa,
Xắn áo, vội vàng đi xuống bếp,
Đằm thắm tình cảm chị em ta.
Chúa chẳng bác việc của Mát-ta,
Nhưng Chúa muốn như Ma-ri-a:
Lắng nghe lời Chúa điều cần nhất,
Rồi làm cho Lời thành quả hoa.
Cuộc sống dương gian rồi đi qua,
Chỉ duy công việc sẽ phôi pha!
Nhưng làm kết hợp với cầu nguyện,
Hạnh phúc, niềm vui chẳng phai nhoà!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,16.07.2022 Mt 12,14-21
TÔI TRUNG KHIÊM NHƯỜNG TRAO TẶNG TÌNH THƯƠNG
Tránh voi chẳng hổ mặt nào,
Biệt phái mưu giết, Chúa “lao” đường vòng.
Chúa là Đấng đầy quyền năng,
Nhưng vì nhân ái, Chúa đành lặng thinh.
Biệt phái bao phen dòm rình,
Chúa thừa biết chuyện, kìm mình thứ tha.
Chúa cũng cấm cả người ta,
Không được tiết lộ Chúa là Kito.
Lời Kinh Thánh đã phán xưa:
Không ai nhìn thấy chát chua nơi Ngài;
Những lời nhỏ nhẹ vừa tai,
Ngài nói công lý cho ai tín thành.
Ngoài đường Ngài chẳng cãi tranh,
Nói chung Ngài rất hiền lành khiêm nhu.
Ngài là Tôi Trung CHÚA ưa,
Ngài được CHÚA chọn để đưa Tin Mừng.
Niềm an ủi cho nhân trần,
Cây lau bị dập, Ngài hằng đỡ nâng,
Tim đèn đang tắt dần dần,
Ngài cũng che chắn để không tắt ngòm.
Chúa đến là để ban ơn,
Ta hãy tin tưởng cầu xin ơn Ngài.
Noi gương Chúa trong cuộc đời,
Đừng có tranh cãi với ai thêm phiền.
Khiêm nhường nhân đức đầu tiên,
Trên nền tảng đó bình an vô cùng.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,15.07.2022 Mt 12,1-8
CÓ TẤM LÒNG DỄ CẢM THÔNG
Băng qua đồng ngày Sa-bát
Các học trò thấy đói ngắt lúa ăn.
Biệt phái thấy thế cằn nhằn,
Thầy trò đạo lý mà làm càn ghê!
“Các ông quả đã nghe chuyện cũ
Đa-vít đói, nhà Chúa ông vào
Ăn bánh tiến tư tế đã trao
Cho lính ăn nữa có hề gì đâu!?
Tư tế làm việc có sao,
Ngày Sabat đó, lo hầu Gia-vê!?
“Của lễ có lúc Ta chê,
Nhưng lòng nhân ái, Ta mê vô cùng!”
Các ông mà rộng tấm lòng,
Thì đã thông cảm cho từng việc riêng.
Con Người mới thật có quyền,
Vì ngày Sabat dành riêng cho mình.
Cuộc sống cần có chút tình,
Để không xét nét linh tinh chuyện đời!
Đặt mình vào hoàn cảnh người,
Để biết tha thứ, nói lời ủi an!
Ai người rộng mở tâm can,
Thì Chúa cũng sẽ rộng ban ân tình!
SUY NIỆM TIN MỪNG – Thứ 5, 14.07.2022 Mt 11,28-30
KHIÊM NHƯỜNG CHO TA BÌNH YÊN
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Chúa thương với cả tâm can,
Nên Ngài mời gọi ta làm theo gương:
Hiền lành, khiêm tốn khôn lường,
Để bao gánh nặng nhẹ nhàng hơn xưa!
Ách Chúa càng mang càng ưa,
Đó chính là luật tình yêu của Ngài.
Ở đâu yêu thương nhau hoài,
Ở đó không có khổ đau chút nào!
Nếu mà có sự khổ đau,
Thì những đau khổ nhuốm màu tình yêu;
Yêu thì đau khổ sẽ tiêu,
Yêu thì gian khó cũng chiều được luôn.
Hiền lành thù oán mau quên,
Khiêm nhường tự hạ chẳng phiền tấm thân.
Vì thế mới được bình yên,
Vì thế môn đệ mới nên giống Thầy.
…
Phúc ai ăn ở hiền lành
Là con Thiên Chúa đích danh đó mà!
Người con thì ở trong nhà,
Đâu còn lo lắng quỷ ma quấy rầy;
Lúc đó sẽ thấy được ngay:
Trong nhà Thiên Chúa từng giây an bình!
…
Chúa ơi giúp con sửa mình,
Chừa tính kiêu ngạo, vênh vênh tự hào.
Những gì con có, Chúa trao,
Những gì người có Trời cao hộ phù,
Vì thế đừng có phân bì,
Chấp nhận thực thế tức thì bình an.
Chia sẻ với người lầm than,
Hân hoan mừng chúc xóm làng thành công.
Lúc đó vui ngập cõi lòng,
Lúc đó ơn Chúa vô cùng cho con!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4. 13.07.2022 Mt 11, 25-27
ĐƠN SƠ NHẬN ĐƯỢC MẠC KHẢI BẤT NGỜ
Chúa Trời là Đấng chí công,
Nơi Ngài chẳng có phụ lòng một ai,
Ai đúng thì Ngài khen hoài,
Ai sai, Ngài muốn tìm lời khuyên răn.
Nhưng có những kẻ kiêu căng,
Cho mình thông giỏi, chẳng cần Chúa đâu.
Chúa bày tỏ những nhiệm mầu,
Nhưng họ bịt mắt, lắc đầu khước khinh.
Vì thế Chúa chẳng làm thinh,
Ngài đã cảm tạ Cha mình thiết tha:
Con xin cảm tạ ơn Cha,
Cho người bé mọn mở ra trí lòng,
Đón nhận mạc khải của Con,
Làm Cha thỏa mãn chương trình yêu thương.
Những kẻ đầu cứng bướng ương,
Thực ra Con vẫn khiêm nhường thiện thân,
Nhưng họ dứt khoát không cần,
Cho rằng họ giỏi nhiều lần hơn con.
Họ là những kẻ ranh khôn,
Khôn theo thế tục, trái đường Phúc Âm.
Họ khôn hơn những anh em,
Con cái ánh sáng tính hiền tâm ngay.
Con thực hết sức tỏ bày,
Họ vẫn cứng cổ, bó tay – hết đường!
Và này Tôi nói tỏ tường:
Ai biết Tôi được nhờ ơn Cha hiền.
Và ai biết được Phụ Thiên,
Do Tôi thương mến chỉ đường, sáng soi.
Anh em hãy nhớ lời Tôi:
“Sự sống đời đời biết Chúa là Cha,
Biết Con là Đấng Kitô” (Ga 17,3).
Ta hãy gắn bó cùng Ngài luôn luôn ,
Hãy mãi sống đức khiêm nhường,
Chúa càng mặc khải tình thương nhiệm mầu.
Thế gian rồi sẽ qua mau,
Nước Trời vĩnh cửu khắc sâu trong lòng!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3. 12.07.2022 Mt 11, 20-24
THỜ Ơ DỄ BỊ DIỆT BẤT NGỜ
Ba thành ven biển Ti-bê
Chứng kiến phép lạ chớ hề ăn năn.
Vì thế Chúa mới quát răn:
Các ngươi cứ tưởng thông minh nhất à?
Rồi ngày phán xét diễn ra,
Các ngươi bị phạt phải sa hỏa lò!
Nếu mà dân Sô-đô-ma,
Chứng kiến phép lạ chắc là họ tin.
Họ sẽ lánh việc tối đen,
Trở về đường sáng, hỏa diêm đâu bùng.
Các ngươi nhớ đó coi chừng!
Sau này đừng trách Ta không chỉ đường.
Hãy nhớ Chúa mãi yêu thương,
Để mà thống hối khiêm nhường đổi thay.
Để được bình an đời này,
Đời sau tiến thẳng về ngay Thiên đàng.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,11.07.2022 Mt 10,34-11,1
THÁI TỬ BÌNH AN MANG CHIA RẼ
Thầy là Thái Tử bình an,
Nhưng Thầy không đến để ban an bình.
Từ nay trong một gia đình,
Tất cả chia rẽ vì tin vào Thầy.
Người tin thì sống thẳng ngay,
Công bằng, bác ái, chẳng thay dạ lòng;
Một niềm yêu mến, cậy trông,
Đón nhận ngay cả người còn bé thơ.
Kẻ không tin, luôn nghi ngờ,
Quanh co, giả trá, hững hờ vô tâm,
Thiếu bác ái, thiếu lòng nhân…
Tất cả tính toán chỉ cần hôm nay;
Họ chẳng nghĩ đến ngày mai,
Họ chẳng hy vọng Nước Trời đời sau…
Vì thế mâu thuẫn cãi nhau,
Vì thế thù hận thâm sâu trong nhà.
Như Thầy, tất cả vì Cha:
Ý Ngài trên hết, như là bánh ăn.
Anh em nếu luôn trung thành,
Cũng sẽ trung tín theo chân của Thầy.
Cam chịu đau khổ đời này,
Mai sau Thiên quốc no đầy phúc ân!
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XIV NĂM C, 10.07.2022 Lc 10,25-37
YÊU THƯƠNG ĐƯỜNG ĐẾN SỰ SỐNG
Con người khao khát thật nhiều:
Mong cho hạnh phúc, tình yêu dạt dào,
Mong mai sau đến trời cao
Được sống với Chúa chẳng bao giờ cùng.
Như hôm nay trong Tin Mừng,
Chúa chỉ cho cách thi hành yêu thương:
Yêu thương không kể giáo lương,
Yêu thương không kể người thân, giống dòng…
Người Sa-ma-ri tấm gương trong,
Ta hãy bắt chước, dốc lòng học theo,
Chúa ngự nơi chính người nghèo,
Nơi người đau khổ, đơn neo, bệnh tình…
Xin giúp con dám quên mình,
Cúi xuống phục vụ, trao dâng cuộc đời,
Lúc đó Chúa sẽ mỉm cười
Chờ ngày giờ đến, Nước Trời thưởng công.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,09.07.2023 Mt 10, 24-33
SỢ CHI NGƯỜI ĐỜI!?
Trên đời có nên sợ ai?
Ta chỉ nên sợ một người mà thôi:
Đó là chính Đức Chúa Trời!
Đấng có thể diệt cả hai: xác hồn.
Nhân gian chỉ giết xác phàm,
Hồn thiêng bất tử họ làm được chi?
Vì thế nếu gặp hiểm nguy,
Như khi bị bắt vì đi theo Ngài;
Hay vì cám dỗ tiền tài,
Quyền chức, khoái lạc, tình Ngài nhạt phai
Dứt khoát không có một hai,
Theo Chúa, chọn Chúa muôn đời không thay.
Hãy nhớ mọi sự Chúa hay,
Vì thế đừng có lung lay sự gì.
Một hào mua cặp chim ri,
Thế mà Chúa cũng chi li giữ gìn,
Tóc kia trên đầu anh em,
Chúa cũng đếm hết chẳng quên sợi nào.
Vì thế hãy luôn tự hào,
Là con của Chúa tối cao uy quyền!
Tuyên xưng Chúa khắp mọi miền,
Để khi lìa thế, được lên quê trời,
Chúa sẽ sung sướng vui cười,
Giới thiệu long trọng với người Cha yêu.
Rồi Chúa ban thưởng thật nhiều,
Vì người trung tín đến hơi cuối cùng.
Chúa ơi giúp con trọn lòng,
Sống chết vì Đạo, hầu mong Thiên Đàng.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,08.07.2022 Mt 10,16-23
THEO CHÚA ỨA LỆ NHƯNG VUI
Tin Chúa là đi đường ngay,
Chân lý – sự thật thường hay mất lòng.
Dù chung gia tộc, giống dòng,
Nhưng mà tâm dạ không cùng như nhau.
Vì thế nếu gây thương đau,
Chạm lòng tự ái, chạm vào “của ăn”,
Dễ đưa đến chỗ thù hằn,
Đem nhau đi nộp quyền quan, ngại gì?
Chúa ơi dẫn bước con đi,
Hành trình theo Chúa tất thì đau thương.
Nhưng Chúa chính là con đường,
Không đi theo Chúa, thê lương dường nào!
Sống đạo hướng đến trời cao,
Cuộc đời dương thế trước sau cũng tàn.
Xin hãy giúp con bền gan,
Trung thành theo Chúa, Thiên đàng đợi con.
Chính Chúa đã đạt vinh quang,
Sau khi thập giá hoàn thành chỉn chu.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 07.07.2022 Mt 10,7-15
CHO NHƯ ĐÃ NHẬN KẺO PHẢI LẬN ĐẬN
Anh em đã được cho không,
Thì cũng phải biết rộng lòng cho đi!
Cho đi không tính toán chi,
Cho đi tất cả những gì được trao,
Cho đi không gây ồn ào,
Hai tay chẳng biết tay nào hiến dâng.
Anh em phải biết tri ân:
Từ đâu mà có chính mình hôm nay?
Ra đời sạch trắng đôi tay,
Mà nay bao thứ đổ đầy tấm thân:
Sức khoẻ, của cải, tài năng,
Thân nhân, bạn hữu, phúc ân muôn vàn…
Rồi anh em rời thế gian,
Của cải để lại, hai bàn tay không.
Ra đi chỉ mang tấm lòng,
Nếu lòng rộng lượng, triều thần đón đưa.
Nếu lòng chật hẹp khó ưa,
Thì Chúa quyền phép cũng thua keo này!
Chiến thắng thì được vỗ tay,
Thua vì keo kiệt đắng cay đời đời!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4, 06.07.2022 Mt 10,1-7
VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TÌNH THƯƠNG
Chúa sai mười hai tông đồ,
Lên đường loan báo Nước Trời gần bên.
Đầu tiên với Ít-ra-en,
Sau đó mới đến xóm làng đó đây!
Lệnh này phải thi hành ngay,
Hành trang đơn giản, không giày – xăng đan,
Bao bị, tiền bạc không mang,
Không chào bạn hữu, xóm làng lúc đi!
Nói chung không phải lo gì,
Ngoài lòng yêu mến, kiên trì mà thôi.
Thành nào khi đi đến nơi,
Trước hết hãy nói: ơn Trời – bình an!
Nếu lòng họ đã sẵn sàng,
Lời cầu chúc đó dọn đường Phúc Âm.
Nếu họ không chịu ăn năn,
Đứng giữa phố giũ bụi chân: Chẳng thèm!
Có lúc gặp sự ghét ghen,
Có lúc thù địch, gông cùm, sói ma,
Anh em vẫn phải thật thà,
Khôn như con rắn, hiền hoà bồ câu.
Dù có bị điệu đi đâu,
Đừng có lo nghĩ tìm câu trả lời.
Thánh Thần soi thấu tới nơi,
Anh em đối đáp ngọng lời đối phương.
Thôi thôi hãy mau lên đường,
Đem theo Lời Chúa, tình thương vào đời!
Hôm nay Chúa cũng gọi mời,
Đoàn con hiện tại giảng lời Phúc Âm.
Giảng dạy bằng chính lòng nhân,
Bằng làm gương sáng, tinh thần vị tha.
Nhiều người sẽ mở lòng ra,
Đón nhận Lời Chúa, cùng ta tin Ngài!
Mai sau được về Nước Trời,
Hưởng phần vinh phúc đời đời thiên thu!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3, 05.07.2022 Mt 9,32-38
THỢ GẶT DẬP TẮT KHỔ ĐAU
Kìa Chúa chữa trị người câm,
Thế mà Biệt phái làm ầm vu oan:
Ông ấy dựa thế quỷ vương,
Xua trừ quỷ nhỏ kiếm đường thoát thân!
Suy nghĩ sao thật sai lầm,
Tướng quỷ thì hắn cần quân của mình!
Diệt nhau còn đâu là tình,
Còn đâu sức mạnh, liên minh hợp đoàn?
Thế mà Tôi diệt nó tan,
Các ông phải biết quyền năng đâu về!?
Tôi thương dân chúng dại khờ,
Không người chăn dắt bơ vơ đường đời.
Anh em xin Chủ trên trời,
Sai thợ gặt lúa khắp nơi trên đồng!
Chúa cần biết bao tấm lòng,
Sẵn sàng xung trận diệt tan mê lầm,
Ra đi trao ban lòng nhân,
Để người bé họng vang ngân tiếng cười,
Hát ca cảm tạ Chúa Trời,
Đấng luôn thương đến nhân loài chúng ta!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2.05/7/2023 Mt 8, 18-22
ĐỨC TIN XẨY RA PHÉP MẦU
Muốn là một nửa đạt rồi,
Lại thêm tin kính, ơn Trời giúp cho.
Một người con gái đáng lo,
Bệnh tình nguy tử thập thò đến nơi,
Tìm thầy khắp chốn cùng nơi,
Của mất đường của, còn người tử vong.
Người cha tan nát cõi lòng,
Tìm đến với Chúa cầu mong cứu người.
Ông đến cung kính van nài:
“Con tôi đã chết, xin Ngài đến mau!”
Ông là một người đứng đầu:
Trăm lính tuân lệnh, trước sau thi hành;
Thế mà ông thật khiêm nhường
Hạ mình nài nỉ một “thường dân” thôi.
Nghe tin Chúa chẳng thể ngồi,
Theo ông bước vội đến nơi bé nằm.
…
Một bà băng huyết nhiều (12) năm,
Theo sau lưng Chúa nắm nhằm vải tua.
Bà nghĩ quả thật đơn sơ:
Chỉ chạm giải áo cũng thừa hết đau!
Đức tin xẩy ra phép mầu:
Máu đã ngưng chảy, cúi đầu tuyên xưng:
Thưa Ngài, xin tỏ lòng nhân,
Năng lực phát xuất bởi bàn tay tôi
Chạm nhẹ vào áo của Ngài,
Chẳng phải ai đó xô vai đẩy mình.
Lời nói làm Chúa hài lòng: Đức tin cứu chữa cho con đó mà! …
Chúa đến bước ngay vào nhà:
Nghe kèn, nghe trống thật là điếc tai.
Tất cả hãy đi ra ngoài,
Chỉ ba môn đệ và hai ông bà!
“Em bé chỗi dậy!” nghe Ta,
Em sống lại thật cả nhà phát kinh!
Bây giờ cho em bé ăn!
Đức tin kỳ diệu, nhớ hằng khắc ghi!
Chúa ơi, đường đời con đi,
Đừng bao giờ để con nghi ngờ Ngài.
Trần gian nhiều nỗi chông gai,
Quyền năng của Chúa đổi thay khó gì!
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN 14 Thường niên C, 03.02.2022 Lc 10, 1-12. 17-20
CÙNG BẢY HAI MÔN ĐỆ RAO TRUYỀN NƯỚC CHÚA
Yêu thương sẽ biết sẻ chia,
Niềm vui, đau khổ chẳng lìa biệt nhau.
Chúa sai bảy hai trò yêu,
Lên đường loan báo Thiên Triều gần bên.
Chúa muốn môn đệ trung kiên,
Để rồi sẽ được chung niềm phúc vinh.
Xin cho con lửa nhiệt tình,
Chẳng ngại gian khó đăng trình Phúc Âm!
Xin cho con nên chứng nhân,
Để danh Chúa sáng, thế trần an vui!

SUY NIỆM TIN MỪNG – T7, 02.07.2022 Mt 9, 14-17
ĂN CHAY HÃY CÓ LÒNG NGAY
Ăn chay mục đích sâu xa:
Là để đền tội hay là luyện tâm;
Ăn chay mong được ở gần,
Thần Linh Chí Thánh ngọn nguồn yêu thương.
Hôm nay có Đấng là đường,
Đang sống gần gũi với đoàn môn sinh.
Vậy họ có phải kiêng khem,
Để gần Đấng Thánh mà mình sát bên?
Các ông hãy cứ bình yên:
Khi Chàng rể thánh được đem đi rồi,
Tức khắc họ ăn chay thôi,
Lúc này quan trọng tin Lời Phúc Âm!
Và sống cho thật tình thân
Với Người mà chính Gioan chỉ, mời!
Hãy nhớ đổi mới con người,
Đừng lấy vải cũ đắp bồi áo xưa,
Như thế áo cũ te tua,
Còn đâu là áo, chỉ đưa vứt thùng!
Rượu mới cũng phải biết dùng,
Đổ vào bình cũ, nứt tung tức thì!
Mất luôn cả lưới lẫn chì,
Có ai dở trí ngu si cho bằng!?
Tôi nói với cả tấm lòng:
Ăn chay thay đổi tinh thần quý hơn!

SUY NIỆM TIN MỪNG – T6, 02.07.2022 Mt 9,9-13
CHÚA CẦN NHÂN ÁI HƠN LÀ LỄ DÂNG
Chúa nay kêu gọi Mát-thêu.
Từ bỏ thu thuế, ông theo Chúa liền.
Ông về mở tiệc liên hoan
Đãi Thầy trò Chúa, anh em, bạn bè.
Biệt phái thấy thế cười chê:
Thầy dạy đạo lý mà mê tiệc tùng!
Ăn uống với bọn lung tung:
Thu thuế, gái điếm, bất trung, gian tà…
Chúa nói cho họ ngộ ra:
Thầy thuốc cần thiết cho bà con đau,
Còn người khỏe mạnh cần đâu.
Tôi mời người tội mau mau trở về.
Các ông dạ tạc tâm ghi:
Tôi cần nhân ái hơn vì lễ dâng
Tôi đến đâu kêu chính nhân,
Mà người lầm lạc thành tâm đổi đời.
Cho con tin tưởng Chúa Trời,
Đấng đầy thương xót với người lạc sai.
Cho con sám hối đổi thay,
Để Chúa dẫn dắt, tháng ngày an vui.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 30.06.2022 Mt 9,1-8
ĐỨC GIÊSU CÓ QUYỀN THA TỘI
Này anh đứng dậy mà đi,
Tội anh tất cả, Tôi thì tha cho!
Từ nay anh đừng có lo,
Miễn sao tránh tội, tha hồ bình an!
Ông này ăn nói bạo gan,
Ai tha được tội, Thiên Càn mà thôi!
Quả thật lửa bỏng dầu sôi,
Tìm cách ngăn chặn, kẻo rồi nguy to!
Các ông nghĩ thật ngây ngô:
Tôi nói tha tội, vác đồ mà đi,
Bên nào đơn giản thực thi?
Có thế mới biết Tôi uy thế nào!
Anh hãy đứng dậy mau mau,
Vác cả chiếu chõng thấp cao chạy về!
Các ông, Tôi nói mà nghe:
Tin Tôi để được tư bề an vui!
Tội lỗi gây khổ bùi ngùi,
Tôi đến giải phóng cho đời tự do.
Tôi là chính Đấng Ki-tô,
Chúa Cha sai đến chỉ vì nhân gian.
Khi nào Tôi được treo lên,
Các ông mới biết tôi là Cứu Tinh!
Như thế đừng có bực mình,
Khi Tôi đã nói: tội tình được tha!
Các ông hãy cất tiếng ca:
Cảm tạ Thiên Chúa: Thật là điều hay!
DŨNG KHÍ CỦA HAI TÔNG ĐỒ CẢ
Phêrô, Phaolô, cột trụ Hội Thánh, Bậc anh hùng cùng sánh bước bên nhau: Tình yêu Chúa luôn đặt lên hàng đầu, Chỉ mong ước: danh Ngài được cả sáng!
Thánh Phêrô đã hiên ngang can đảm, Lập Thánh Đô giữa thành phố Rô-ma; Án thập giá nhưng chẳng hề kêu ca, Lại còn xin được đóng đinh đầu ngược!
Thánh Phaolô, anh hùng miền sơn cước, Vùng thôn quê, biển cả, phố xa xôi… Khi lãnh án thủ cấp phải bị rơi, Ngài vui mừng: được đón vòng nguyệt quế!
Nay hai ngài được huy hoàng vui vẻ, Thánh Phêrô cầm chìa khoá Nước Trời, Thánh Phaolô ở bên Chúa rạng ngời, Khẩn cầu cho Giáo Hội luôn kiên vững!
MỪNG HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
Hôm nay Giáo Hội hân hoan,
Mừng hai vị thánh khải hoàn Thiên cung!
Hai Ngài là bậc anh hùng,
Đầu rơi, thập giá, chứng nhân Tin Mừng!
Phaolô rao giảng lẫy lừng,
Phêrô xây dựng trung tâm Giáo triều.
Rô-ma quả thật đáng yêu,
Có tòa Thánh Cả đứng đầu đoàn chiên.
Phaolô đi đến bao miền,
Cử hành phép rửa, giáo đoàn lập nên.
Phaolô như một gã “điên”,
Lên đường luôn mãi, chẳng yên lúc nào!
Ơn Chúa tuôn đổ dồi dào,
Hạt giống các vị vãi gieo ngày nào,
Nay đồng lúa đã chín màu,
Nào ta tiếp nối mau mau gặt về!
Tiếng hò câu hát thỏa thuê,
Bù lại nước mắt tràn trề hôm nao!
Hai Ngài ngự chốn trời cao,
Cầu cho Giáo Hội dồi dào thánh ân!
KÊU CẦU THÁNH DANH BÃO ĐỜI TAN NHANH
Thầy trò băng biển qua bờ,
Đi ra tới giữa bất ngờ sóng to.
Sóng vỗ và nước tràn vô,
Thầy vẫn yên ngủ, còn trò thất kinh!
Các ông liều thức Thầy mình:
Lạy Thầy, xin cứu! Sóng rình cuốn trôi!
Thầy liền trỗi dậy, nói lời:
Kém tin, nhát thế! Biển khơi sợ gì!
Thầy liền ra lệnh chỉ huy
Biển chốc yên lặng, gió đi xa thuyền.
Mọi người hết sức ngạc nhiên:
Ngài là ai chứ, sóng yên theo lời?
Cho con ghi nhớ trong đời:
Con chỉ an vững khi Người ở bên.
Nếu khi bão tố nổi lên,
Cho con lên tiếng gọi tên của Ngài.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 27.06.2022 Mt 8,18-22
LÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CHÚA
Đi theo Chúa, đi vào đời dâng hiến,
Tin vào Cha là Thiên Chúa uy quyền.
Tìm kiếm Chúa là điều lo đầu tiên,
Mọi sự khác, Chúa sẽ lo cho cả.
Và vì thế đừng lo gì tiền của,
Sống đơn sơ, giản dị với khó nghèo,
Như chính Chúa chẳng có nơi gối đầu,
Đời tự do để yêu không giới hạn.
Đi theo Chúa cần quyết tâm, can đảm,
Giảng Tin Mừng là điều phải ưu tiên,
Những băn khoăn cha mẹ và gia đình,
Chúa quan phòng, và có người lo giúp.
Chối từ Chúa, khác gì người đã “khuất”
Nếu chối từ, thì lo việc mẹ cha,
Còn theo Chúa, thì sẵn sàng đi ra
Loan Tin Mừng cho bao người khao khát!
Xin cho con đừng chần chừ cất bước,
Đi cùng Chúa về muôn lối muôn nơi;
Xin cho con dâng hiến trọn cuộc đời,
Để loan truyền tình Chúa cho nhân thế.
LOAN BÁO TIN MỪNG, VIỆC LÀM CẤP BÁCH
Dân làng Sa-ma-ri
Không chịu đón tiếp Chúa
Làm môn đệ tức tối
Muốn khiến lửa đốt thiêu.
Chúa quở trách dại liều,
Thần trí nào xui khiến?
Đừng có nên gây chiến,
Tìm lối khác mà đi!
Kìa có người nài nỉ:
Cho con được theo Ngài.
Chúa chẳng nói nước đôi:
Theo Ngài sống nghèo khó.
Có người Chúa lại ngỏ:
Anh hãy đi theo Tôi!
Người kia đã trả lời:
Con chôn cất cha đã.
Kẻ chết còn đó cả
Để họ chôn lẫn nhau.
Còn con hãy mau mau
Loan truyền Nước Thiên Chúa!
Có kẻ xin vài bữa
Về từ giã gia đình.
Chúa nói: Chớ linh tinh:
Cầm cày đâu ngoái lại.
Theo Chúa sống từ ái,
Theo Chúa phải dấn thân,
Theo Chúa phải nhanh chân,
Tin Mừng việc số một!
Xin Thần Khí thiêu đốt
Trái tim của con đây!
Cho con thật hăng say,
Rao truyền Phúc Âm Chúa.
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ, T7, 25.06.2022 Lc 2,41-51
SỐNG THEO GƯƠNG MẸ CHO LÒNG SẠCH TRONG
Trái tim vô nhiễm Mẹ yêu
Được Chúa thương đoái ban nhiều hồng ân:
Trước hết ơn sạch cõi lòng,
Chẳng vương mắc phải tội tình tổ tông.
Nhưng E-và cùng A-dong,
Thuở đầu đâu có lỗi lầm truyền đâu!
Nhưng vì tâm dạ tự cao,
Trái với lệnh Chúa, tội vào trần gian.
Như thế Mẹ phải thật “ngoan”
Giữ lòng trong trắng, khiêm nhường, cậy trông…,
Trải qua bao nỗi long đong,
Mà vẫn thanh khiết, quyết tâm dường nào!
Cho con theo gương Mẹ nêu,
Khắc ghi lời Chúa, ánh sao dẫn đường;
Cho con sống đức khiêm nhường,
Để con xa tránh muôn đường tội khiên.
MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
(Ngày cầu xin ơn thánh hoá các linh mục)
Ngài yêu con, yêu từ muôn muôn thuở,
Đưa con vào hiện hữu trong thời gian,
Ngài thương ban ân sủng thật chứa chan,
Cho trí tuệ, cho trái tim thổn thức.
Ngài yêu thương đưa dẫn con từng bước,
Ban đức tin, ban ơn gọi tu trì,
Nên linh mục theo phẩm hàm Giê-su,
Để ngày ngày con tiến dâng lễ tế.
Ngài gọi con ra đi khắp bốn bể,
Loan Tin Mừng cứu độ cho nhân loài;
Ngài muốn con yêu mãi và yêu hoài,
Cũng gửi trao trái tim như Ngài đó.
Con khát khao, nhưng đường nhiều gian khó
Nặng đam mê, nặng thân phận phàm trần.
Ngài chí ái, xin hãy tỏ lòng nhân,
Thứ tha cho những lỗi lầm bất xứng!
CHÚC MỪNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO TẤT CẢ QUÝ CHA!
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ, T5,23.06.2023 Lc 1,57-66.80
THEO GƯƠNG GIOAN TRUYỀN LOAN CHÂN LÝ
Gio- an Tẩy Giả được chào đời,
Ơn phúc Chúa ban ôi tuyệt vời!
Phụ mẫu luôn đi đường công chính,
Bền đỗ đến cùng, Chúa cứu ngay!
Gio-an rao giảng thật hăng say,
Đạo lý Chúa Trời, truyền đó đây,
Quan quyền sai trái, không e ngại,
Lên tiếng dạy bày phải đổi thay!
Người dám để đầu rơi khỏi thây,
Như lời tiên báo đã tỏ bày:
“Ngài phải lớn lên, tôi nhỏ lại”
Sứ mạng Gio-an kết nơi này.
Giờ đây ngài ngự chốn trời mây,
Cầu cho nhân thế chốn lưu đày,
Thoát khỏi gian tà, đường giả dối,
Mai sau hạnh phúc sống sum vầy!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,22.06.2022 Mt 7,15-20
TRỞ NÊN CÂY TỐT QUA TRÁI THƠM LÀNH
Con người thánh thiện từ đầu,
Nhưng rồi ma quỷ gieo sầu tâm tư,
Con người đi đến hỏng hư,
Khi nghe ma quỷ, chối từ ý Thiên.
Từ đó hay sống xỏ xiên,
Hay mang mặt nạ, giả hiền, giả nhân,
Làm cho thiên hạ bị lầm
Kính tôn, ngưỡng mộ, vui lòng nghe theo.
Chúa thương căn dặn những điều:
Xem trái biết rõ cây nào tốt, sâu:
Cây xấu sinh trái đẹp đâu?
Chỉ cây khỏe mạnh trái màu xinh ngon.
Cho con ý thức bản thân
Là con của Chúa, lại thêm chức phần,
Để con thay đổi tinh thần
Sống đẹp lòng Chúa, cho dân được nhờ.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3, 21.06.2023 Mt 7,6.12-14
ĐI VÀO CỬA HẸP TIẾN VÀO NƯỚC TRỜI
Cuộc đời này ta thường phải trả giá
Cho đồ vật mà ta được hưởng dùng,
Đồ càng quý ta càng trả nhiều đồng,
Chứ mấy khi được cho không, miễn phí!
Của thánh quý càng phải tính toán kỹ
Chỉ trao cho ai xứng hợp, đáng công,
Đừng dễ dàng gặp ai cũng biếu không,
Có những người chẳng hiểu thêm xúc phạm.
Điều quý nhất là hạnh phúc vô hạn,
Là Nước Trời, là sự sống phục sinh.
Để có được, ta phải mua bằng tình,
Cứ cho đi rồi Chúa trao trả lại.
Ta đừng theo kẻ nông nổi, khờ dại
Chẳng khép mình, cứ buông thả, tự do,
Con đường đó hẳn đưa đến âu lo,
Vì Nước Trời dành cho kẻ “mạnh sức”.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 20.06.2022 Mt 7,1-5
ĐONG CẢM THÔNG ĐỂ NHẬN THA THỨ
Con người, ai chẳng lỗi lầm,
Ai chẳng xấu hổ, âm thầm van xin:
Cảm thông, tha thứ từ Trên,
Yêu thương, phù giúp, đỡ bênh trong đời.
Nhưng ta hay khó với người:
Moi móc tội lỗi, mỉa cười chê bai,
Đôi khi còn trói buộc hoài
Dù người tha thiết van nài thứ tha.
Cho con tin Chúa là Cha,
Nhân loại bốn bể đều là anh em,
Cho con thương phận nhân gian
Để biết tha thứ, Chúa ban an bình.
Kỷ niệm ngày thụ phong Lm. An-tôn Hoàng Trung Hoa
CHẶNG ĐƯỜNG LINH MỤC MƯỜI HAI NĂM
Mười hai năm, chặng đường Chúa dẫn dắt,
Con lỗi lầm mà Ngài vẫn ở gần bên,
Ngài chờ đợi con can đảm tiến lên,
Những thất bại là mẹ của thành đạt.
Mười hai năm, nhìn lại nhiều mất mát:
Niềm bình an đã vơi cạn phần nào,
Cõi thinh lặng pha trộn nhiều xạc xào,
Sự thánh thiêng bị nhuốm màu thế tục.
Mười hai năm, nhìn lại nhiều hối tiếc:
Những giờ kinh sao đọc vội lắm thay!
Những cử hành việc thánh bớt hăng say!
Những dấn thân đã xem vào tính toán!
Mừng kỷ niệm cho con phút bừng sáng,
Để trở về với tình Chúa vô biên.
Xin cho con vẫn khao khát một niềm:
Mãi tín trung dẫu đời còn hoen ố.
~~2010 – 19/6 – 2022~~
CẢM TẠ TÌNH CHÚA, CÁM ƠN TÌNH NGƯỜI!
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN XII – LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ, 19.06.2022 Lc 9,11b-17
TRAO MÌNH MÁU VÌ YÊU THƯƠNG
Chúa nay hoá bánh ra nhiều
Nuôi cho dân chúng thỏa điều ước mong,
Năm ngàn người được no lòng
Bánh dư một tá thúng đong đầy tràn.
Đây là dấu báo Chúa ban
Chính Thịt Máu Chúa cho dân mọi thời,
Đây là lương thực từ trời,
Ai tin lãnh nhận đời đời phúc vinh.
Chúa ban Thịt Máu vì tình
Để nên hiến lễ dâng mình cho Cha,
Để nên của lễ thứ tha,
Cho tội nhân thế: Ông bà cháu con.
Cho con tin kính sắt son
Bí tích Thánh Thể Chúa nương ẩn mình.
Chúa là lương thực trường sinh,
Cho con sức mạnh hy sinh theo Ngài.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,17.06.2022 Mt 6,19-24
TÍCH TRỮ KHO TÀNG TRÊN TRỜI
Lòng trí hướng về kho tàng,
Vì thế phải biết cất “vàng” ở đâu,
Nếu cất ở chốn địa cầu,
Nguy cơ kẻ trộm tóm thâu có hồi!
Tốt nhất nên cất trên trời,
Qua việc bố thí cho người nghèo đơn.
Kho tàng còn là tài năng,
Còn là sức lực, thời gian nọ này…
Nếu không trao ban đó đây,
Không làm lợi ích tháng ngày dương gian,
Thì khi kiếp sống dần tan,
Ta sẽ mất trắng, hai bàn tay không!
Chúa là gia nghiệp đời con,
Cho con ủ ấp sớm hôm trong đời!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 16.06.2022 Mt 6,7-15
LỜI KINH CHÚA DẠY
Chúa là Đấng đến từ trời,
Ngài biết những chuyện nơi người Cha yêu.
Ngài dạy nhân thế bao điều,
Có lời kinh nguyện mỹ miều: Lạy Cha.
Kinh này có thể chia ra
Hai phần riêng biệt thật là phân minh:
Phần đầu, ba lời nguyện xin
Hướng về Thiên Chúa vẻ vang danh Ngài;
Phần sau, bốn điểm cho người,
Nói về lương thực đồng thời thứ tha
Thêm nữa, xin đừng ngã sa
Mưu chước cám dỗ, vượt qua quỷ thần.
Kinh này khác biệt rõ ràng:
Xin điều về Chúa ở hàng đầu tiên,
Rồi mới nói đến nhân sinh,
Chứ đâu như trước chỉ nghiêng về mình.
Người con nếu sống có tình,
Nghĩ đến cha mẹ, rồi mình tính sau.
Anh em nếu biết thương nhau,
Xin phúc cùng hưởng, khổ đau đỡ đần;
Nhất là không để thù hằn
Xé nát tình nghĩa gia đình, anh em.
Vì thế phải tha thứ luôn,
Và đừng có để Xa-tan xen vào.
Lời kinh ôi thật ngọt ngào!
Cho con thưa mãi với người Cha yêu.
Cho con đừng có nói nhiều,
Bởi Cha biết trước những điều con xin.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,15.06.2023 Mt 6,1-6. 16-18
BA VIỆC ĐẠO ĐỨC HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY
Ăn chay, cầu nguyện, giúp người Ba việc đạo đức cho đời đẹp xinh. Thực hành phải thật chân tình, Phải nhắm mục đích tôn vinh Chúa Trời. Nếu làm chỉ vì người đời, Phần thưởng trơ trẽn, mấy hồi biến tan! Nếu làm khiêm tốn, kính tin, Chúa sẽ ban thưởng chứa chan, dồi dào! Chúa còn ban thưởng trời cao, Hạnh phúc bên Chúa nơi nao sánh bằng! Cho con lòng mến lặng thầm, Chỉ mình Chúa biết đủ lòng mình vui.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,14.06.2022 Mt 5,43-48
YÊU NHƯ CHÚA CHA
Ta là con Chúa tối cao,
Con Đấng vĩ đại dạt dào yêu thương;
Ngài muốn ta biết noi gương,
Cũng yêu tha thiết bốn phương, mọi người.
Yêu như Chúa yêu nhân loài:
Yêu kẻ tội lỗi, yêu người chính tâm,
Cho mưa nắng xuống trên dân,
Ai ai cũng được những phần như nhau,
Yêu người ý hợp tâm đầu,
Chẳng có gì lạ, đâu đâu cũng làm!?
Yêu người ghen hét thù hằn,
Thì mới vĩ đại, đúng dòng con Cha!
Cho con biết suy nghĩ xa;
Ai ai cũng chính con Cha trên trời,
Yêu nhau để Cha vui cười,
Gia đình thơm tiếng, người đời ngợi khen.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 13.06.2023 Mt 5,38-42
ĐI BƯỚC TRƯỚC TRONG TÌNH YÊU
Loài người con cái Chúa tình yêu
Nên ta phải biết thứ tha nhiều,
Tình yêu luôn luôn đi bước trước
Chẳng có báo thù, chẳng khích khiêu.
Luật mắt đền mắt, chỉ tàn tiêu
Oán chồng thêm oán, đời tụy tiều.
Đòi vả má phải, trao cả trái
Có lẽ kẻ thù chẳng thể liều!
Cho con mối tình thật phong nhiêu
Để con khiêm tốn chẳng ngạo kiêu,
Sẵn sàng cho đi lòng nhân ái,
Mai sau được Chúa thưởng Thiên Triều.
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ CHÚA BA NGÔI – 12.06.2022 Ga 16,12-15
YÊU THƯƠNG THEO BA NGÔI
Chúa Trời Ngài có Ba Ngôi,
Mạc khải đã có từ thời tạo sinh:
Chúa Cha chẳng làm một mình,
Ngài dùng Lời phán, Thánh Thần lượn bay.
Ngôi Lời đến thế gian này,
Ngài đã tỏ rõ trên trời có Cha,
Và có cả Chúa Ngôi Ba,
Ngài sẽ gửi đến từ Cha uy quyền.
Mầu nhiệm thật quá diệu huyền,
Chỉ tin nhờ Chúa phục sinh thôi mà!
Thiên Chúa tình yêu bao la,
Tình yêu phải có giữa tha với mình.
Yêu thương hoa trái phát sinh,
Thánh Thần nhiệm xuất từ tình Cha – Con.
Ba Ngôi một Chúa không hơn,
Cùng một bản thể, uy quyền như nhau!
Cho con nhìn Chúa trên cao
Để biết cảm tạ tình yêu dạt dào.
Cho con sống theo nhiệm mầu:
Ba Ngôi một Chúa để đời yêu luôn.
SUY NIỆM TIN MỪNG – lễ thánh Barnaba, Tông đồ – T7, 11.06.2022 Mt 10,7-13
LÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN VUI
Chúa yêu thương sẻ chia sứ mạng
Đem Tin Vui cho mọi xóm làng,
Ban quyền năng phục sinh người chết,
Cùng cứu chữa bệnh tật nguy nan;
Chúa ban quyền để chúc bình an
Cho những ai đón tiếp hân hoan,
Và nếu gặp chối từ, xua đuổi
Phủi bụi chân rút lại bình an.
Cho con đây bước chân vội vàng
Loan Tin Mừng khi trời còn sáng;
Cho con đây chỉ tin cậy Chúa,
Để hàng trang đơn sơ, nhẹ nhàng.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,10.06.2022 Mt 5,27-32
MUA NƯỚC THIÊN ĐÀNG VỚI LÒNG TÍN TRUNG
Nước Trời hạnh phúc thiên thu,
Trần thế tạm bợ vù vù qua ngay.
Vì thế năm tháng đêm ngày
Hướng lòng về chốn trời mây cửu trùng.
Nước Trời đâu phải món hàng
Chợ chiều ế ẩm nài van người dùng.
Nước Trời phần thưởng người hùng
Can đảm tránh tội, một lòng sắt son.
Cho con dù phải hao mòn,
Cho con dù phải mất phần thể thân,
Cũng quyết một lòng tín trung,
Để mai sau được phúc vinh Thiên Đàng.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 09.06.2022 Mt 5,20-26
CÁCH THỨC ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
Thấy cuộc đời mong manh tạm bợ,
Nghe Nước Trời ai chẳng ước mơ?
Chúa yêu thương chỉ lối dặn dò:
Công chính hơn biệt phái, luật sĩ!
Công chính nhất là tin vào Chúa,
Sống yêu thương như Chúa yêu ta.
Sống yêu thương sẽ biết thứ tha,
Lễ vật này Chúa thích hơn cả!
Chuyện này thực chẳng có gì lạ
Chúa tình yêu, Chúa Cha mọi người.
Yêu Chúa rồi, yêu anh em thôi,
Không sống thế sao vào Thiên quốc!
Cho con biết thực hành từng bước,
Không nản lòng khi còn “ngả nghiêng”,
Cho con biết cậy nhờ ơn Trên:
Có Chúa giúp con sẽ chiến thắng!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,08.06.2022 Mt 5,17-19
KIỆN TOÀN LUẬT MÔSÊ VÀ LỜI CÁC TIÊN TRI
Thầy là Chân Lý Tình Yêu,
Thầy đến hoàn thiện bao điều từ xưa:
Những điều nói bởi Mô – Sê,
Những điều đã được tiên tri loan truyền.
Vì Chúa Chân Lý uyên nguyên,
Nào ai thấu hết trọn nguyên ý Ngài,
Vì thế mạc khải trải dài,
Đến khi Chúa đến kết hồi tỏ ra.
Con tin Chúa lời của Cha,
Lời là ánh sáng dẫn đưa về trời.
Cho con sống theo gương Ngài,
Tuân ý Cha muốn để đời an vui.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3, 07.06.2022 Mt 5,13-16
ÁNH SÁNG VÀ MUỐI CHO ĐỜI
Chúa là ánh sáng huyền siêu
Cho trần thế biết tình yêu của Người.
Chiếu soi bằng chính cuộc đời
Hiến dâng trọn vẹn trên nơi thập hình.
Người gọi ta họa cuộc tình
Khiêm nhu phục vụ hi sinh cho đời,
Và ta phản ánh sáng soi
Cho nhân thế biết Chúa Trời yêu thương.
Cho con dõi bước đưa đường,
Chính Chúa để lại nêu gương, chứng từ.
Để giúp cho đời không hư
Để giúp thế giới ngập ngời mến tin.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 06.06.2022 Mt 5,1-12
ĐI THEO BÁT PHÚC VỀ CHỐN THIÊN ĐÀNG
“Bạn giữ luật, luật sẽ giữ bạn”
Luật đưa ra giới hạn cho ta
Để ta khỏi bị lạc xa
Hầu ta có thể gặp Cha trên trời.
Luật còn để trao lời mời gọi
Để cho ta sống mối yêu thương,
Tích cực xây dựng môi trường
Nước Trời từ chốn dương trần hôm nay.
Cho con biết hăng say giữ luật,
Nhất là nơi tóm kết giới răn,
Tám mối phúc là luật vàng,
Càng biết thực hiện con càng tốt lên
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ CTT HIỆN XUỐNG, 05.06.2022 Ga 20,19-23
BỪNG LỬA THÁNH THẦN ĐỂ NÊN NHÂN CHỨNG
Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống,
Không có Ngài hữu thể chẳng tồn sinh;
Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa chí linh,
Được Ngôi Hai thổi hơi phái ngự đến.
Các Tông Đồ trong nhà cửa đóng kín,
Nhận lãnh Ngài can đảm bước ra đi:
Rao giảng Chúa phục sinh rất uy nghi,
Là Đức Chúa, là nguồn ơn cứu độ
Xin cho con một tâm trí cởi mở
Để Thánh Linh ngự xuống đốt lửa yêu;
Xin cho con tiến bước về muôn nơi
Rao giảng Chúa tình yêu và chân lý.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7, 04.06.2022 Ga 21,20-25
ƠN GỌI RIÊNG CỦA MỖI NGƯỜI
Chúa kêu gọi Phê-rô theo Chúa
Dù con đường có ứa lệ thương.
Tình Chúa ôi thật vô lường
Muốn Tông Đồ cả cao tôn sau này.
Cứ tiến bước hăng say, mạnh mẽ
Đừng so bì với kẻ này kia,
Công việc như được phân chia
Để chương trình Chúa thực thi hoàn thành.
Cho con cũng bước nhanh theo Chúa
Trao yêu thương chan chứa vô vàn,
Cho con đừng có thở than
Tình có đau khổ mới thêm sắc màu!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6, 03.06.2022 Ga 21,15-19
YÊU MẾN ĐỂ NÊN TÔNG ĐỒ
Chúa ba lần hỏi Phê-rô:
Yêu Thầy hơn các tông đồ này không?
Ông đáp ba lần thật lòng:
Con yêu Thầy lắm, Thầy thông biết mà!
Chúa liền nói ý định ra:
Chăn đoàn chiên nhé, thiết tha, nhiệt tình!
Chỉ vì ông yêu hết mình,
Nên Chúa tin tưởng trao đoàn chiên yêu.
Cho con cũng yêu Chúa nhiều
Để con cũng dám hao tiêu chính mình
Cho đoàn chiên thêm đẹp xinh
Cho danh của Chúa vẻ vang rạng ngời
Cho Giáo Hội lan khắp nơi
Cho niềm vui đến mọi người anh em
Để khi rời chốn trần gian
Con được về chốn Thiên Đàng vinh quang
Và được gặp Chúa từ nhân
Là Vị Mục Tử con hằng kính yêu.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,02.05.2022 Ga 17,20-26
NÊN MỘT TRONG CHÚA
Sắp lìa thế về cùng Thiên Phụ,
Chúa cầu cho môn đệ hợp quần,
Như Ngài với chính Phụ Thân
Chỉ có là một trong tình yêu thương.
Chúa biết rõ thế gian thù ghét
Các môn đồ nghĩa thiết với Ngài,
Nên Chúa tha thiết van nài:
Cho họ hợp nhất như Ngài với Cha.
Hợp nhất đó cho tha nhân biết:
Chúa là Cha lẫm liệt oai hùng,
Nhưng Ngài cũng rất từ nhân
Yêu thương tha thứ lỗi lầm thế gian.
Cho con biết nhìn lên Đức Chúa
Để xua đi chia rẽ bè phe
Cho con học gương Giê-su
Hy sinh xây dựng một nhà yêu thương.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,01.06.2022 Ga 17,11b-19
AN BÌNH TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
Chúa cầu cho các môn sinh
Được Cha gìn giữ an bình luôn luôn
Họ sống giữa chốn thế gian
Nhưng lòng luôn hướng về trên Thiên Đàng.
Họ đã nhận lời Chúa ban
Nên thế gian ghét, mưu toan loại trừ.
Nhưng chỉ một kẻ tự hư
Còn lại tất cả Chúa thì giữ canh.
Cho con tin Chúa toàn năng
Yêu thương môn đệ hiến mình cứu nguy;
Cho con vững bước đường đi
Dù bị mưu kế, sợ gì thế gian;
Cho con tin có Thiên Đàng
Để con không bám thế gian chặt lòng,
Cho con hy vọng phúc phần
Để con mạnh bước đôi chân về trời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH, T2,31.05.2022 Lc 1,19-36
LÊN ĐƯỜNG TRAO YÊU THƯƠNG VỚI MẸ
Nghe lời thiên sứ báo tin
Mẹ đã vội vã lên đường viếng thăm
Chị họ già cả khó khăn
Mẹ đến giúp đỡ tận tình mến thương.
Mẹ mới cất tiếng chào thăm
Gio-an trong dạ mẫu thân nhảy mừng
E-li (sabeth) được ơn Thánh Thần
Nhận ra Mẹ chính Mẫu Thân Chúa Trời.
Mẹ liền cất lên những lời
Ngợi khen Đức Chúa bao đời đoái thương
Thương Mẹ, thương ai kính tôn
Thương cả dân tộc Ích-diên của mình.
Cho con gieo bước hành trình
Đi trao tình mến mọi miền mọi nơi
Cho con loan tin Chúa Trời
Đấng thương nhân thế chẳng ngơi bao giờ.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,30.05.2022 Ga 16,29-33
CÙNG CHÚA CHIẾN THẮNG THẾ GIAN
Anh em sẽ phải gian nan,
Nhưng Thầy đã thắng thế gian rồi mà,
Đừng sợ mưu mô quỷ ma,
Sự thiện sẽ thắng, chính Cha định rồi.
Ta còn hy vọng Nước Trời,
Ta còn hy vọng con người phục sinh,
Vì thế ta dám liều mình,
Dám chết vì Chúa theo tình Giê-su.
Xin Chúa dìu bước con đi,
Đường trần gian khó, hiểm nguy trăm bề.
Có Chúa con nào sợ chi,
Con sẽ vững bước lối về Thiên cung.
MỪNG CHÚA THĂNG THIÊN
Hôm nay Chúa ngự về trời
Là để dọn chỗ, con người đến sau
Chúng ta đừng có xuyến xao
Nhưng hãy chúc tụng, cao rao danh Ngài
Hồng ân Thánh Linh từ trời
Ngài sẽ tuôn đổ khắp nơi địa cầu
Để ta vội bước bên nhau
Ra đi khắp thế giảng rao Tin Mừng
Mai sau cũng được trùng phùng
Nước Trời hưởng phúc ngàn trùng vinh quang.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,28.05.2022 Ga 16,23-28
CẦU XIN NHÂN DANH CHÚA GIÊSU
Anh em mà nhân danh Thầy
Xin điều mình muốn được ngay đó mà!
Bởi vì chính Chúa Ngôi Cha
Sẽ vì thương mến Thầy mà ban cho.
Anh em tin Thầy: Ki-tô
Là Đấng cứu độ Chúa Cha hứa rồi,
Ngài ban chính Con từ trời,
Còn gì Ngài tiếc với người mến tin.
Cho con luôn biết cầu xin
Lòng mến nồng thắm, đức tin vững vàng.
Cho con biết Chúa nhân lành,
Muốn con theo Chúa dự phần vinh quang.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,27.05.2022 Ga 16,20-23a
KHỔ ĐAU SẼ THÀNH NIỀM VUI
Hàng trình dài bắt đầu từ bước nhỏ,
Vinh quang nào lại chẳng có đau thương
Bước theo Chúa trên nẻo đường dương gian,
Tránh sao khỏi lo sầu và thập giá.
Như mẹ hiền lúc lâm bồn sinh nở
Sinh con rồi thì quên hết khổ đau,
Chỉ hạnh phúc khi mẹ con bên nhau,
Ôi tình yêu có sức mạnh kỳ diệu!
Cho con đây mỗi ngày một thêm hiểu;
Trước phục sinh là thánh giá đồi cao,
Để con đây sống đức tin nhiệm mầu,
Bước theo Chúa trong phục tùng Thiên Ý.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,26.05.2022 Ga 16,16-20
SẼ GẶP LẠI THẦY, LÒNG ĐẦY NIỀM VUI
Chẳng lâu Thầy sẽ “ra đi”
Nhưng rồi nhanh lắm Thầy “về” ngay thôi,
Anh em đừng có lệ rơi
Đừng có xao xuyến, bồi hồi, khổ đau!
Tình cảm phải có bên nhau,
Nhưng vì việc lớn, hồi sau hợp đoàn.
Anh em rồi cũng gian nan,
Nhưng nỗi buồn đó sẽ nên nụ cười.
Thầy đi về chốn Nước Trời,
Phải qua đau khổ mới ngời vinh quang.
Anh em ở chốn trần gian,
Dõi đường Thầy bước, vượt ngàn đau thương.
Thánh Thần sẽ ở bên luôn,
Có Ngài trợ giúp hân hoan mọi bề,
Ngay cả nước mắt tràn trề,
Cũng chẳng tách được Ki-tô khỏi mình.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,25.05.2022 Ga 16, 12-15
THÁNH THẦN DẪN DẮT ĐẾN CHÂN LÝ VẸN TOÀN
Sự thật vẹn toàn anh em sẽ hiểu
Khi Thánh Thần chân lý đến dương gian,
Ngài còn ban ân sủng thật chứa chan
Để anh em sẽ trở nên nhân chứng.
Ngài là nguồn tình yêu, nguồn cảm hứng
Để anh em rao giảng mãi không thôi
Những mầu nhiệm đức tin của Chúa Trời,
Thầy tỏ bày cho anh em trước đó.
Xin cho con được Chúa thương tuôn đổ
Ơn Thánh Linh như tín hữu thuở đầu,
Để cho con chìm đắm trong nguyện cầu,
Và miệt mài trên nẻo đường loan báo.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,24.05.2022 Ga 16,5-11
THÁNH THẦN SOI TỎ MỌI ĐIỀU
Thầy ra đi thì có lợi cho anh em,
Nếu không thế Thánh Thần sẽ chẳng đến.
Có Thánh Thần, các con được soi sáng
Để biết tội, sự công chính, án toà.
Chỉ vì tội mà nhân thế mù loà
Không nhận biết Đấng chí thánh hiện diện,
Không bày tỏ lòng tin và kính mến,
Còn cho mình vô tội và sạch trong;
Chỉ vì tội, không nhìn Chúa chính trung,
Lại cả gan treo Ngài trên thập tự.
Kẻ tội lỗi dám làm người xét xử,
Thật khốn thay cho tâm dạ gian tà!
Xin cho con nghe theo Chúa Ngôi Ba
Để nhận mình là phận hèn tội lỗi,
Xin cho con biết Chúa Đấng xét tội
Để trở về sống theo Đạo Chúa luôn.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,23.05.2022 Ga 15,16-16,4a
CHỨNG NHÂN TRONG THẦN KHÍ
Chúa ra đi, và Ngài thương môn đệ,
Nên hứa ban Đấng Bảo Trợ đến ngay,
Ngài là Thần chân lý, là Bậc Thầy
Giúp môn đệ trên con đường chứng tá.
Chúa Thánh Thần phát xuất từ Cha Cả,
Có Ngài bên, môn đệ nào sợ gì!
Kẻ thù ghét cũng phải biết nghĩ suy,
Môn đệ thêm sức mạnh loan danh Chúa.
Xin cho con đón nhận lời Chúa hứa
Để con nên nhân chứng cho Tin Mừng.
Xin cho con đừng lo sợ, ngại ngùng,
Có Thần Khí, con hăng say sứ vụ!
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN VI PSC, 22.05.2022 Ga 14,23-29
SỐNG TRONG BÌNH AN CỦA CHÚA
Yêu nhau muốn ở cùng nhau, Chúa yêu nhân loại Chúa đâu có rời, Ngài đã xuống thế từ trời, Ngài hứa ở lại cuối thời trần gian. Chúa muốn con cái bình an, Là khi tuân giữ luật vàng Chúa trao Đó là luôn yêu thương nhau, Theo gương của Chúa đồi cao hiến mình. Khi yêu với cả tâm tình Ba Ngôi Thiên Chúa ngự hình trong ta. Thánh Thần còn đưa đi xa, Ta hiểu chân lý, thiết tha Quê Trời.
Cho con đức tin rạng ngời,
Trao gửi thương mến cho người muôn phương.
Cho con ở trong an bình,
Là trong chính Chúa, Thánh Linh, Cha Hiền.
*****************************
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,21.05.3022 Ga 15,17-21
ANH EM KHÔNG THUỘC TRẦN GIAN
Thế gian đã ghét Thầy rồi,
Thì họ cũng ghét những người môn sinh?
Chỉ vì họ không thấu tình,
Chỉ vì họ nghĩ đến mình mà thôi.
Các con ở giữa trần đời,
Nhưng luôn hướng thượng Quê Trời muôn năm,
Anh em không theo tối tăm,
Nên thế gian ghét, thù căm, diệt trừ.
Cho con đừng có chần chừ,
Dứt khoát theo Chúa hướng về Thiên cung.
Cho con ý chí anh hùng,
Dù bao gian khổ vẫn lòng tín trung.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6, 20.05.2022 Ga 15,12-17
ĐIỀU RĂN CHÚA TRUYỀN
Người “ra đi” thường nó lời trăn trối
Mong cho đời được hạnh phúc, an vui.
Chúa sắp sửa ra đi về Nước Trời,
Ngài cũng trối những lời cho môn đệ.
Chúa đã yêu nhân loài như trời bể,
Và đời Ngài chỉ sống vì tình yêu.
Ngài trối trăn duy nhất chỉ một điều:
Hãy yêu nhau như Thầy hằng thương mến!
Xin cho con tình rạng ngời ánh nến
Để chiếu soi giữa đêm tối hận thù,
Xin cho con yêu mối tình Giê-su
Để con nên người bạn thân của Chúa.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 19.05.2022 Ga 15,9-11
Ở TRONG TÌNH CHÚA CHO NIỀM VUI TRỌN VẸN
Khi yêu nhau con tim bừng hoan hỷ, Khi bén tình con tim rộn niềm vui, Chúa muốn ta luôn thắm nghĩa với Ngài, Để niềm vui chúng ta được trọn vẹn.
Tình nhân thế, nhiều khi tình lỡ hẹn, Nhưng tình Ngài, tình mãi mãi tín trung. Chúa luôn giữ lời Chúa Cha trong lòng, Nên niềm vui của Ngài là bất tuyệt.
Chúa muốn ta cũng giữ Lời tha thiết, Để chính Lời nuôi dưỡng tình của ta. Càng có Lời, tình càng rực sắc hoa, Ở trong Lời, niềm vui luôn đầy đủ!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,18.05.2022 Ga 15,1-8
GẮN BÓ VỚI CHÚA, HOA TRÁI SUM SUÊ
Có ai chẳng muốn thành công?
Có ai chẳng muốn lẫy lừng thanh danh?
Chúa chỉ ta cách thật nhanh:
Gắn bó với Chúa như cành với cây.
Gắn bó sức sống tràn đầy
Sinh hoa kết trái mỗi ngày nhiều hơn;
Gắn bó cho ta bình an,
Không bị cắt bỏ đốt than bừng bừng.
Hãy để chính lời Tin Mừng
Cắt tỉa ta sạch hết từng lá sâu,
Ta sẽ sinh trái thương nhau
Và Chúa vinh hiển, nhiệm mầu tỏ ra.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,17.05.2022 Ga 14,27-33a
BÌNH AN CHÚA BAN
Thiên Chúa nguồn mạch bình an,
Giê-su thái tử đến ban ân tình.
Nếu muốn được sống an vinh
Hãy tìm đến Chúa, hết mình mến yêu.
Khi tin dù có ngặt nghèo
Nhưng có ơn Chúa chẳng xiêu ngã lòng,
Khi tin dù có long đong
Vẫn cứ điềm tĩnh, tâm hồn bình an.
Bình an đem lại công bằng,
Loại bỏ ích kỷ, dấn thân cho đời,
Bình an trao tặng nụ cười,
Trao tặng thương mến cho người mọi nơi.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,16.05.2022 Ga 14,21-26
MẾN YÊU GIỮ LỜI LUÔN MÃI
Yêu nhau giữ lấy lời nhau
Yêu Chúa giữ luật trước sau trung thành
Lời Ngài soi dẫn bước chân
Đi tìm sự sống Thiên Đàng muôn năm.
Lời Ngài lời Đấng chí tôn
Cũng là chính Chúa càn khôn vô hình,
Lời đó nhập thể vì tình,
Thấy Ngài là thấy bóng hình Chúa Cha.
Khi giữ Lời Ngài thiết tha
Thì Ngài cùng với Chúa Cha đến “nhà”.
Thánh Thần khai mở rõ ra,
Nhớ lại lời Chúa dạy ta ngày nào.
Cho con yêu Chúa ngọt ngào
Để con đừng bỏ lời nào Chúa ban.
Cho con đừng có nghi nan
Một lòng tuân giữ vẹn toàn luật yêu.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN V PS,C. 15.05.2022 Ga 13,31-33a. 34-35
DÁM HY SINH ĐỂ TÔN VINH CHÚA
Đây giờ Thầy được tôn vinh,
Giờ trò phản bội mối tình Thầy yêu,
Giu-đa khi quyết làm liều,
Thì chính là lúc Con Người hiến dâng.
Hiến dâng để cứu nhân trần,
Hiến dâng để nói một lòng vâng Cha.
Vâng phục cho tình nở hoa
Cho trái thơm ngọt bao la cho đời.
Nhân thế muốn được lên trời,
Phải sống đức mến Con Người truyền ban.
Yêu thương như Thầy nêu gương,
Thì mới vinh hiển, chứa chan phúc lành.
Cho con quý trọng ân tình,
Đừng có phản bội mà lòng bất an.
Cho con hết dạ tôn vinh,
Tình thương của Chúa khi mình dám yêu.
SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH MATTHIA T7,14.5.2022 Ga 15,9-17
SỐNG LUẬT YÊU THƯƠNG
Thầy truyền điều luật yêu thương ,
Anh em ghi nhớ đừng quên bao giờ!
Yêu thương tạo nên bất ngờ,
Yên thương nên dấu chứng từ Phúc Âm.
Yêu thương phải cho thật tâm,
Yêu như Thầy đã làm gương rõ ràng:
Thầy mà còn cúi rửa chân,
Anh em cũng phải hy sinh vì tình!
Mát-thi-a được bổ sung
Cùng nhóm mười một để nên tông đồ
Ông từng theo Chúa Ki-tô
Nay ông chính thức nên trò tình yêu.
Cho con cảm nhận thật nhiều
Chúa yêu con quá, đất trời sánh sao!
Cho con luôn biết ước ao,
Yêu người như Chúa truyền trao dặn dò.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6, 13.05.2022 Ga 14,1-6
TRÁI TIM CHA – NGÔI NHÀ VÔ TẬN
Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở
Các con đừng xao xuyến, chớ âu lo!
Điều cần làm là tin Đấng Ki-tô,
Đi đường Ngài – sự sống và chân lý!
Trái tim Cha – ngôi nhà không kỳ thị,
Ngôi nhà to đủ chứa hết mọi người;
Trái tim Cha mênh mông hơn đất trời,
Yêu con người, quan phòng và che chở.
Cho con đây ngày đêm hằng ấp ủ:
Được ẩn mình trong trái tim của Cha
Cho con đây một tình yêu thiết tha
Đi nẻo đường Giê-su, hầu sống mãi.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,11.5.2022 Ga 12,44-50
ĐỨC KI-TÔ LÀ ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG
Ta là con Đức Chúa Trời,
Là con ánh sáng rạng ngời chiếu soi.
Ta sống trên cõi trần đời
Là để về chốn nghỉ ngơi thanh nhàn.
Để ta không phải lạc đường
Ta cần ánh sáng huy hoàng dẫn đưa,
Ánh sáng là Đức Ki-tô,
Ta hãy tìm đến hưởng nhờ, cậy trông.
Cho con từ trong cõi lòng
Tin kính Thiên Chúa, khát mong cõi trời;
Cho con biết lắng nghe Lời
Để con được dẫn về nơi Thiên Đàng.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,10.05.2022 Ga 10,22-30
CHÚA LUÔN GIỮ GÌN CHÚNG TA
Đồng tiền gắn liền ruột gan,
Đàn chiên tài sản người dân đó mà,
Vì thế ta hiểu chủ nhà,
Bảo vệ tài sản thật là sát sao.
Hạnh phúc cho ta dường nào
Được chính Thiên Chúa tối cao giữ gìn!
Chúa muốn ta luôn an bình,
Muốn ta hạnh phúc triền miên tháng ngày.
Ta hãy đến với Chúa ngay,
Nghe lời Ngài dạy, đổi thay đường tà!
Ta hãy yêu Ngài thiết tha,
Để rồi Ngài sẽ giữ ta đêm ngày.
CHÚA LÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN
Chúa là cánh cửa chuồng chiên
Để con vui sướng ngày đêm ra vào,
Để con được Chúa thương yêu,
Để con no thỏa bao điều ước mong.
Chúa đưa dẫn ra cánh đồng,
Ra dòng suối mát trong xanh ngọt ngào;
Uy quyền Chúa như chiến hào,
Bảo vệ con giữa mũi lao kẻ thù.
Tình Chúa ôi thật vô bờ!
Cho con tìm đến ẩn nhờ luôn luôn,
Để con được mãi bình yên,
Để con được Chúa dẫn lên Thiên Đàng!
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN IV PS năm C, 08.5.2022 Ga 10, 27-30
CHÚA LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Chúa là mục tử nhân lành,
Ngài biết tỏ rõ hết từng con chiên,
Ngài luôn muốn chiên bình yên,
Ngài thí mạng sống để chiên trường tồn.
Ngài mong chiên cũng ngoan hiền,
Biết nghe tiếng Chủ ngày đêm trọn đời,
Để rồi sẽ tiến về trời,
Để rồi sẽ được nghỉ ngơi thanh nhàn.
Cho con hiểu thấu tâm can
Của Vị Mục Tử tình thương vô cùng,
Cho con nghe tiếng thì thầm
Của Vị Mục Tử chỉ đường phúc vinh.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,07.5.2022 Ga 6,51,60-69
CHÚA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG
Chúa nào nói trái bao giờ,
Ngài nói chân lý bất ngờ lắm thay:
Bánh là chính Thịt Chúa đây,
Rượu là Máu Chúa từng ngày nuôi ta.
Nhiều người đã bỏ đi xa
Vì không tin nhận, kêu ca, xầm xì.
Lời Ngài ánh sáng ta đi,
Là lời hằng sống Phê-rô tuyên truyền.
Cho con đức tin vững vàng,
Thánh Thể là Chúa Thiên đàng hiện thân.
Cho con tôn kính thành tâm,
Để được Chúa đổ hồng ân vô ngần.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6, 06.5.2022 Ga 52-59
THỊT MÁU CHÚA LÀ CỦA SỐNG MUÔN ĐỜI
Ta cần có của ăn
Để cho ta được sống,
Ta cần có thức uống
Để ta sống vui tươi.
Của ăn ở trên đời
Chỉ nuôi được thân xác,
Của ăn là vật chất
Giúp ta sống tạm thời.
Chỉ Bánh đến từ trời
Cho ta sống vĩnh cửu,
Chỉ Bánh – Đấng hằng hữu
Cho ta sống muôn đời.
Ta hãy tin vào Ngài
Đấng tình yêu tự hiến,
Tình Ngài tình bất biến
Tình Ngài tình thiên thu;
Tình cho ta đầy no
Trái tim hồng bé nhỏ,
Tình cho ta vui thoả
Đưa ta về Thiên cung.
THÁNH THỂ – BÁNH HẰNG SỐNG CHÚA THƯƠNG BAN
Khi đã yêu rồi ta muốn trao ban,
Trao tặng cho nhau những điều quý báu.
Chúa yêu ta, một tình yêu khôn thấu,
Nên đã tặng trao Thịt Máu của Ngài.
Thịt Máu này nuôi ta trên đường đời,
Để tiến về chốn Thiên Đàng vinh phúc,
Chúa hỗ trợ để cho ta đủ sức,
Chiến đấu ba thù, vượt biển thế gian.
Cho con biết tình thương Chúa vô vàn,
Để con đây luôn thành tâm cảm tạ,
Cho con biết Thánh Thể là Chúa cả,
Để chính con luôn thành kính suy tôn.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,04.4.2022 Ga 6,35-40
TIN CHÚA LÒNG ĐƯỢC NO THOẢ
Con người đâu chỉ đói cơm,
Đâu chỉ khát nước, mà còn yêu thương ,
Còn đói khát cả con đường
Về chốn hằng sống, vĩnh tồn an vui.
Chúa nói: Hãy đến với Tôi,
Đón nhận chân lý từ trời xuống đây.
Ai tin sẽ được no đầy,
Ai đến đón nhận ngất ngây vui mừng.
Cho con bước chân vội vàng
Tìm đến với Chúa để lòng thỏa thuê,
Để con đi đúng đường về,
Quê nhà Thiên quốc gặp Cha nhân từ.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN3-PSC, 01.5.2022 Ga 21,1-18
ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG ĐỂ SỐNG LÒNG MẾN
Thế là Thầy chết thật rồi!
Ta về đánh cá, tái hồi nghề xưa
Ba năm quên chuyện nắng mưa,
Quên chuyện chài lưới, bây giờ thì sao?
Suốt đêm chẳng được con nào,
Liệu kẻ bất tín Trời Cao phạt liền!?
Các ông mệt nhọc than phiền,
Các ông mặc cảm nỗi niềm bản thân!?
Chúa đến xua nỗi khổ tâm,
Chúa chỉ bên phải mạn thuyền đánh ngay,
Và kìa một mẻ lưới đầy!
Anh em bè bạn hợp tay kéo vào.
Anh em đừng có xôn xao,
Đưa cá mới bắt thêm vào bếp đây,
Bánh thơm Thầy nướng sẵn này,
Các con mau đến ăn ngay, mệt rồi!
“Si-mon, yêu Thầy hơn người?
Hơn anh em chứ, hơn đời luôn không?
Yêu thì chăn dắt chiên con,
Chiên mẹ khắp chốn mọi miền mọi nơi!”.
Cho con yêu Chúa không ngơi,
Vì Chúa thương mến biển trời cho con!
Cho con chia sẻ tình son,
Với mọi người thế là con Chúa trời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,29.4.2022 Ga 6,1-15
NHỜ ƠN THÁNH THỂ NUÔI KẺ CƠ BẦN
Chúa làm phép lạ nuôi dân chúng,
Ăn bánh no nê vẫn dư thừa,
Chỉ năm chiếc bánh, hai con cá
Cả chục ngàn người có ít đâu!
Nhưng kìa Chúa nào tự hoá bánh,
Em bé góp phần chỉ chút thôi,
Nhưng là tác nhân của phép lạ,
Chúa muốn sự cộng tác chân thành.
Bánh đây ám chỉ bánh trường sinh,
Là thịt, là máu Chúa Thiên Đình,
Ngài hiến trao nuôi người dưới thế
Để dẫn đưa về chốn phúc vinh.
Cho con tin Chúa nơi bí tích
Thánh Thể tình yêu con tôn thờ,
Cho con gần Chúa thêm lòng mến
Để giúp anh em kẻ cơ bần.
THEO ĐƯỜNG ÁNH SÁNG VỀ MIỀN PHÚC VINH
Ngài đã đến từ nơi thượng giới
Đã rao truyền đạo giáo cao siêu,
Nhất là đạo của tình yêu:
CHÚA yêu đến độ hiến trao Con Mình.
Ngài mời gọi con tin để sống,
Để làm con của Đấng tối cao,
Để hưởng ân thánh tuôn trào,
Để sống hạnh phúc dạt dào thiên thu.
Xin dẫn bước con từ bóng tối
Đến với Ngài trong lối yêu thương,
Để được ánh sáng dọi đường
Đi về cõi sống miên trường phúc vinh.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,27.4.2022 Ga 3,16-21
QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA thương trần thế vô cùng
Tặng ban Con Một ngàn trùng quý yêu
Đem ơn cứu độ huyền siêu
Chứ không lên án bao nhiêu tội tình.
Phục hồi sự sống trường sinh,
Được nên nghĩa thiết mối tình Cha – con,
Được ánh sáng chiếu soi đường,
Sống đời công chính, tình thương chan hoà.
Cho con cất mãi khúc ca
Tán dương tình Chúa thật là vô biên,
Cho con một dạ mến tin
Để con được sống bình yên muôn đời.
ĐỂ THẦN KHÍ DÃN DẮT ĐI TRONG LỐI TRƯỜNG SINH
Chúa đã chết để đền tội nhân thế,
Đã phục sinh để mở lối về trời,
Chúa muốn con được về chốn nghỉ ngơi,
Sau cõi đời, sau tháng năm khốn khó.
Muốn được sống, con đây phải đức độ,
Phải tái sinh, phải tin Chúa tình yêu,
Phải để cho Thần Khí Chúa đốt thiêu,
Và dẫn dắt trên nẻo đường Ngài muốn.
Xin Chúa thương, hồng ân mau ban xuống,
Giúp con đây đổi mới từ trái tim,
Xin cho con mãi một lòng trung kiên,
Nên chứng nhân cho tình yêu Thập Giá!

SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 25.4.2022 – LỄ THÁNH MARCO Mc 16,15-20
THI HÀNH LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA
Lệnh truyền loan giảng Phúc Âm
Cho muôn nước thành con dân Nước Trời
Như Chúa loan báo mọi nơi
Cho dân tuyển chọn, cho người đồng hương.
Nhưng còn đó, khắp muôn phương,
Nhiều người chưa biết tình thương Chúa Trời.
Chúa muốn môn đệ mang Lời,
Đi khắp thế giới, cứu người khổ đau.
Thánh Mác-cô chẳng để lâu,
Ngài đã cất bước truyền rao Tin Mừng;
Để cho hậu thế hiệp thông
Ngài đã viết sách Tin Mừng đầu tiên.
Cho con say đắm tình yêu
Phúc Âm của Chúa cao siêu nhiệm mầu,
Cho con trở nên nhịp cầu
Để bao người thế cùng nhau tin Ngài.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN2 PS,24.4.2022 Ga 20,19-31
CHÚA PHỤC SINH TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT
Chúa Thương Xót ban ơn tha thứ,
Ban an bình, khai mở vinh quang,
Ngài ngự đến thật nhẹ nhàng
Môn đệ nhận thấy phá tan lo sầu.
Ông Tô-ma đi đâu chẳng biết,
Anh em nói, nhất quyết không tin,
Chúa đành hiện đến lần thêm,
Bảo ông kiểm chứng lỗ đinh, cạnh sườn.
Ông sụp lạy tuyên xưng: Lạy Chúa!
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Chúa rằng: Anh thấy mới tin
Còn người không thấy mà tin, phúc phần!
Cho con bước nhanh chân loan báo;
Chúa phục sinh nhân hậu vô biên.
Cho con vững mạnh mến tin,
Để con được mãi bình yên trong Ngài.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,23.4.2022 Mc 16,9-15
LOAN TIN CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
Chúa đã sống lại thật,
Mầu nhiệm ôi cao vời!
Chỉ nhờ ơn Chúa Trời,
Mới tin điều này được.
Chúa tỏ bày từng bước:
Cho bà Mai Đệ Liên,
Đoạn hai đệ hồi hương,
Rồi đến Nhóm Mười Một.
Ngài nói điều đáng tiếc:
Trách các ông cứng lòng,
Bao chứng nhân truyền thông,
Mà vẫn không tin nhận.
Việc cũng nên cẩn thận,
Nhưng khi sáng tỏ rồi,
Thì loan báo đi thôi,
Chúa phục sinh cứu rỗi!
Cho con niềm phấn khởi,
Bởi chứng nhân tông đồ,
Cho con cũng ra đi
Loan tin Chúa hằng sống.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,22.4.2022 Ga 21,1-14
VÂNG LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC THÀNH CÔNG
Chúa Phục Sinh hiện đến trên bờ biển
Ngài vọng hỏi: Các chú có gì ăn?
Bảy tông đồ đồng thanh nói: Thưa không.
Họ mệt mỏi vì một đêm thất bại.
Chúa bảo rằng: Hãy thả lưới bên phải,
Rồi anh em sẽ bắt được cá ngay!
Các ông liền thả lưới thật nhanh tay,
Bắt được trăm năm mươi ba con cá.
Người môn đệ được Chúa thương hơn cả,
Đã thốt lên: Chúa đó, anh em ơi!
Nghe nói thế, Si-môn liền vội bơi,
Vào gặp Chúa, gặp Thầy mình yêu mến.
Cuộc đời con cũng thường hay xẩy biến,
Có những việc ôi sao thật thảm thương,
Nếu con biết vâng lời Chúa phục sinh,
Thì tất cả sẽ thành công rực rỡ.
QUA THẬP GIÁ ĐẾN PHỤC SINH
Thành quả đi với công lao
Vinh quanh đi với khổ đau, nhọc nhằn.
Ngôi Lời đã phải xuống trần,
Trải qua thập giá – khải hoàn vinh thăng.
Chính Chúa giải thích rõ ràng,
Ngài đã anh dũng vào đường hy sinh,
Ngài làm tất cả vì tình,
Cho nhân thế hưởng phục sinh quê trời.
Cho con hiến tế cuộc đời
Theo đường thập giá, đẹp ngời hương hoa.
Cho con hăng hái thiết tha
Lên đường loan báo Chúa đà phục sinh.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4 BNPS, 20.4.2022 Lc 24,13-35
NĂNG DỰ TIỆC THÁNH THỂ ĐỂ THẤY CHÚA Ở GẦN
Chúa chết, hy vọng chẳng còn!?
Hai người môn đệ tìm đường về quê,
Bước chân sao thật nặng nề,
Thiên hạ cười mỉa: xem kìa háo danh!
Bỗng nhiên Chúa đến đồng hành,
Hàn huyên thăm hỏi hành trình chuyến đi.
Các ông có chút ngỡ nghi:
Ai đây mà nói những gì ta mong?
Khi đã đến ngõ thôn làng
Chúa vờ đi tiếp đoạn đường xa hơn
Hai ông mời ép van lơn
Xin Ngài ở lại… hoàng hôn, ngày tàn.
Nghe lời mời, Chúa dừng chân
Vào bàn dùng bữa tình thân dâng trào
Ngài cầm bánh và ban trao
Sau lời chúc tụng ngọt ngào tiến dâng.
Cử chỉ mở mắt hai ông
Nhận ra Chính Đấng Phục Sinh đây mà.
Trở lại gặp các tông đồ,
Các ông cũng nói Chúa vừa hiện ra.
Cho con lòng mến thiết tha,
Biết mời Chúa đến trong nhà của con;
Lại năng dự tiệc Chiên Con,
Để con thấy rõ Chúa luôn bên mình.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2 NNPS, 18.4.2022 Mt 28,8-15
SỨ MẠNG UỶ TRAO CHO MỌI NGƯỜI
Tin Mừng Phục Sinh khởi đầu
Chúa giao giới nữ mau mau báo về
Nói cho Tông Đồ được nghe:
“Thầy hẹn đến Ga-li-lê gặp Thầy”.
Chúa không phân biệt dở hay
Nhưng cần ai biết mê say Tin Mừng,
Nam nhi có giỏi lẫy lừng,
Mà thiếu yêu mến cũng không là gì.
Cho con chớ có lề mề.
Nhưng mau cất bước tiến về muôn phương,
Rao giảng Tin mừng tình thương
Chúa chết, sống lại mở đường thiên thu.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN PHỤC SINH – 17.4.2022 Ga 20,1-9
TIN CHÚA PHỤC SINH ĐỂ ĐƯỢC VỀ THIÊN ĐÌNH
Sáng ngày thứ nhất trong tuần
Màn sương còn đọng bước chân viếng mồ
Mai-đệ-liên thật bất ngờ
Phiến đá che mộ lăn ra mất rồi,
Lại còn cả việc động trời
Xác Thầy chẳng thấy ở nơi mộ phần
Bà liền hết sức tốc hành
Gặp Si-mon báo ông nhanh ra mồ
Có cả một người môn đồ
Được Chúa thương mến, hoảng lo chạy liền
Ra thấy việc đúng như trên
Còn thấy khăn liệm vuông viên xếp rồi.
Lúc này dần nhớ lời Ngài
Sau ba ngày chết Thầy đây khải hoàn
Rồi Ngài hiện ban bình an
Các ông dần đã kiên gan rao truyền.
Cho con tin Chúa phục sinh
Nhờ chính giá máu chứng nhân tông đồ
Cho con lòng mến vô bờ
Mai sau được Chúa cho vô Thiên Đình.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7, 16.4.2022 Lc 24,1-12
SỰ THIỆN VINH THẮNG
Chúa chết rồi, cửa mồ đã đóng lại,
Ngài lặng yên, vũ trụ cũng lặng yên!
Và rồi đây Ngài sẽ bị lãng quên?
Sẽ nhạt phai bóng hình và tình cảm?
Tình Ngài yêu, tình cao vời vô hạn:
Trên thập tự còn nói lời thứ tha,
Giờ sinh thì vẫn vâng theo ý Cha,
Lo thân mẫu, lo cho người môn đệ…
Lòng yêu thương, đức khiêm nhường… vô kể,
Sự thiện tròn đầy chẳng lẽ tiêu vong?
Nếu như thế có bình an cõi lòng?
Sống nhân đức còn có gì ý nghĩa!?
Nhớ lời Ngài, niềm hy vọng rạng loé:
Ngày thứ ba, Thầy trỗi dậy huy hoàng.
Hãy xua đi những nỗi buồn ngày tang,
Tấu khúc ca: sự thiện được vinh thắng!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,15.4.2022 Ga 18, 1 – 19, 42
CHÚA CHẾT VÌ YÊU
Có một chiều trên đồi Gôn-gô-tha
Chúa sự sống bị nhân trần giết chết,
Ngài thật sự được chôn vùi trong đất,
Ánh sáng kìa! Nay còn lại tối tăm!
Ngài chính là Thiên Chúa – Đấng toàn năng!
Ngài có chết vì Ngài yêu tha thiết,
Yêu đến cùng, yêu với tình lớn nhất,
Để nhân trần không còn kiếp cô đơn.
Ngày thứ nhất, ánh bình minh vừa lên
Ngài trỗi dậy, tử thần bị tiêu diệt,
Từ Thiên Đình đến địa cầu đều hát:
Chúa đã sống lại! A-lê-lu-ia!
Xin cho con một tình yêu thiết tha,
Để tình yêu đưa con đến bất tử.
Xin cho con được ân sủng lượng thứ,
Bởi con tin: Chúa chết cứu nhân trần!
SUY NIỆM TIN MỪNG, T5, 14.04.22 Ga 13,1-15
CÀNG YÊU PHỤC VỤ CÀNG NHIỀU
Một Thiên Chúa đã cúi mình sát xuống
Rửa đôi chân cho nhân thế tội tình.
Ngài đã muốn chính mình phải hy sinh,
Làm đầy tớ phục vụ, làm nô lệ,
Chúa rửa chân cho môn đệ sạch uế,
Để các ông được dự phần với Ngài.
Chúa rửa chân để yêu thương chiếu soi,
Các môn đệ sẽ theo Ngài thương mến.
Ngài yêu thương để mình nên Bánh Tiến,
Dâng lên Cha và trao tặng loài người;
Ngài trở nên lương thực sống đời đời,
Nên hiện thân ở mãi cùng nhân thế.
Tình yêu Ngài, tình yêu hơn trời bể!
Con đáp đền bằng yêu mến thiết tha,
Bằng phục vụ với trái tim bao la
Với sức mạnh kín múc từ Thánh Thể.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,13.4.2022 MT 26,14-25
ĐỪNG VÌ DANH LỢI PHẢN BỘI TÌNH THẦY
Rồi đây Thầy sẽ ra đi,
Nhưng khốn cho kẻ u mê nộp Thầy
Thà hắn đừng có được sinh,
Còn đỡ thêm tội phụ tình Thầy yêu.
Thầy đây đau đớn thật nhiều!
Đồ đệ Thầy đã yêu chiều, trông mong.
Thầy cho quản lý tiền chung,
Thầy dạy chân lý, uốn lòng thẳng ngay.
Giờ đây hắn đã đổi thay
Ham tiền hám chức, lừa Thầy, mưu mô,
Nhưng đó lại là kế đồ
Nhiệm mầu Thiên Chúa mở ra cứu đời.
Cho con tin kính Chúa Trời
Chân thành yêu mến trọn đời của con,
Cho con giữ mãi tình son
Đừng vì danh lợi vơi mòn tín trung.
GẦN CHÚA ĐỂ XUA TỐI TĂM
Chúa là ánh sáng chiếu soi
Xa Ngài đêm xuống phủ đời tối tăm
Gần Ngài ánh sáng càng tăng
Càng thêm vẻ đẹp, ánh quang chiếu ngời
Giu-đa quyết định xa rời
Để Chúa ở lại, vào nơi mịt mù
Đi vào đêm tối âm u
Mưu mô bán Chúa rẻ ba mươi đồng
Ông còn giả dối nụ hôn
Để làm ám hiệu cho quân bắt Thầy
Đời ông đến chỗ đọa đày
Bất an, tự vẫn treo thây trên cành.
Cho con nghe tiếng thì thầm
Tiếng yêu Chúa nhắc đừng tham tiền tài
Cho con trung tín mãi hoài
Trải qua thập tự đến nơi huy hoàng.
CƠ HỘI LÀM ĐIỀU TỐT ĐẸP CHO CHÚA
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua
Chúa đến thăm bạn, thật là dễ thương,
Ma-ri-a dùng dầu thơm
Xức chân cho Chúa, biểu dương ân tình.
Giu-đa thấy thế giật mình
Dầu thơm hảo hạng đáng tiền trăm quan,
Bán đi giúp kẻ nghèo bần
Sẽ tốt hơn gấp ngàn lần lau chân.
Xin đừng giả bộ phân vân
Kiểu tên ăn cắp tham phần quỹ chung.
Ma-ri-a đã tiên trưng
Cho việc tẩm liệm xác thân của Thầy.
Người nghèo luôn có đời này.
Các con có dịp tỏ bày yêu thương
Còn Thầy sắp phải lên đường
Các con không thể mãi luôn bên Thầy.
Cho con tận dụng tháng ngày
Dành điều tốt nhất tỏ bày mến trao,
Với Chúa là Đấng tối cao,
Nhất là những dịp Trời Cao gọi mời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ LÁ năm C, 10.4.2022 Lc 19, 28-4
VUA KHẢI HOÀN CỨU MUÔN DÂN
Chúa vào thành thánh Gia-liêm
Dân chúng chúc tụng, bao niềm hỷ hoan:
“Con Đa-vít, nay khải hoàn!”
Vẫy cành thiên tuế, áo choàng lót chân.
Chúa đến cứu độ muôn dân
Lời xưa phán hứa đang dần thực thi
Con đường cứu độ Chúa đi
Roi đòn, thập giá, Can-vê đợi chờ.
Nay dân chúng: vui phất cờ
Nhưng mai trở mặt hững hờ với vua
Cũng miệng đó: “Tâu đức vua!”
Nhưng lưỡi lắt léo lại thưa tố Ngài.
Con người đó chẳng phải ai
Mà con đây Chúa, khi sai lệnh Ngài,
Khi con cứ lỗi phạm hoài,
Khi con cứ mãi chối lời yêu thương.
Ôi lạy Chúa, Vua khiêm nhường!
Lưng lừa Chúa ngự, con hèn Chúa yêu.
Cho con sám hối thật nhiều
Quay về với Chúa sớm chiều ngày đêm
Để con luôn được bình yên
Giữa cơn sóng gió triền miên cõi trần!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,09.4.2022 Ga 11,45-57
MỘT NGƯỜI CHẾT CHO MUÔN DÂN
Thà một người chết cho muôn dân sống
Ai mà có khả năng kỳ diệu này?
Thượng tế Cai-pha liền nghĩ đến ngay
Là Giê-su, người làng Na-za-rét.
Ông chỉ nghĩ khỏi Rô-ma hủy diệt
Giữ nơi thánh khỏi bình địa phá tung,
Ông đâu nghĩ cái chết của Tin Mừng
Chúa mới là giá chuộc đời cứu thế.
Cho con biết: Chúa tự nguyện hiến tế.
Chứ nào ai lấy được mạng Chúa đâu!
Cho con tin, tin Chúa thật bền lâu
Tin trọn đời, để ngày sau được cứu.
MINH XÁC CHÍNH MÌNH
Việc làm minh chứng bản thân,
Chúa làm phép lạ toàn dân sửng sờ,
Ngài còn quá đỗi nhân từ,
Cứu chữa bệnh tật, thứ tha lỗi lầm…
Nhất là công việc chưa từng:
Chúa từ cõi chết phục sinh huy hoàng,
Và rồi Chúa về Thiên Đàng
Tông đồ làm chứng, truyền loan mọi miền.
Cho con tin Chúa uy quyền
Là Đấng Hằng Hữu căn nguyên tác thành
Cho con biết sống vì tình
Để con đạt đến trường sinh sau này.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,07.3.2022 Ga 8,51-59
LỜI ĐẤNG TÌNH YÊU ĐƯA ĐẾN BẤT TỬ
Ôi tình yêu mạnh hơn cả sự chết,
Lời của Chúa là lời của yêu thương,
Sống từ nhân sẽ dẫn đến Thiên Đường,
Có như thế tình mới là bản chất.
Giữ lời Ngài nhiều lúc ôi chật vật !
Nhưng gian khổ là chất liệu tình yêu.
Nếu vì tình hy sinh càng thật nhiều,
Thì hạnh phúc càng đong đầy gấp bội.
Cho con đây sống lời Ngài thật vội
Bởi thời gian cứ vùn vụt thoi đưa,
Chẳng mấy chốc con về cõi ngàn thu
Nếu lần lựa con muôn đời hối tiếc.
LỜI CHÂN LÝ GIẢI THOÁT CON NGƯỜI
Ai mà đón nhận lời tôi
Sẽ nên môn đệ trọn đời bình an
Và tôi sẽ rộng tay ban
Hồng ân giải thoát hân hoan reo mừng
Các ông hãy biết canh chừng
Kẻo rồi nô lệ vô cùng khổ đau
Đừng nghĩ Tổ phụ nguyện cầu
Được nhiều ơn phúc, bền lâu ân tình
Nếu còn tội lỗi nơi mình
Thì là nô lệ đáng khinh cả đời
Nước mắt không ngừng tuôn rơi
Ngày sau còn phải xuống nơi hỏa lò.
Cho con tin Đấng Ki-tô
Sống lời chân lý, tôn thờ Ba Ngôi
Cho con sám hối đổi đời
Để được giải thoát, an vui trường tồn.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,05.3.2022 Ga 8,21-30
NGƯỚC NHÌN LÊN CHÚA ĐỂ SỐNG MUÔN ĐỜI
Đấng hằng hữu làm sao lại chết được
Ngài đích thực nguồn sống của muôn loài
Ở trong Ngài sẽ sống mãi sống hoài
Quyền năng Chúa làm được hết mọi sự
Ngài ra đi chỉ vì vâng thánh ý
Lấy chính mình chuộc sự sống nhân gian
Ngài được giương trên thập giá đau thương
Để ai tin sẽ được ơn giải thoát
Cho con đây biết dõi nhìn ánh mắt
Lên thập hình, lên Đấng chịu hiến thân
Cho con đây yêu Chúa trọn trái tim
Để tình yêu đưa con vào vĩnh cửu.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,04.3.2022 Ga 8,12-20
NHỜ ÁNH SÁNG CHÚA, CHIẾU RỌI NHÂN GIAN
Chúa là ánh sáng thế gian
Bước đi theo Chúa được ban rạng ngời
Vì Ngài chiếu tỏa muôn nơi
Nên Ngài thấy hết mọi người trần gian
Ngài xét theo sự khôn ngoan
Nên đâu lầm lẫn, mơ màng, quanh co
Ngài còn có Cha hộ phù
Nên vững chân lý, vô tư, rạch ròi
Ngài Đấng đã đến từ trời
Việc làm minh chứng, thêm lời Chúa Cha
Đâu phải nhờ chứng người ta
Đôi khi nhân thế “mù loà” chẳng trông
Cho con mở rộng cõi lòng
Đón nhận ánh sáng Tin Mừng tỏa lan
Cho con chiếu rọi ánh quang
Chân lý của Chúa thế gian đang cần.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN V MC, 03.4.2022 Ga 8,1-11
Bài I. TÌNH CHÚA CAO VỜI
Người phụ nữ ngoại tình
Đời điêu linh tủi nhục
Chẳng mái nhà hạnh phúc
Chung chạ sống qua ngày
Và hôm nay chẳng may
Bị thiên hạ bắt được
Lầm lũi lê chân bước
Giải đến với Giê-su
Kẻ giải đến reo hò
Bẫy cài gặng hỏi Chúa:
Ném đá hay tha thứ ?
Thầy phân xử làm sao ?
Để Chúa chọn cách nào
Cũng rơi vào cái bẫy:
Luật Mô-sê thế đấy !
Tình thương thì lại sao?
Chúa Thượng Trí tối cao
Phàm nhân nào thử nổi:
“Ai các ngươi sạch tội
Ném chị này trước đi”
Họ âm thầm rút đi
Từ kẻ già đến trẻ
Con người ta vốn dĩ
Thêm tuổi tội càng nhiều.
Chúa vẫn cứ ngồi yên
Viết ngón tay trên đất
Và Ngài đã ngước mắt
Nói tôi cũng thứ tha
Chị hãy đi về nhà
Từ nay đừng phạm nữa
Tình Ngài thật chan chứa
Chị hạnh phúc, bình an
Cho con biết khôn ngoan
Tìm về tình yêu Chúa
Cho con biết tha thứ
Để được Ngài thứ tha.
***************************************
Bài II. CHÚA GHÉT TỘI, NHƯNG THƯƠNG NGƯỜI CÓ TỘI
Thiên Chúa ghét tội vô cùng
Nhưng Ngài thương xót cho từng tội nhân
Ngài muốn họ biết canh tân
Để được vui sống bình an trong đời
Vì thế đừng hỏi lôi thôi
Gài bẫy Thiên Chúa thì rồi hổ ngươi
Xét tội là việc của Ngài
Nhân loại phận tội lo nơi chính mình
Cho con trở về đường lành
Vui mừng với kẻ tội tình đổi thay
Cho con sáng tối đêm ngày
Xét mình thống hối để Ngài thứ tha
**********************************
Bài III. TÌNH YÊU MỞ LỐI TƯƠNG LAI
Ngài là Thiên Chúa tình yêu
Yêu thương để sống phong nhiêu, huy hoàng
Ngài đâu muốn kẻ lỡ làng
Phải chịu án chết, phá tan đời mình
Ngài muốn họ cảm được tình
Để biết sám hối, canh tân đổi đời
Ngài muốn họ hướng về Trời
Đi đường nhân đức, tỏa ngời yêu thương
Cho con thay đổi lối đường
Trở về nẻo chánh, tựa nương tình Ngài
Cho con đừng có lạc sai
Để việc phán xét cho Ngài mà thôi.
TRẢ LỜI VỀ CHÚA
Nhớ lời tiên báo của Si-mê-on
Em bé này sẽ trở nên nguyên cớ
Cho bao người đứng lên hay sa ngã
Do người ta có quan niệm về Ngài
Và sau khi giảng dạy tại đền đài
Có bao người đã luận bàn về Chúa
Người thì nói Ông là vị ngôn sứ
Kẻ thắc mắc Ông là Đấng Ki-tô
Và thời nay vẫn còn câu hỏi đó
Chúa là ai, Chúa Đấng như thế nào
Giữa chất vấn, con trả lời ra sao
Để xác định Chúa chính là Chân Lý
Xin cho con ngày một tin kính Chúa
Và trái tim yêu mến Ngài mà thôi
Để cuộc sống sẽ là câu trả lời
Sinh động nhất và cũng là đúng nhất.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,01.4.2022 Ga 7, 1-2. 10. 25-30
CHÚA LÀ ĐẤNG ĐẾN TỪ TRỜI
Chúa nào sợ gì người đời
Ngài chỉ chờ đợi đến thời mà thôi
Ngài vâng ý Cha trên trời
Khi nào Cha muốn, Ngài vui làm liền
Dù thế Chúa vẫn lên Đền
Vào dịp lễ Trại, rộn ràng giảng rao
Dân chúng bàn tán xôn xao:
Ông đâu phải Đấng Trời cao phái truyền
Các ngươi đừng có luyên thuyên
Ta đến do bởi uy quyền Chúa Cha
Các ngươi sao biết được Ta
Chỉ ai tin kính Chúa Cha mới tường
Cho con thái độ khiêm nhường
Mở lòng đón nhận Tin Mừng Chúa rao
Cho con lòng luôn khát khao
Để Cha mạc khải Ngôi Hai làm người.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,31.3.2022 Ga 5, 31-47
ĐẾN VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG
Tôi đâu cần chứng loài người
Tôi chỉ cần chứng Cha Tôi từ trời
Những việc tôi làm thay lời
Làm chứng tôi thực Ngôi Lời hiện thân
Tôi đến trao ban hồng ân
Chỉ đường đi đến trường sinh Nước Trời
Tôi đến nối kết tình người
Để cho nhân thế được vơi nỗi sầu
Cho con cầu nguyện chìm sâu
Để con thấy rõ nhiệm mầu Chúa Con
Cho con vững mạnh đức tin
Để con được hưởng Thánh Nhan sau này
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,30.3.2023 Ga 5, 17-30
CHÚA CON CÓ QUYỀN BAN SỰ SỐNG
Tình yêu có giới hạn đâu
Nên Chúa đâu thể ngoái đầu làm ngơ
Trước cảnh bại liệt, thẫn thờ
Chúa liền cứu chữa cho dù lễ hưu.
Chúa Cha là Đấng tối cao
Ngài hằng hoạt động, làm sao Con ngừng
Ngài làm để tỏ Tin Mừng
Để nhân thế biết đến gần Ngài hơn
Ngài là đích thực Chúa Con
Cũng nguồn sự sống để ban nhân loài
Ai tin sẽ sống đời đời
Ai tin sẽ được rạng ngời vinh quang
Cho con tin thật vững vàng
Sống lời Chúa dạy, truyền loan Tin Mừng
Cho con khao khát Thiên Đàng
Từng ngày dương thế tiến lên Quê Nhà
ĐỨC GIÊSU ĐÍCH THỰC LÀ SỨC MẠNH CHỮA LÀNH ĐAU KHỔ
Chúa đã lên Đền Thờ vào dịp lễ
Nơi hành lang bao nhiêu kẻ khổ đau
Chúa nhìn thấy một người trào nỗi sầu
Anh bại liệt ba tám năm nằm đợi
Chẳng ai giúp xuống hồ khi sóng nổi
Lúc nước hồ bất chợt nổi sóng lên
Sóng này mang sức mạnh của thần thiêng
Chữa lành bệnh ai xuống hồ trước nhất.
Chúa chạnh thương, chữa lành anh tức khắc
Truyền cho anh: dậy vác chõng về nhà.
Ôi niềm vui quả thật đã vỡ oà
Anh thỏa mãn nỗi chờ mong năm tháng !
Cho con tin Chúa chính nguồn ơn thánh
Chạm được Ngài, chạm sự sống thần linh
Cho con tin Chúa là Đấng phục sinh
Đi theo Ngài sẽ dẫn về cõi sống
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,28.3.2022 Ga 4,53-54
TIN LỜI UY QUYỀN, BỆNH LIỀN ĐƯỢC KHỎI
Một viên sĩ quan gốc dân ngoại
Khiêm tốn cầu Chúa đoái tình thương
Nhanh chân cất bước lên đường
Cứu con ông sống, tỏ tường quyền năng
Chúa phán bảo ông rằng: về nhé
Con của ông đã khỏe lại rồi
Chẳng do dự, ông tin lời
Mới về đến ngõ, tin vui báo liền
Cho con biết vững tin vào Chúa
Để con đây được chữa khổ sầu
Cho con cất bước mau mau
Loan truyền danh Chúa, nhiệm mầu, uy linh
SUY NIỆM TIN MỪNG CN V Mùa Chay năm C – 27.3.2022 Lc 15, 1-3. 11-32
THIÊN CHÚA NHÂN TỪ CHỜ ĐỨA CON HƯ
Thiên Chúa đâu phải ai xa
Nhưng là Hiền Phụ bao la nhân lành
Dù cho con cái bỏ mình
Ngài vẫn mãi mãi trọn tình yêu thương
Khi con cất bước hồi hương
Cha hiền trông thấy ra đường đón con
Cha còn mở tiệc liên hoan
Trao áo, trao nhẫn…để con hưởng quyền
Cho con đừng có lãng quên
Ân tình cao cả, vô biên của Người
Cho con mau mau đổi đời
Trở về với Chúa được hoài an vui
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,26.3.2022 Lc 18,9-14
KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG
Nhân gian ai thoát tội nào
Vậy mà có kẻ tự hào ta đây
Như người Biệt phái hôm nay
Lên Đền cầu nguyện nói hay về mình
Biệt phái lại còn cười khinh
Về tên thu thuế lặng thinh, lệ trào
Ông này không dám ngước cao
Cúi đầu đấm ngực thì thào xin tha
Chúa nói rõ với chúng ta
Chính người thu thuế Chúa tha tội đời
Còn tên Biệt phái khinh người
Chúa nào tha thứ tội đời cho y
Cho con thống hối trở về
Với lòng thương xót vô bờ Ba Ngôi
Cho con nghe tiếng gọi mời
Sống theo gương Chúa một đời khiêm nhu.
SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ TRUYỀN TIN – 25.3.2022 Lc 1,26-38
CHÚA CẦN MỘT TẤM LÒNG
Biết rằng Chúa chẳng cần chi
Vì Ngài chỉ phán chẳng gì không xong
Nhưng Ngài cần một tấm lòng
Để làm cung điện cho Con vào đời
Ma-ri-a đã đáp lời
Trời cao rung động, địa cầu hỷ hoan
Đấng vĩnh cửu vào thời gian
Vô hình nay đã mang thân xác phàm
Chúa đến: hồng ân trao ban
Tha cho tội lụy muôn ngàn năm qua
Cho con gọi Chúa là Cha
Gọi người bên cạnh: ta là anh em
Chúa mong thế giới bình yên
Chúa chờ con cái theo gương Mẹ hiền
Cho Chúa được mượn trái tim
Để Trời ở giữa cõi lòng nhân gian.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,24.3.2022 Lc 11,14-23
ĐỪNG CÓ CỨNG TIN ĐỂ BIẾT LÊN TIẾNG
Loài người ta chính là con Thiên Chúa
Đã sai lầm chạy theo đường quỷ ma
Quỷ hành hạ kéo đi ngày một xa
Để rồi phải khổ đau và bệnh tật
Chúa thấy thế nên Ngài vội cất bước
Đến thế trần để cứu giúp nhân gian
Và hôm nay, Ngài xua trừ quỷ câm
Khiến người bệnh đã nói năng trở lại
Ngài thương thế mà có kẻ từ chối
Họ cho rằng Chúa dùng quyền quỷ vương
Chúa lý luận cho họ rõ mọi đường
Nhà hay nước chia rẽ sao đứng vững?
Xin cho con đừng bao giờ hờ hững
Trước tình yêu, trước quyền lực của Ngài
Xin cho con tâm hồn chớ đóng hoài
Mở miệng ra để loan truyền danh Chúa.
KIỆN TOÀN LỀ LUẬT KHI SỐNG YÊU THƯƠNG
Chúa thương ban luật cho dân
Nhờ người lãnh đạo Mai-sen loan truyền
Để họ ngày một lớn lên
Vươn tới trọn hảo như Thiên Chúa mình
Thiên Chúa là nguồn ân tình
Yêu thương bản chất thần linh của Ngài
Vì thế giữ luật sẽ sai
Nếu không đưa dẫn con người đến yêu
Chúa đến tóm kết mọi điều
Trong luật mến Chúa yêu người mà thôi
Đôi việc Ngài làm khác người
Nhưng là chiếu tỏa rạng ngời yêu thương
Giúp con sống bằng trái tim
Trong việc thực hiện lời khuyên của Ngài
Giúp con sống trên cuộc đời
Theo luật đức ái Chúa Trời truyền ban
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,22.3.2022 Mt 18, 21-35
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
Ôi Thiên Chúa! Đấng muôn trùng chí thánh
Chính con đã bao lần xúc phạm Ngài
Nhưng Ngài vẫn thương, thương mãi thương hoài
Nên tha thứ đến vô cùng vô hạn
Ngài mời con tha thứ cho bè bạn
Như chính Ngài đã tha thứ cho con
Nếu con đây chẳng lắng nghe lời khuyên
Thì Ngài sẽ thẳng thừng trị phạt tội
Này con đây, thân cát bụi tội lỗi
Được Ngài thương tha thứ muôn sai lầm
Xin giúp con hằng ghi khắc trong lòng
Biết tha thứ để tạ Ngài luôn mãi.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,21.3.2022 Lc 4,24-30
TIN CHÚA ĐỂ THẤY PHÉP MẦU
Vì Chúa quá đỗi khiêm nhường
Làm người dương thế bình thường như ai
Không chút tỏ lộ quyền oai
Khiến quê hương Chúa lầm sai về Ngài
Họ sống theo thói người đời
Muốn Chúa thiên vị cho nơi quê nhà
Đòi có phép lạ xẩy ra
Như Chúa thực hiện nơi xa lẫy lừng
Nhưng họ nào nhận Tin Mừng
Cũng không tin Chúa cứu tinh đến rồi
Họ nghĩ Chúa chỉ là người
Con bác thợ mộc, cả đời khó khăn
Cho con luôn giữ đức tin
Chúa Đấng chí thánh, nhân hiền, quyền năng
Cho con yêu mến, kính tôn
Để Chúa thực hiện cho muôn phép mầu.
CANH TÂN ĐỂ HƯỞNG LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA
Chúng ta được Chúa dựng nên
Nên ta cũng có tình thương như Ngài
Nhưng vì Tổ Tông trái lời
Nên tội tràn đến loài người chúng ta.
Từ đó ta hay kêu ca
Cũng hay kiêu ngạo, moi ra tội người
Dân Gia-liêm cười nhạo người:
Những người bị giết do Trời phạt chăng
Chúa trách họ nói lăng nhăng
Nếu không sám hối chết lăn có ngày
Dân Gia-liêm bị tháp xây
Đổ xuống đè chết, tội tày trời sao?
Chúa vẫn thinh lặng từ lâu
Để họ sám hối mau mau trở về
Chúa đổ ơn xuống tràn trề
Nếu không thay đổi, Ngài trừ diệt sau.
Cho con chìm đắm nguyện cầu
Để thấy Tình Chúa một màu thủy chung,
Cho con loan báo Tin Mừng
Chúa Đấng công thẳng, khoan dung vô cùng.
SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH CẢ GIUSE – 19/3 Mt 1, 16.18-21.24a
THEO THÁNH GIUSE, MAU NGHE LỜI CHÚA
Giu-se cao quý tuyệt vời
Làm bạn Trinh Nữ trọn đời tuyền nguyên
Ngài còn dòng dõi vương quyền
David tổ phụ bao miền kính tôn
Ông đã chính thức đính hôn
Nhưng nghe Trinh Nữ cưu mang Ngôi Lời
Ông định âm thầm xa rời
Thấy mình bất xứng làm người dưỡng nuôi
Nhưng nghe thiên sứ kêu mời
Đón Trinh Nữ với Ngôi Lời thành thai
Kết quả không do loài người
Thần Khí uy lực rạng ngời tỏa trên
Đón lời mộng báo trong đêm
Giu-se chỗi dậy đi đem ngay về
Ông đã chu đáo mọi bề
Dù bao gian khó chẳng hề thốt than
Chúng con cúi đầu khẩn van
Nhờ Thánh Cả giúp, Chúa ban phúc lành
Cho chúng con cũng thật nhanh
Lắng nghe tiếng Chúa, thi hành luôn luôn.
CHÚC MỪNG QUAN THẦY CÁC CỘNG ĐOÀN VÀ NHỮNG AI MANG THÁNH HIỆU GIUSE!
CHỐI TỪ ƠN CHÚA, MẤT CƠ HỘI LIỀN
Ngài là Thiên Chúa uy quyền
Rút điều lành thánh từ phường ác ôn
Xưa nay Ngài vẫn ôn tồn
Phái gửi ngôn sứ chỉ đường cho dân
Nhưng kìa họ cứ cứng lòng
Nhất là biệt phái và đoàn luật sư
Họ đã bao phen khử trừ
Đến khi Chúa đến họ liều giết luôn
Nhưng rồi Chúa đã trở nên
Nguồn ơn cứu độ cho ai tin Ngài
Ích Diên từ chối Ngài rồi
Thì có Giáo Hội ngàn đời vâng theo
Còn đó tiếng Chúa thì thào
Cho con đổi mới cuộc đời từ đây
Chúa Đấng rộng lượng, thẳng ngay
Chối từ ơn thánh, Ngài thay chuyển liền.
GIÚP NGƯỜI NGHÈO KHÓ, CHÚA SẼ THƯỞNG CÔNG
Ô kìa ông phú hộ
Hằng yến tiệc linh đình
Mặc lụa là gấm vóc
Trông thật là oai phong
Nhưng rồi ông đã chết
Người ta đưa đi chôn
Ở dưới chốn âm ti
Ông chịu lửa thiêu đốt
Ông kêu van miệng khát
Xin nước La-za-rô
Áp-ra-ham nói to
Con từng được sung sướng
La-za-rô khốn khó
Nay an ủi chốn này
Cũng là lẽ thẳng ngay
Sự công bằng đáp trả
Cuộc sống ông dư giả
Nhưng không biết sẻ chia
Nay nước mắt đầm đìa
Phải chịu như vậy đó
Cho con nghe lời Chúa
Yêu mến hơn lễ dâng
Giúp đỡ kẻ thiếu ăn
Ngay sau Chúa thưởng phúc
CHỨC CAO ĐỂ HIẾN TRAO HƠN
Chúa đến phục vụ mà thôi
Chẳng đòi mình phải là người quyền cao
Tình yêu cốt ở hiến trao
Chứ đâu vì chức, tự hào kiêu căng
Thế gian bao cuộc giao tranh
Chỉ vì quyền bính, làm anh, làm đầu
Chẳng ai muốn nên người hầu
Chẳng ai lại muốn cúi đầu làm tôi.
Ta làm tôi Đấng trên cao
Phục vụ dân chúng, đồng bào, anh em
Khiêm tốn cho ta bình an
Tự hạ rồi Chúa sẽ ban Nước Trời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,15.3.2022 Mt 23,1-13
CHUNG ĐẤNG CHỈ ĐẠO, CÙNG LÀM VỚI NHAU
Loài người anh em với nhau
Chỉ duy Thiên Chúa trên đầu là Cha
Và kìa chính Đấng Ki-tô
Là người lãnh đạo thực thi ân tình
Ta hãy theo gương Chúa mình
Khiêm nhu phục vụ, hy sinh cho người
Nếu còn có lúc là lơi
Thì mau sám hối, đổi đời hăng say
Có chức vụ càng lo ngay
Đừng có chỉ đạo chẳng hay việc làm
Chia sẻ với cảnh lầm than
Thì Chúa trân quý, người càng mến yêu.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 14.3.2022 Lc 6,36-38
CON ĐẤNG NHÂN TỪ TỎ BÀY ĐIỀU TỐT
Ôi vinh dự ta là con Chúa
Đấng nhân từ, tha thứ luôn luôn
Như Cha, ta phải trở nên
Nhân từ, tha thứ, yêu thương trong đời
Ta sống tốt để người quý mến
Và để ta hướng đến trời cao
Thiên Chúa ban thưởng dồi dào
Thứ tha lầm lỗi, đưa vào Thiên cung
Ta cố gắng sống trong ơn thánh
Và quyết tâm xa tránh lỗi lầm
Xin Chúa tuôn đổ hồng ân
Dẫn ta theo lối bình an của Ngài.
CN II – MC năm C / 13.03.2022 Lc 9,28b-36
THEO ĐƯỜNG THẬP GIÁ ĐẾN CHỐN VINH QUANG
Chúa biến hình trên một ngọn núi
Vinh quang người chiếu dọi sáng ngời
Kìa ba môn đệ ngẩn người
Chỉ muốn chiêm ngưỡng, không rời nơi đây.
Có Mô-sê lúc này xuất hiện
Và Ê-li cũng đến hàn huyên
Các Ngài đàm đạo tiên thiên
Con đường thập giá dẫn lên Nước Trời.
Chúa Cha phán những lời khen ngợi:
“Này là Con Chí Ái cao vời,
Các ngươi hãy lắng nghe lời
Người Con làm đẹp lòng Ngài luôn luôn”.
Xin Chúa giúp đoàn con vững dạ
Sống niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Hăng say cất bước hành trình
Theo đường thập giá hiển vinh sau này.
*
* *
Chúa biến hình trên núi
Cho con thấy vinh quang
Để con sẽ sẵn sàng
Đi theo đường thập giá
Đường dương gian bao ngã
Có những lối dịu êm
Nhưng đưa đến tối tăm
Đưa đến nơi hủy diệt
Đường theo Chúa thảm thiết
Đau khổ và lệ rơi
Nhưng đưa đến rạng ngời
Của vinh quang bất tử
Như Chúa Con yêu quý
Luôn đẹp lòng Chúa Cha
Cho con luôn thiết tha
Sống theo lời Chúa dạy
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,12.03.2022 Mt 5,43-48
VÌ CHÚA YÊU HẾT MỌI NGƯỜI
Chúa dạy ta phải yêu thương
Yêu hơn quan niệm thông thường nhân gian
Người đời yêu ai tình thân
Yêu ai gần gũi, ân cần, giúp nhau
Còn ta vì Chúa trên cao
Yêu hết nhân thế, người nào cũng yêu
Ngay cả những người khích khiêu
Những người trái ý, nhiều điều oan khiên
Như Chúa là Đấng chí nhân
Ngài cho mưa nắng xuống trên mọi người
Ngài chẳng phân biệt một ai
Bởi vì tất cả con Ngài mà thôi
Con Chúa – là anh em tôi
Thì sao oán ghét những người nhà đây
Tôi muốn ân phúc tràn đầy
Thì biết tha thứ, nắm tay mọi người
Giúp con luôn hướng lên trời
Từng ngày cố gắng yêu người anh em
Nếu còn ở đó hờn ghen
Cũng cố từng bước thân quen với người
CÔNG CHÍNH THEO Ý CHÚA ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI
Chúa mời gọi môn đệ nên công chính
Phải vượt hơn luật sĩ, Pha-si-sêu
Những người này giữ luật kỹ từng điều
Nhưng lại hay loại trừ và đố kỵ
Đối với Chúa giữ luật mà tỉ mỉ
Nhưng thiếu tình thì chẳng ý nghĩa chi
Luật bác ái là điều phải thực thi
Bởi yêu thương tất chu toàn lề luật
Khi đã yêu thì nào đâu có chấp
Những lỗi lầm, xúc phạm của anh em
Họ tha thứ để sống trong bình an
Họ hoà bình để trở nên con Chúa
Cho con đây trái tim hồng rực lửa
Lửa yêu Chúa, lửa yêu mọi anh em
Xin cho con xua đuổi hết thù ghen
Biết thứ tha để Cửa Trời rộng đón.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,10.3.2022 Mt 7,7-13
CẦU XIN ĐỂ BIẾT CHÚA YÊU THƯƠNG
Con người mang hình ảnh Đấng Tối Cao
Có khả năng yêu thương và suy nghĩ
Có lý trí nên luôn tính toán kỹ
Có trái tim nên hằng biết quan tâm
Vì trách nhiệm, lo điều con cái cần
Hằng cân nhắc để điều gì hữu ích
Không luôn luôn nuông chiều theo sở thích
Bởi trẻ thơ có thể thích điều nguy
Chúa chí minh Ngài biết trước những gì
Sẽ thực sự cần cho đời nhân thế
Ngài sẽ ban dù ta không thấu lẽ
Bởi Ngài yêu, bởi nhân thế con Ngài
Xin cho con biết cầu nguyện luôn mãi
Không phải để nài nỉ điều mình cần
Mà để con luôn luôn được ở gần
Với Cha yêu, với Thiên Chúa từ ái
Cho con tin, Chúa là Đấng quảng đại
Sẽ trả lại những gì con trao ban
Điều tốt lành con làm cho anh em
Chúa khắc ghi, và anh em quý mến
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,09.3.2022 Lc 11,29-32
PHỤC SINH – DẤU LẠ VĨ ĐẠI NHẤT
Họ xin dấu lạ từ trời *
Là muốn dấu lạ như thời Mô-sê:
Man-na được no thỏa thuê
Từ trời rơi xuống nhặt về ăn thôi
Họ xin, Chúa phải thở dài
Trước là họ muốn sống lười, ăn no
Không muốn vất vả, lắng lo
Chính Chúa phục vụ trăm bề, quanh năm
Họ như trẻ nhỏ đành hanh
Và rồi Chúa sẽ chiều lòng họ thôi
Ngài chính là bánh từ trời
Ngài sẽ phải chết đền bồi tội khiên
Và khi hiến tế như Chiên
Chúa nên Thánh Thể đưa đường trường sinh
Nhưng quả do họ thiếu tình
Giết hại chính Chúa, Ngài than: ác tà
Chúa sẽ trỗi dậy hoan ca
Sau khi mai táng tròn ba ngày trời
Gio-na sánh sao với Ngài
Sa-lo-môn đó khôn sao bằng Ngài
Cho con tin Chúa trọn đời
Ngài đã xuống thế vì loài thế nhân
Cho con tin Chúa phục sinh
Để rồi con sống chờ mong trường tồn
* Theo Tin mừng theo thánh Mattheu và Marco thì họ xin dấu lạ từ trời (x. Mt 16,1; Mc 8, 11)
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,08.3.2022 Mt 6, 7-16
SỐNG LỜI KINH LẠY CHA
Phàm nhân thụ tạo thấp hèn
Làm sao biết hết lối đường tương lai
Vì thế cầu nguyện dễ sai
Nếu chỉ theo ý loài người mà thôi
Cầu xin phải theo ý Trời
Là ý Thiên Chúa, ý Người Cha yêu
Cha lo cho ta trăm điều
Lo cho hạnh phúc, Thiên triều tương lai
Kinh Lạy Cha phải đọc hoài
Để theo Thiên ý dọc dài đời ta
Đầu tiên những điều về Cha
Sau đến những chuyện cho ta dưới trần
Tha thứ là điều rất cần
Ta tha đồng loại, nhận phần Cha tha
Nếu ai chấp tội người ta
Thì đừng chờ đợi Cha tha tội mình
Tha thứ cho ta an bình
Tha thứ chứng tỏ mối tình anh em
Cha thấy cảm động, ca khen
Ngài sẽ tuôn đổ phúc ân phù trì
MỪNG LỄ THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA
MỪNG NGÀY QTPN – 8/3
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 07.3.2022 Mt 25, 31-46
GIÚP NGƯỜI ĐAU KHỔ, CHÚA SẼ THƯỞNG CÔNG
Ngày tận thế, Chúa sẽ xét xử
Toàn thế trần quy tụ lắng nghe
Hai bên tả hữu gần kề
Chiên thì bên hữu, còn dê tả phần
Ngài phán quyết đoàn chiên bên hữu
Mau tiến vào chung hưởng phúc vinh
Xưa Ta đói, ngươi cho ăn
Ta bao đau khổ, ngươi hằng đỡ nâng
Họ thắc mắc đâu trông thấy Chúa
Để yêu thương, hỗ trợ, sẻ chia
Nơi kẻ bé nhỏ, ngoài rìa
Giúp đỡ cho họ tức là giúp Ta
Rồi Chúa nói với dê bên tả
Lũ ác tà tránh khỏi mặt Ta
Vào chốn khóc lóc hỏa lò
Dành cho ác quỷ, bạn bè chúng luôn
Cho con biết ngày đêm khao khát
Chốn Quê Trời ca hát hân hoan
Cho con luôn biết chia san
Với người đau khổ, gian nan trong đời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN I – MÙA CHAY NĂM C Lc 4,1-13
SỐNG LỜI KINH THÁNH ĐỂ THẮNG QUỶ MA
Chúa làm người, giống chúng con mọi sự
Ngoại tội tình Ngài chẳng phạm mà thôi
Và vì thế những cám dỗ trong đời
Chúa cũng chịu như ai trong nhân loại.
Ma quỷ biết Chúa đang đói quá đỗi
Liền dụ Ngài biến đá thành bánh ăn
Bởi vì Ngài được phú ban quyền năng
Nhưng Chúa nói: Người sống Lời Chúa nữa
Quỷ đưa Chúa lên núi cao cho rõ
Chỉ các nước và nói cho Chúa ngay
Nếu sấp mình thờ lạy chúng giờ đây
Nhưng Chúa nói: Ngươi phải thờ Đức Chúa
Quỷ đưa Chúa lên nóc đền ngay giữa
Thử thách Ngài gieo mình xuống sân đi
Bởi thiên sứ đỡ Ngài có hề chi
Chúa trả lời: Chớ thử thách Đức Chúa
Xin cho con dù đời nhiều hoen úa
Vẫn tín thành thờ lạy Chúa mà thôi
Xin cho con biết gắn bó với Lời
Để có Chúa, con thắng được cám dỗ
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7 sau lễ Tro, 05.03.2022 Lc 5,27-32
CHÚA ĐẾN KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI ĂN NĂN
Chúa nay kêu gọi Lê-vi
Một người thu thuế bước đi theo Ngài
Lê-vi sung sướng trong người
Về nhà mở tiệc mời Ngài liên hoan
Bạn bè thu thuế đồng bàn
Ai ai cũng thấy vẻ vang, vui mừng
Vì Thầy thánh thiện vô cùng
Đã chẳng chê bỏ mà còn yêu thương
Biệt phái, luật sĩ biết tin
Trong lòng bực bội thốt lên những lời:
Ông này thật quá lắm rồi
Ăn uống cùng đám người tồi, xấu xa
Chúa trả lời họ rõ là:
Chỉ người đau yếu thiết tha mời thầy
Tôi không kêu người thẳng ngay
Mà người tội lỗi đổi thay, trở về
Ôi thật hạnh phúc tràn trề
Con đây lạc bước Chúa đi kiếm tìm
Đưa con về với tình thương
Để con no thoả, bình yên suốt đời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,04.3.2022 Mt 9,14-15
ĂN CHAY NGAY KHI CHÚA ĐƯỢC ĐƯA ĐI
Ngài là Thiên Chúa tình yêu
Nên Ngài kết ước phu thê nhân trần
Chính Ngài là Đấng phu quân
Nhân gian nương tử hân hoan nhảy mừng
Phu quân đang ở bên nàng
Làm sao chay tịnh sầu thương lúc này
Ngày nào phu quân xa đây
Ngày ấy chay tịnh, mắt cay nhớ chàng
Chay tịnh hướng đến Thiên Càn
Chế ngự tính xấu để hồn bình an
Chay tịnh chia sẻ gian nan
Với Đấng cứu thế, ngập tràn phúc ân
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5 sau lễ Tro, 03.03.2022 Lc 9,22-25
VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA
Học trò tất phải theo thầy
Thầy vác thập giá tỏ bày tình yêu
Ngài chết trên đồi một chiều
Và đã sống lại chiếu soi phận người
Con người hướng đến đời đời
Chứ đâu dừng lại ở nơi thế trần
Vì thế lợi cả núi vàng
Mà mất phần rỗi chớ màng một giây
Cho con theo Chúa từ đây
Đón nhận thập giá hàng ngày đời con
Cho con dâng Chúa tình son
Là tình dâng hiến hao mòn vẫn vui
TRỞ VỀ VỚI CHÚA ĐỂ TÌM ĐẾN VỚI ANH EM
Mùa Chay về, Chúa kêu mời sám hối
Lỗi trần đời, ta mỏi mệt tâm tư
Và rồi nó đưa ta đến hư vô
Chúa không muốn nhìn đời ta tan biến
Chúa muốn ta luôn sống trong ân điển
Luôn bình an và tràn ngập niềm vui
Biết tìm đến trao yêu thương cho đời
Và hướng đến cõi trường sinh bất diệt
Xin cho con chìm đắm trong kinh nguyện
Chay khẩu phần, chay chướng ngại thánh thơm
Xin cho con sẻ chia tình anh em
Trồng nhiều hoa thay ngồi nhổ cỏ dại.
TỪ BỎ THEO CHÚA, NGÀI THƯỞNG GẤP TRĂM
Thiên Chúa vô cùng giàu sang
Ngài lại có cả đoàn con gian trần
Theo Chúa sẽ được chung phần
Theo Chúa có cả muôn vàn anh em
Vì thế ta đừng tham lam
Đừng có lo lắng tính toan cho mình
Nếu ta dám sống vì tình
Ta sẽ được cả Thiên đình mai sau
Cho con hiểu được nhiệm mầu
Lời Chúa kêu gọi con mau theo Ngài
Cho con từ bỏ trần đời
Rồi Chúa ban tặng gấp mười gấp trăm.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,28.02.2023 Mc 10,17-27
BÁM VÀO CỦA CẢI KHÓ VÀO THIÊN CUNG
Ai mà chẳng muốn trường tồn
Ai mà chẳng muốn linh hồn trường sinh
Người thanh niên tỏ sự tình
Chúa nhìn say đắm chỉ đường cho anh:
Trước hết tuân giữ giới răn
Thảo kính cha mẹ, thành tâm với người…
Anh ta như nở nụ cười
Con đã tuân giữ từ thời thiếu niên
Chúa càng cảm mến ca khen
Muốn anh đạt đến cõi Thiên mai ngày
Anh hãy phân phát gia tài
Đến theo Tôi nhé, trên trời đầy dư
Anh ta bỗng nên trầm tư
Chẳng muốn từ bỏ, khư khư giữ gìn
Sầm mặt bỏ đi không nhìn
Giàu thế thật khó Thiên đình đón vô
Cho con theo Chúa Ki-tô
Bán đi tài sản chia cho mọi người
Tài sản cao quý tuyệt vời
Là tài, là sức, là thời gian luôn
Cho con thấy rõ trần gian
Nay còn mai mất, chẳng ham bám vào
Khi nào con dám dâng trao
Bấy lâu con sẽ dồi dào thánh ân
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN 8 TNC – 27.02.2022 Lc 6, 39-45
TRÁCH NHIỆM GIÚP NHAU NÊN TỐT
Vì yêu ta phải giúp nhau
Giúp nhau tiến bộ, giúp nhau tốt lành
Giúp nhau xa tránh tội tình
Giúp nhau thấy rõ chính mình ra sao
Mù dắt mù dễ lăn ao
Cần người sáng mắt dẫn vào đường ngay
Vì thế mình phải đổi thay
Trước khi giúp đỡ người này người kia
Giúp con suy xét tâm tư
Thấy rõ lầm lỗi quyết chừa từ nay
Cho con quyết tâm từ đây
Cùng bao huynh đệ càng ngày tốt hơn
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7, 26.02.2022 Mc 10,13-16
NÊN NHƯ TRẺ NHỎ ĐƯỢC Ở THIÊN ĐÀNG
Hết mọi người do Chúa tạo thành
Chúa yêu, Chúa quý, Chúa giữ canh
Không muốn một ai phải hư mất
Đón cả trẻ em và chúc lành
Tông đồ khó chịu muốn cản ngăn
Chúa nói cứ để trẻ đến gần
Nước Trời của ai giống như chúng
Tin tưởng, đơn sơ, sống chân tình
Cho con được thấm đượm Tin Mừng
Tránh đi kỳ thị và coi khinh
Trẻ em, phận nhỏ, người thua thiệt
Có trái tim thanh hưởng Thiên Đình
CHÚA LIÊN KẾT KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY
Tình yêu sao kỳ diệu
Chúa đặt trong tim người
Muôn tha nhân trên đời
Sao yêu có người nọ
Vậy mà khi sóng gió
Họ lại muốn chia ly
Còn đâu sự diệu kỳ
Tình yêu trong mình nhỉ
Con người hay chia rẽ
Chỉ vì lòng kiêu căng
Và không biết ăn năn
Khi mình phạm sai trái
Chúa muôn trùng vĩ đại
Đã yêu nhân loại này
Ngài không chút rời tay
Tình Ngài tình chung thủy
Đức Ki-tô cũng thế
Yêu Hội Thánh của Ngài
Đã dang rộng đôi tay
Chết cho tình muôn thuở
Chúa mời gọi nhân thế
Sống theo tình Chúa yêu
Biết hy sinh thật nhiều
Biết thứ tha luôn mãi
Từ khởi đầu nhân LOẠI
Chúa quy định thủy chung
Ai giữ luật tín trung
Sẽ hạnh phúc luôn mãi.

SUY NIỆM TIN MỪNG – T5,24.02.2022 Mc 9,41-50
QUYẾT LIỆT CHỐNG TỘI MỞ LỐI THIÊN ĐÀNG
Thế gian rồi sẽ qua đi
Trăm năm dương thế là gì ai ơi!
Vĩnh cửu chỉ có trên trời
Vì thế phải cố đến nơi thanh nhàn
Nước Trời công chính, bình an,
Là niềm hoan lạc ở trong Thánh Thần
Dù tay, hay mắt, hoặc chân
Làm nên dịp tội cắt phần đó ngay
Thà ràng thiếu mắt, chân, tay
Mà vào Thiên quốc còn hay hơn nhiều
Cho con khao khát Thiên triều
Thấy rõ trần thế tàn tiêu từng ngày
Cho con không chút nương tay
Chiến đấu với tội từng ngày nơi con
Bác ái còn là nét son
Yêu thương phủ lấp lỗi lầm nơi ta
Thay vì trách tội, kêu ca
Ta gieo yêu mến bao la trong đời
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,23.02.2022 Mc 9,38-40
KHÔNG CHỐNG ĐỐI LÀ ỦNG HỘ
Có người ngoài nhóm Giê-su
Nhân danh chính Chúa xua trừ quỷ ma
Gio-an bực tức về nhà
Thưa chuyện với Chúa để mà ngăn ngay
Chúa liền nói cho ông hay
Họ làm điều tốt như Thầy là vui
Ai không chống là thuận thôi
Cùng nhau diệt khổ mọi nơi, thật cần
Chẳng ai được giữ độc quyền
Làm việc bác ái, loan truyền Phúc Âm
Hễ ai sống vì lòng nhân
Chúa sẽ ca ngợi, ban ơn phù trì.
SUY NIỆM TIN MỪNG – 22.02.2022 LỄ LẬP TÔNG TOÀ PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ Mt 16,13-19
TIN CHÚA KI-TÔ ĐỂ XÂY DỰNG CƠ ĐỒ HỘI THÁNH
Phê-rô đã trả lời cho Chúa
Danh của Ngài ngày xửa loan tin
Đức Ki-tô bao dịu hiền
Là Con Thiên Chúa từ trên xuống trần
Chúa Giê-su lòng tràn hứng khởi
Ngài cất lời khen ngợi Phê-rô:
“Con là người có phúc to
Bởi Chúa Cha đã tỏ cho con tường
Nền Giáo Hội, chính con là Đá
Thầy trao con chìa khóa Nước Trời.
Với quyền giáo huấn ở đời
Cầm buộc tháo cởi… trên trời cũng theo”.
Cho con sống trọn điều vâng phục
Vị Giáo hoàng kế tục Phê-rô
Hợp lòng xây dựng cơ đồ
Giáo Hội của Chúa Ki-tô muôn đời.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3, 22.02.2022 Mc 9,29-36
CÀNG PHỤC VỤ CÀNG NÓI LÊN CHỨC VỤ
Vì có trí khôn nên cầu tiến
Ơn trời đòi hỏi khiến phải lo
Ai ai cũng thích quyền to
Nếu để phục vụ, hoan hô vô cùng
Chỉ xấu hổ khi không hành động
Theo quyền to chức trọng được giao
Không tài mà thích quyền cao
Tham này mới đáng lật nhào xuống ngay
Nếu mở rộng đôi tay đón tiếp
Một trẻ thơ hào hiệp vô tư
Tình này mới đúng Ki-tô
Sẵn sàng trao tặng, không mơ đáp đền
Phục vụ thế mới nên môn đệ
Để theo Thầy hiến tế vì yêu
Ai mà phục vụ càng nhiều
Càng nên cao trọng, Thiên triều thưởng công.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 21.02.2022 Mc 9,14-29
CẦU NGUYỆN VÀ ĂN CHAY SẼ TRỪ NGAY QUỶ DỮ
Loài quỷ câm ám vào em bé
Người cha xin môn đệ chữa giùm
Các ông hết sức ngại ngùng
Chữa hoài chữa mãi chẳng lung lay gì.
Trông thấy Chúa đang đi dần đến.
Người cha vội thưa chuyện với Ngài
Chúa liền buồn bã thở dài:
Đức tin non kém hoài hoài vậy sao ?
Người cha khẩn khoản gào xin Chúa
Ban đức tin, và chữa con ông
Lời van làm Chúa động lòng
Chúa lệnh quỷ dữ vội vàng xuất ra.
Môn đệ lúc về nhà hỏi Chúa
Bí quyết nào để chữa quỷ này
Chúa liền tỏ lộ ra ngay
Cầu nguyện cùng với ăn chay hãm mình.
Xin cho con đức tin vững mạnh
Cùng cầu kinh, chay tịnh luôn luôn
Cho con yêu Chúa nhiều hơn
Để uy quyền Chúa xua tan quỷ tà.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN VII-TNC, 20.02.2023 Lc 6,27-38
CON CÙNG MỘT CHA, THỨ THA TẤT CẢ
Con người được Chúa tình yêu tạo dựng
Mang trong mình hình ảnh Đấng chí nhân
Họ được mời trở nên giống thiên thần
Sống thẳng ngay, trắng trong và bác ái…
Nhưng ma quỷ đã bày đường sai trái
Xa luật Ngài, xa lối sống yêu thương
Thay vào đó hay thù oán ghen tương…
Chỉ biết mình, chẳng biết Chúa, huynh đệ
Nếu họ biết Chúa thương họ trời bể
Biết mọi người là con cùng một Cha
Biết chính mình cũng cần được thứ tha
Thì chẳng còn ai là thù nhân cả
Khi tha thứ, tâm hồn ta êm ả
Khi yêu thương, ta được Chúa vui cười
Khi kêu cầu, ta được Chúa nhậm lời
Và trong đời, ta được người trân quý
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7,19.02.2022 Mc 9,1-13
VINH QUANG CỦNG CỐ NIỀM TIN
Đức Giêsu thực là Thiên Chúa
Được sinh ra mà không phải tạo thành
Là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng cội nguồn
Ngài khiêm tốn nên ẩn mình bé nhỏ
Nay trên núi, chính Ngài đã chiếu tỏ
Vẻ huy hoàng cho ba môn đệ hay
Các ông thấy và lòng bao ngất ngây
Chỉ mong ước được ngồi chiêm ngưỡng mãi
Đường thập tự các ông sẽ sợ hãi!?
Chúa tỏ bày cũng cố niềm tin ngay
Để các ông can đảm bước theo Thầy
Vinh quang kia chỉ có sau khổ giá
Xin cho con đừng bao giờ nghiêng ngả
Đường môn sinh, đường thập giá theo Thầy
Xin cho con được tình Chúa lấp đầy
Có tình Ngài, con có đủ sức mạnh!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6,18.02.2022 Mc 8,34-39
VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA
Thầy nào trò nấy mới hay
Trò hơn thầy nữa, dựng xây cơ đồ.
Thập giá đường Chúa Ki-tô
Đỉnh cao cứu độ, dẫn vô thiên đường.
Muốn đạt tình mến khôn lường
Bước theo đường Chúa, xem thường trần gian
Vinh quang chiêm ngưỡng Thánh Nhan
Gấp muôn lợi lộc huy hoàng đời nay.
Cho con yêu thật mê say
Nếu có lòng mến, đắng cay xem thường
Chẳng may đau khổ còn vương
Thì đau khổ đó đáng thương quý mà!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 17.02.2022 Mc 8,27-33
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ
Người ta nói Thầy là ai?
Anh em thuật lại đừng sai chút nào!
Thiên hạ bàn tán xôn xao
Người nói Tẩy Giả ngày nao đó mà
Người nói là Ê-li-a
Tiên tri nào đó xa xưa không chừng.
Chúa vẫn chưa được hài lòng:
Còn anh em nói từ trong tim mình?
Phê-rô được ơn thông minh:
Thầy là chính Đấng cứu tinh đó mà!
Anh em giữ kín đó nghe!
Con Người sẽ khổ muôn bề tương lai,
Chết đi, trỗi dậy sống hoài
Chúa đã lên tiếng công khai điều này
Phê-rô lên tiếng can Thầy
Bị Chúa quở trách: quỷ hay cản đường!
Chỉ biết những chuyện thế trần
Chứ đâu biết chuyện Thiên đình – trời cao.
Cho con lên tiếng giảng rao
Chính Đấng cứu độ xiết bao nhân từ
Con nói từ trong tâm tư
Chính mình cảm nghiệm, giờ thì nói ra
Con nói không phải lá hoa
Mà bằng cuộc sống như là chứng nhân.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4,16.02.2022 Mc 8,22-26
CHÚA LÀ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI THẾ TRẦN
Chúa thương chữa một người mù
Anh ta sáng mắt từ từ thật hay
Lần đầu thấy người như cây
Lần hai anh thấy người này người kia…
Nhận biết Chúa Đấng Ki-tô
Cũng phải từng bước mới ra rõ ràng
Xin Chúa khai mở tâm hồn
Để con biết Chúa rõ hơn từng ngày
Cho con cũng nên cánh tay
Dẫn đưa người khác đến ngay với Ngài
Cho con thi hành hăng say
Vài trò ngôn sứ đó đây mọi miền.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3,15.02.2022 Mc 8,14-21
TRÁNH MEN BIỆT PHÁI VÀ HERODE
Biệt phái đòi dấu từ trời
Phải chăng sẽ giống như thời Mô-sê?
Ma-na ăn thật thỏa thuê
Họ muốn Chúa cũng làm như thế này!?
Môn đệ cũng nghĩ đến ngay
Chuyện không đủ bánh là gay cho mình!
Chúa đã hiểu thấu sự tình
Thì ra họ cũng nghĩ kinh tế hoài!
Herod, biệt phái một loài
Kiêu ngạo, tự mãn…mắt tai “điếc mù”
Bao phép lạ dân tung hô
Thế nhưng vẫn cứ hàm hồ, cứng tin
Thái độ này dễ lan truyền
Như men dậy bột, môn sinh thấm vào
Chúa nhắc hoá bánh làm sao
Để họ xác tín nơi nao uy quyền.
Cho con kiên vững đức tin
Khi gặp thiếu thốn, truân chuyên trong đời
Cho con luôn mãi tươi cười
Có Chúa là có cả trời hồng ân!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2,14.02.2022 Mc 8,11-13
TIN SẼ THẤY CẢ NGHÌN PHÉP LẠ
Biệt phái đòi được thấy
Phép lạ từ trời ban
Chúa từ chối không làm
Rồi bỏ đi nơi khác.
Từng ngày Ngài rảo bước
Cứu chữa biết bao người
Hoá bánh, trừ quỷ ác
Cả bão táp vâng nghe…
Họ thật cứng lòng ghê
Ghét ghen và cố chấp
Kiêu căng, không hối hận
Để đón nhận Phúc Âm
Cho con lòng ăn năn
Trở về cùng tình Chúa
Cho con lòng tin kính
Thấy phép lạ từng ngày.
SUY NIỆM TIN MỪNG-CN VI năm C, 13.02.2023 Lc 6, 17. 20-26
CẬY DỰA VÀO CHÚA, HẠNH PHÚC ĐẦY TRÀN
Chữ phúc, ai cũng mong chờ
Chúa nay chỉ rõ chẳng ngờ vực chi:
Nghèo đói…và chịu gian nguy
Vì tin vào Chúa, phúc thì đến ngay!
Nghèo đây muốn nói từ nay:
Nước Trời đâu chỉ của ai sang giàu
Nghèo mà ngay chính, thương nhau
Thì Chúa ban tặng trời cao cho mình.
Giàu mà không sống vì tình
Đừng nghĩ có của ta rinh* Nước Trời!
Giàu mà phung phí ăn chơi
Mất cả Thiên quốc, đồng thời gian lao.
Cho con tin Chúa tối cao,
Chúa là gia nghiệp, ai nào giàu hơn!?
Cho con tiết kiệm, chuyên chăm
Biết đủ là đủ, dư phần sẻ chia.
*Rinh: (Phương ngữ, Khẩu ngữ) mang, chuyển
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7, 12.02.2022 Mc 8,1-10
CHÚA QUYỀN NĂNG NUÔI ĂN ĐÚNG LÚC
Ba ngày dân chúng theo Ngài
Vào trong hoang địa nghe lời Phúc Âm.
Mặt trời khuất núi dần dần
Chúa lo họ đói ngã lăn trên đường
Chúa nói môn đệ nhìn xem
Còn bao nhiêu bánh cho ăn tức thì.
Tất cả bảy cái,…làm gì
Bốn ngàn người đó, tí ti chẳng cùng!
Chúa cầm bánh, cá, thì thầm
Dâng lời cảm tạ, tri ân Chúa Trời
Bẻ ra trao cho từng người
Ăn dư bảy thúng, trên đời có không!?
Cho con tin Chúa quyền năng
Lắng nghe lời Chúa, chuyên chăm thực hành,
Và rồi những gì thật cần
Chúa sẽ cung cấp đủ phần cho con.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6, 11.02.2022 Mc 7,31-37
CHÚA UY QUYỀN CHỮA TẬT NGUYỀN ĐIẾC NGỌNG
Người bị điếc, Chúa ra tay chữa trị
Cả ngọng câm cùng được khỏi một lần.
Ngón tay Ngài quả thánh lực quyền thần
Thấm nước bọt, chạm vào nên kỳ dược.
Chính con đây cũng bao lần bị điếc:
Không lắng nghe lời chân lý, thánh ngôn
Không lắng nghe tiếng khổ đau tâm hồn
Của bao người anh em trong cuộc sống;
Chính con đây cũng nhiều lần câm ngọng
Khi lời Ngài chẳng hăng hái giảng rao
Chẳng bênh đỡ oan dân hằng kêu gào
Chẳng khích lệ bao người lo việc thiện…
Xin Thiên Chúa toàn năng hãy thương đến
Chữa cho con khỏi câm điếc tâm hồn
Cho con được nghe tiếng Chúa luôn luôn:
Ephata! Mở ra cho tình Chúa!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 10.02.2033 Mc 7, 24-30
THÀNH KÍNH TIN YÊU ĐƯỢC NHIỀU ÂN PHÚC
Dù Chúa đến cứu muôn loài
Nhưng “Dân Riêng” vẫn được Ngài ưu tiên.
Nhưng ai thành tín cầu xin
Dù ngoại bang phép lạ liền xảy ra.
Ơn Chúa quả thật bao la.
Nhưng không phá đổ của ta những gì
Mà kiện toàn từng chi li
Ta phải biết để thực thi hết lòng.
Cho con có đức khiêm nhường
Cho con kiên nhẫn trong công việc mình.
Cho con tin kính chân thành
Để được hưởng trọn ơn lành Chúa ban.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T4, 09.02.2022 Mc 7, 14-23
SẠCH TÂM HỒN ĐỂ SẠCH LUÔN THỂ XÁC
Con người có hồn, có thân
Cần phải thanh sạch hai phần mới hay.
Nếu chỉ sạch sẽ đôi tay
Mà lòng dơ bẩn hãy ngay rửa lòng!
Những gì từ ngoài vô trong
Chẳng thể làm bẩn tấm lòng người ta
Nhưng từ bên trong xuất ra
Những tư tưởng xấu, gian ngoa, tội tình…
Cho con luôn biết giữ mình
Từ trong tâm dạ sạch tinh ra ngoài.
Nếu con còn những lạc sai
Xin Chúa thanh tẩy, gột phai lỗi lầm!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T3, 08.02.2022 Mc 7,1-13
SẠCH LÒNG HƠN SẠCH XÁC THÂN
Người ta nên cao quý
Nhờ trong sạch tâm hồn
Bởi yêu thương vô ngần
Chứ không do hào nhoáng
Tiền nhân ta đã phán:
Tốt gỗ hơn tốt sơn.
Chớ bề ngoài sạch trơn
Mà bề trong dơ bẩn?
Ta đừng sống lý luận
Theo kiểu Pha-si-sêu
Chỉ vì lòng tự kiêu
Mà hay dò hạch tội
Nhưng hãy luôn sám hối
Lời Chúa hãy thực thi
Đừng môi miệng thốt thưa
Mà lòng ngàn xa cách!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2 tuần 5, 07.02.2022 Mc 6, 53-56
VỘI CHẠM VÀO CHÚA CHO VƠI KHỔ SẦU
Tình yêu thôi thúc Chúa lên đường,
Tìm đến với người ở mọi phương.
Nhân gian sầu khổ Chúa đau xót,
Quyết phải ra tay chẳng nhún nhường.
Vượt biển băng hồ lo sứ mạng,
Tin Mừng Chúa giảng cả ngày đêm.
Dân tin và mong chạm vào Chúa,
Bệnh tật sầu đau tất biến liền!
Cho con đức tin thật vững vàng:
Chúa Nguồn thương xót và quyền năng
Chờ con chạy đến chạm vào Chúa
Để được chữa lành mọi tích thương.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN5 TNC, 06.01.2022 Lc 5,1-11
VÂNG LỜI ĐẤNG THÁNH – CHIẾN THẮNG LUÔN LUÔN
Thiên Chúa thánh thiện vô cùng!
Phàm nhân tội lỗi đến gần làm sao?
Bóng tối gần sáng thế nào?
Lại chẳng tan biến, mòn hao lụi tàn!
Vì yêu Ngài đến trần gian
Để phàm nhân được ở gần sát bên.
Chính Ngài đã cất bước lên
Thuyền Phê-rô đó, rao truyền Phúc Âm.
Ngài còn thương giúp ngư dân
Đánh nơi sâu thẳm bắt đàn cá to;
Phê-rô thấy thế sợ lo:
Lạy Thầy, tránh khỏi tội đồ con đây!
Chúa nói: anh sẽ là tay
Chinh phục thiên hạ như ngày hôm nay.
Cuộc đời ai vâng lời Thầy,
Đều sẽ thắng lợi, được đầy thánh ân.
(nghỉ tết) SUY NIỆM TIN MỪNG – T2, 31.01.2022 Mc 5,1-20
CHÚA QUYỀN NĂNG DIỆT TAN QUỶ DỮ
Loài quỷ dữ gian ác
Ám người chẳng tiếc thương
Họ giải nắng dầm sương
Sống giữa vùng mồ mả
Chúa yêu thương khôn tả
Ngài chữa bệnh nhân lành
Loài quỷ dữ ma ranh
Nhập đàn heo chết hết
Xin cho con luôn biết
Chúa là Đấng toàn năng
Xin cho con ăn năn
Trở về cùng tình Chúa
Cho con yêu chan chứa
Cho con dám hy sinh
Cho con trao ân tình
Cho anh em theo Chúa.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN IV TNC, 30.01.2022 Lc 4,21-30
NGÔN SỨ CỨ THẾ TRUYỀN LỜI
Chúa là Ngôn Sứ uy quyền
Ngài xuống trái đất rao truyền Phúc Âm;
Ngài đã từng sống âm thầm,
Nay Ngài xuất hiện nhiều dân ngỡ ngàng.
Họ thích nghe lời quyền năng,
Họ đòi phép lạ cho đồng hương thôi;
Họ chẳng tin Chúa từ trời
Mà đòi phép lạ hơn người ngoài quê!!!
Chúa nói thẳng chuyện như chê:
Ngôn sứ bị chối ngay quê hương mình.
Dẫu thế Chúa chẳng làm thinh,
Vẫn rao giảng chính lời Kinh Thánh truyền.
Cho con không tìm ở yên,
Mà phải can đảm rao truyền Phúc Âm.
Cho con tin Chúa quyền năng,
Là Đấng cứu thế muôn dân mong chờ.
Cho con đừng có hững hờ,
Sống tình bác ái, đợi chờ Thiên cung.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T7, 29.01.2022 Mc 4, 35-41
CÓ CHÚA PHÙ TRÌ, SỢ GÌ HIỂM NGUY
Trần gian ví biển đại dương
Bao nhiêu sóng dữ sóng cồn bủa vây,
Nhiều lúc rã rời cánh tay
Muốn buông chèo chống ngủ say với đời.
Nhưng sống để về Nước Trời,
Nên ta phải biết tìm nơi đỡ đần,
Chính Chúa đang ở trong tâm,
Hãy kêu cầu Chúa quyền năng phù trì.
Cho chúng con cùng bước đi,
Cùng nhau chèo chống tức thì vượt qua,
Dù đời bao nỗi phong ba,
Có Chúa ta sẽ hoan ca, an bình!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T6, 28.01.2022 Mc 4,26-34
NƯỚC TRỜI TUYỆT VỜI TRONG THẦM LẶNG
Thiên Chúa là Đấng toàn năng
Nước Ngài vĩnh cửu vô cùng vô biên;
Nhưng khi đưa xuống trần gian,
Con Chúa lặng lẽ, nhẹ nhàng dựng xây.
Chúa muốn tín hữu tiếp tay
Làm cho Nước Chúa mỗi ngày lớn lên,
Như hạt âm thầm ngày đêm,
Thành cây to lớn, muông chim nương mình.
Cho con tin Chúa quyền linh,
Cho con cố gắng hết mình góp công;
Nỗ lực trong cõi gian trần,
Sau này Chúa đón vào trong Nước Trời!
SUY NIỆM TIN MỪNG – T5, 27.01.2022 Mc 4, 21-25
ÁNH SÁNG TẤT PHẢI CHIẾU SOI
Đèn sáng là để chiếu soi,
Chẳng ai thắp sáng để rồi giấu đi.
Lời Chúa ánh sáng diệu kỳ,
Nghe rồi thì phải thực thi hằng ngày.
Ánh sáng là chính Chúa Trời,
Là Lời nhập thể – con người Giêsu.
Có Chúa không thể tối mù,
Mà phải chiếu sáng xoá mờ đêm đen;
Đèn sáng cũng là đức tin
Cuộc đời chứng tá giữa miền âm u.
Cho con luôn biết khước từ
Những gì cản bước đường đi Tin Mừng.
Cho con biết làm cháy bừng,
Lửa mến mà Chúa đã từng ước mong.
Cho con quảng đại cân đong,
Chúa sẽ trả lại thỏa lòng đợi trông.
SUY NIỆM LỜI CHÚA – T4, 26.01.2022 Mc 4,1-20
BIẾN LÒNG MÌNH NÊN ĐẤT PHÌ NHIÊU
Thiên Chúa quảng đại vô cùng Ngài gieo hạt giống mọi vùng mọi nơi, Ngài đâu lỡ tay hạt rơi, Nhưng là chủ ý để đời hưởng ơn. Có người mạnh mẽ lớn lên, Biến lòng thành đất mỡ mùn cho cây, Cây lớn và trái trổ sai, Hạt ba – sáu chục, và rồi một trăm. Cho con thấy Chúa quyền năng, Ngài luôn chiến thắng thế gian sau cùng, Cho con biến đổi cõi lòng, Để lời Chúa lớn, mùa màng bội thu. SUY NIỆM TIN MỪNG – LỄ THÁNH PHAOLO TRỞ LẠI, 25.01.2022 Mc 16,15-18
CÙNG THÁNH PHAOLO LÀM TÔNG ĐỒ CHO CHÚA
Yêu thương sẽ biết sẻ chia,
Niềm vui, đau khổ chẳng lìa biệt nhau.
Chúa sai Mười Một trò yêu,
Lên đường loan báo Thiên Triều gần bên.
Chúa muốn môn đệ trung kiên,
Để rồi sẽ được chung niềm phúc vinh.
Xin cho con lửa nhiệt tình,
Chẳng ngại gian khó đăng trình Phúc Âm!
Xin cho con nên chứng nhân,
Để danh Chúa sáng, thế trần an vui!
Như chính Phaolo sinh thời
Đã sống cho Chúa, cho người muôn nơi,
Ngài như không chút nghỉ ngơi
Chỉ mong danh Chúa người đời tôn vinh.
Gặp Chúa là gặp nguồn tình
Bình an dương thế, trường sinh sau này.
SUY NIỆM TIN MỪNG – T2 – TN3, 24.01.2022 Mc 3,23-30
CHÚA QUYỀN NĂNG ĐÁNH TAN MA QUỶ
Chỉ vì thương đoàn con thơ
Ma quỷ dụ dỗ dại khờ làm theo;
Chúa phải từ bỏ trời cao,
Xuống thế cứu chuộc đưa vào thánh ân.
Muôn dân ngưỡng mộ quyền năng,
Nhưng các luật sĩ cho rằng dựa uy
Tướng quỷ trừ quỷ lạ chi!
Họ thật cố chấp, hành vi tội tình!
Chúa phải lý luận chứng minh:
Một nước chia rẽ, kết tình làm sao?
Ma quỷ nay bị lật nhào,
Ắt triều Thiên Chúa quyền cao đến rồi.
Cho con tin Chúa mà thôi,
Đi theo đường Chúa, Nước Trời tiến lên.
Cho con thấy Chúa uy quyền,
Giúp con chiến thắng tội khiên, quỷ thần.
SUY NIỆM TIN MỪNG – CN 3 TNC, 23.01.2022 Lc 1, 1-4; 4, 14-21
ĐỨC GIÊSU NÊN TRỌN LỜI TIÊN BÁO
Chúa nay trở lại quê hương,
Ngài vào nhà hội như thường năm xưa
Người ta trao sách tiên tri,
Ngài đọc ngay đoạn báo Vì Cứu Tinh.
Việc làm của Chúa chứng minh
Đấng Cứu Thế đó cho dân vui mừng:
Kẻ què chạy nhảy tưng bừng,
Người mù nhìn thấy, kẻ câm nói liền,
Những người tù tội xích xiềng,
Thoát khỏi gông ngục, an nhiên, hiền hoà
Kẻ nghèo vui sướng hoan ca,
Phúc Âm Chúa giảng như là ân ban,
Muôn dân, muôn nước, muôn làng,
Hưởng ngày cứu độ rộn ràng, thỏa thuê…
Cho con tin Chúa trọn bề,
Tin theo lời Chúa chớ hề hồ nghi;
Tin Chúa là Đấng Tiên Tri,
Để Ngài đưa dẫn con về Thánh Cung.
Xem thêm PHẦN I:
Thơ: SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY. @@@ Lm. An-tôn Hoàng Trung Hoa (phần I)
Discussion about this post