XIN ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
(Mùa Chay Thánh)
Xin cùng định nghĩa chuyện tình yêu
Trọn kiếp bên nhau thật mỹ miều
Ý hẳn nhìn chung về một hướng
Lòng thì kết chặt lúc cô liêu
Mờ sương sớm, quả thanh vàng ngọt
Mật đắng nhàu phai, buổi xế chiều
Này bạn, thủy chung đà nguyện ước
Đau vùi, khổ lấp cũng vì yêu…!
Đại Nguyễn. Sg. 04.2025
HẠT GIỐNG TÌNH YÊU
(Mùa Chay Thánh)
Đời sống thể như hạt lúa mì
Chôn vùi mặt đất cảnh từ ly
Để mần nhô nụ vươn chồi mới
Cho phấn phủ hoa ngậm sữa thì
Vị kỷ tranh giành xin gác lại
Khoan lòng kết hiệp hãy tầm suy
Ươm tình dệt nghĩa điều lân tuất
Ác giả, hiềm sâu chẳng ích gì…!
Đại Nguyễn
THẬP GIÁ PHỤC SINH
(Lễ Chúa Nhật Chúa Phục Sinh)
Chốn tạm luân trầm kiếp nhục vinh
Đài cao Thập Giá lệ đăng trình,
Con người nẻo dọc về Thiên Quốc
Cõi thế phương hoành kết Đệ Huynh
Đối ngoại lòng khoan cùng rộng khắp
Hiện thân trí mở chớ riêng mình;
Tranh giành vị kỷ đời hư nát
Ác giả chôn vùi để Phục Sinh.
Bài họa
GẪM
Nước mắt lặng thầm đổi hiển vinh
Nhìn con đau đớn bước đăng trình
Mẹ sầu than khóc cho trần thế
Chén đắng cay nồng cứu đệ huynh
Hồn vút cánh bay vào cõi mộng
Xác thân tục lụy khổ riêng mình
Hồng Ân rộng khắp muôn đời hưởng
Khổ nạn qua rồi mãi Phục Sinh.
Thu Trúc
ĐỨC TIN
Biết nói ra sao nhục với vinh
Đời vui để sống tựa phương trình
Đi tìm đáp số không vong quốc
Giải nghĩa căn nguyên chẳng phụ tình
THẬP GIÁ ngàn đời luôn trải khắp
NIỀM TIN vạn thuở mãi bên mình
Yêu người – Kính CHÚA đời không nát
Ước vọng Thiên Đàng , được Phục Sinh.
Phùng Quốc Việt
LỄ LÁ
Lần đầu dự lễ mùa Phục Sinh
Thánh lễ thay vì đọc thánh kinh
Ca đoàn hoạt cảnh cuộc thương khó
Chủ tế ngồi xem Chúa hy sinh
Thời gian đọng lại qua buổi diễn
Sống động như là Chúa đóng đinh
Hoa Kỳ sống đạo rất sáng tạo
Phụng sự Con Người đầy văn minh.
Anh Loc Bao
Bài họa
Ý NGHĨA PHỤC SINH
Xót cảnh luân hồi chữ nhục vinh
Ngôi cao cứu rỗi bỏ thân mình
Vai mang Thập Giá hồn như quốc
Rạng thế gian hồng nghĩa Đệ Huynh
Chẳng hẹp lòng dung tình tỏa khắp
Đàn Chiên khắp nẻo tỏ đường minh
Mưu gian kế ác cuồng phong át
Tĩnh lặng đàn êm khúc Phục Sinh.
Phong Do Xuan
Discussion about this post